1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng dậy vươn vai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 14/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic cảm thấy nhẹ nhõm thì e chúc mừng bác!người đang yêu mà chia tay nhau thì buồn lắm,e cũng vừa chia tay,chán lắm nhưng cũng phải tự động viên mình thôi
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác chủ topic thấy gần như giống mình mấy năm về trước. Giờ thì nó chả là cái quái gì cả nữa roài. Cuộc sống mờ họ sẽ có nhiều điều để suy nghĩ về những gì đã làm.
    Chúc bác chủ topic sớm gọi điện thoại cho bẹn ý. Con trai thì lên rộng lượng hơn tý đi
  3. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý của em, em biết em nên làm thế nào để hạnh phúc mà. Chị đừng lo, em sẽ ổn thôi
    Time. It needs time...
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xin nhắc lại là bạn đã không hiểu gì chuyện của tôi thì đừng bình loạn lung tung. Mà bạn gây thù chuốc oán thế nào mà để có người lôi cả ông bà bố mẹ tằng tổ của bạn ra mà chửi thậm tệ ngay trên diễn đàn tâm sự này thế?
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mưa và mưa. Sấm sét đì đùng cả ngày lẫn đêm làm sao mà ngủ được
    Thôi, chiều nay khỏi đi học. Nằm nghe nhạc 9x cho nó teen. Hic.
    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 18/05/2009
  6. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    1. Thói thường tôi ngày trước, tôi sẽ post: "Phàm thì trâu buộc ghét trâu ăn, zai mà không được rộng lòng như gái (nói chung) thì hay có thói cắn quẩn. Who cares ". Nhưng bạn đặc biệt quote lại thì tôi cũng đặc biệt k trả lời như trên mừ post đoạn 2
    2. Sự cay cú của bạn lồ lộ từng câu từng chữ như thế người đọc nào chả thấy rõ cho dù bạn có cố tình đưa ra những câu khẩu hiệu hoành tráng là thanh thản thì nó cũng k át được cái cay cú. Chẳng lẽ ý bạn muốn nói rằng "nội tình của bạn" là bạn đúng 100% miễn bàn cãi nên dù bài viết có thế nào đi nữa cũng k được nhận xét bạn "cay cú, k thanh thản" Hí hí, thế cái việc bạn cũng k biết "nội tình spammer" mà có bình luận thế thì đang phạm phải điều bạn nói tôi đấy nhỉ
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn nhận xét thế nào tớ đây cũng nỏ care. Tớ chỉ thấy thương bạn bị chửi ghê quá nên tò mò hỏi xem bạn gây thù chuốc oán thế nào thôi. Haiz, bạn đã không mún đả động đến thì thôi vậy. Còn về tớ thì tớ nghĩ bạn chưa hiểu nổi 1 đốt ngón tay đâu, vì thế đừng bình loạn theo sự phiến diện của bạn. Được rồi, dù sao cũng cảm ơn đã đóng góp cho topic. G T F O O H!!!!! Thế nhé!
    Tối qua đi ngủ chực. Độ này mình lại chán cái phòng của mình thế không bít. Dù sao cũng thi xong một môn roài
  8. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thôi đứng thẳng lên, lao vào mà làm việc quên đi cái sự đời
  9. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua anh không ngủ được.
    Ban ngày anh tập luyện mệt lử, đêm qua lại mát trời, lẽ ra phải ngủ ngon mới đúng. Vậy mà anh vẫn không ngủ được.
    Đôi khi nghĩ về cả hai chúng ta, anh tự hỏi bản thân mình liệu đã có bao giờ em thật sự quan tâm, lo lắng cho anh dù chỉ một lần như anh đã từng lo lắng cho em chưa. Liệu đã bao giờ dù chỉ một lần em nghĩ cho anh, mong cho anh hạnh phúc chưa. Hay anh chỉ đơn giản như một người qua đường, em không muốn níu giữ. Và cái người kia muốn đi thì đi, muốn quay lại là em vứt bỏ anh và quay lại với người ta...
    Anh đồng ý tha thứ cho em! Mà thật ra anh có quyền gì đâu mà tha thứ. Anh vốn là người không may mắn, ông trời muốn vậy nên đổ lên anh hết chuyện này đến chuyện khác. Và em bất công với anh cũng là điều hiển nhiên thôi. Đã bao nhiêu lần rồi, em nhỉ. Đó là số phận, không phải lỗi tại em. Xét cho cùng anh cũng chẳng là gì trong em cả, phải không em?
    Anh muốn chúng ta rõ ràng với nhau. Anh không thích kiểu tình cảm chơi vơi như thế này. Anh vẫn yêu em, nhưng anh cần một tình cảm nghiêm túc từ phía em. Vòng tay anh vẫn mở rộng đón em quay về. Hoặc là chúng ta làm lại, và em sẽ sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải sống cho quá khứ; hoặc là không là gì của nhau nữa, coi như chưa từng quen biết. Nếu em muốn nghiêm túc làm lại, hãy để anh đến bên em với trái tim chân thật của mình. Còn nếu em không chấp nhận để quá khứ của em ngủ yên, không chấp nhận anh của hiện tại thì tốt nhất là chúng ta nên cắt đứt hoàn toàn, như thế sẽ tốt cho cả hai. Anh là một con người, biết yêu và biết tự trọng. Và nếu em chấp nhận cắt đứt thì anh thề có Chúa anh sẽ không bao giờ liên lạc với em duới mọi hình thức, và anh cũng xin em đừng bao giờ nhắn tin cho anh nữa. Hãy để anh được yên!
    Chúc em một đêm an lành. Anh chờ câu trả lời của em...
  10. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Come on Logan. Stand up! Logan, you hear me? Go to the gym! Take the fight! WE stand our own. WE never give up. WE never give in. NEVER BACK DOWN!

Chia sẻ trang này