1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG ĐỂ CHẢY MÁU CHẤT XÁM

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi giasuhanoi, 13/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giasuhanoi

    giasuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2012
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Trong một lần gia sư giảng dạy về môn marketing tôi đã có cuộc nói chuyện thú vị về chủ đề chảy máu chất xám. Trong bối cảnh hội nhập, khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng gắn liền với kinh tế toàn cầu; chúng ta sẽ không thể tránh được ảnh hưởng của những cú “sốc” kinh tế toàn cầu, như cuộc khủng hoảng 2008 vừa qua mà ảnh hưởng vẫn còn dai dẳng cho đến hôm nay.

    Đổ lỗi cho những tác động bên ngoài cũng chỉ đúng phần nào, nhưng việc phát triển kinh tế một quốc gia còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau mà quan trọng nhất là “yếu tố con người”. Vấn đề quản lý con người cũng có nghĩa là quản lý chất xám. Ở nước ta hiện tượng chảy máu chất xám đang diễn ra rất sôi đông và chưa có biên pháp ngăn chặn.

    Nhà nghèo, má cháu phải bưng gánh để nuôi em. Em may mắn được thủ khoa một trường đại học lớn TPHCM, và được nhận vào làm một chỗ nhà nước cũng với hi vọng được đóng góp cho nước nhà Trong 6 năm em làm trong nhà nước, lương không đủ ăn, má em vẫn phải đi bán bánh bèo, đêm về nằm ngủ vẫn không có quạt. Thế là em nhận lời ra nước ngoài làm cho một chỗ làm của Hàn Quốc, Và trong 3 năm nay em đã mua được cho má căn nhà, sắm được cái xe hơi. Em cũng hiểu thế nào là tinh thần dân tộc, thế nào là chảy máu chất xám. Nhưng má em già rồi, em chỉ muốn má được nằm máy lạnh, được xem tivi màn hình phẳng, được một lần đi Đà Lạt, nơi mà 7 năm trước má nói "Tao già rồi chắc không bao giờ được đi, mày sau này nếu được đi thì chụp hình chụp về cho tao xem”

    Nhìn lại thằng bàn tôi. Học binh thường không muốn nói là dốt, phải nhờ gia sư dạy kém và may mắn nó mới đỗ vào một trường đại học. Ra trường với tấm bằng trung bình, hỏi gì cũng không biết ngoài chơi điện tử. Me nó lại chạy vạy xin cho nó vào biến chế trong nhà xuất bản Kim Đồng. 10 năm gặp lại giờ nó vẫn làm ở đó với mức lương 5 triệu /tháng. Tự hỏi sao một thằng dốt đặc cán mai như nó lại vẫn được làm trong cơ quan nhà nước?

    Tinh thận yêu tổ quôc, yêu dân tộc con rât lớn trong lòng mỗi người. Lớp trẻ kế cận cũng rất mong muốn được cống hiến cho đất nước. Xét thấy cần phải có sự gan lọc để tình hình chảy máu chất xám được giảm dần

    Hương Tra

Chia sẻ trang này