1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng để ngày hôm qua còn lại ........

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tamngo, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đừng để ngày hôm qua còn lại ........

    Thật buồn cưòi khi bạn bảo tôi rằng sao lại sớm phủ nhận những gì thuộc về ngày hôm qua nhanh đến thế ???Nhưng tôi không nói đến ngày hôm qua với y nghĩa đó mà với nhũng gì bắt đầu .....
    Chúng ta đừng hối tiếc với những gì ngày hôm qua chúng ta chưa làm đưọc mà hãy bắt đầu bằng ngày hôm nay ...
    Chúang ta luôn nghĩ rằng cuộc sống chỉ cho chúng ta co hội một lần ? Không phải thế đâu bạn a ....cái quan trọng chúng ta thực sự biết đâu là cơ hội của mình ? Và co như thế bạn mới thưc sự có trong tay những niềm tin vững chắc.....
    Đừng qúa ru mình u ê trong ngày hôm qua , đừng uqá thấ vọng về nó để quên đi ngày hôm nay cuộc sống đang mở ra cho bạn những điều tuyệt vời mà bạn không hề hay biết ... Hãy câm nắm nó bạn nhé!!!! . Hãy để ngày hôm qua còn lại như một kỉ niêm đep.....và nó luôn nhắc nhở ta vì một ngày mai tươi sang hơn.....
    Đùng để quá khứ luôn quẩn quanh bên bạn , Đừng d0ể những rào cản của ngày hôm qua trói buộc bạn .. hãy nghĩ về hôm nay ....va những gì phải làm trong ngày hôm nay .....chắp cánh cho ngày mai .......
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi
    vẫn biết như vậy nhưng sao người ta cứ ngoảnh đầu nhìn lại và nuối tiếc cho một ngày hôm qua không suôn sẻ
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  3. wildnature

    wildnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của bạn sao nghe có vẻ u ám quá, bạn có ngày hôm qua nào vui vẻ hơn không? Mỗi ngày đều sẽ trở thành ngày hôm qua của hôm sau, vậy bạn bảo mọi người hãy quên ngày hôm qua đi thì còn gì là cuộc sống nữa .
    Tôi luôn nhớ về ngày hôm qua của tôi dù nó có tốt hay xấu bởi vì từng kỷ niệm trong cuộc đời đều đáng quý. "Ngày hôm qua" sẽ luôn là cái nền cho chúng ta bước tiếp qua ngày hôm sau. Tôi không nghĩ chúng ta nên quên hay chỉ nhớ đến những gì tốt đẹp của ngày hôm qua mà thỉnh thoảng chúng ta cần phải nhìn lại "cái ngày hôm qua" của mình để kiểm nghiệm mình đã làm được gì, cần phải tránh những gì, cố gắng những gì để ngày hôm sau tốt đẹp hơn.
    Bạn nói hãy quên ngày hôm qua đi và bắt đầu lại từ đầu, liệu như vậy có phải là một giải pháp tốt . Có ai đã học lớp một rồi mà họ còn muốn học lại lớp một thêm một lần nữa, ....lần nữa không? Tôi không tin chúng ta phải bắt đầu lại trên nền cái đã có sẵn, cần phải phát triển lên cao hơn hoặc sửa đổi chứ không nên hũy bỏ nó mặc dù có nhiều điều thật sự chưa tốt trong cái "ngày hôm qua" của mình.
  4. Iam_today

    Iam_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ban va toi, ai cung co mot ngay hom qua.............
    Ai cung co mot ngay mai de buoc chan di toi, ngay hom nay se bat dau khi ban biet cach de ngay hom qua khong con lai........
    Dung vay ! Doi voi toi, mot ngay hom qua du la nhu the nao di chang nua, hanh phuc hay noi buon, no se chi la qua khu cho hom nay ma thoi.......Toi muon nhin cuoc song voi anh mat moi me cua ngay hom nay, cai duoc hinh thanh nen boi nhung ngay hom qua...........
    Mot ngay moi bat dau, do la khi toi song nhung phut giay moi me cua cuoc doi, khi toi biet minh dang don nhan nhung dieu moi me, va toi biet rang khi do ban cung dang mim cuoi voi nhung anh binh minh, khi ngay hom qua khong con lai......khi no da tro thanh mot phan cua ngay hom nay.....
    Dung cam song va song that manh liet, chung ta chi co the lam duoc dieu do khi ngay hom qua khong con lai.....

  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chà!nếu tôi mà trong trường hợp của bạn thì....
    Viết một bức thư có tựa đề:"gửi ngày hôm qua" rồi viết hết những việc mà đáng nhẽ bạn phải làm từ hôm qua vào đó xong rồi thì....chả biết là gì nữa,hay cứ gửi cho tôi đi biết đâu tôi chẳng gửi được cho bạn vào ngày hôm qua ấy chứ!à mà nick yahoo của tôi cũng là ''guingayhomqua'' đó!!!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    mối người đều có một quá khứ bỏ lại sau lưng , nuối tiếc về một ngỳa hôm qua khi nỗi đau dường như lớn dần theo thời gian
    chẳng cần thiết phải ngoảnh đầu nhìn lại và tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy
    tôi biết điều đó nên đã cố gắng làm cho mỗi ngày đầu trở nên tốt đẹp hơn
    Em đừng tô vẽ về ánh bình minh
    Vì nhỡ ta yêu hoàng hôn nhiều hơn thế
     Em hãy hiểu tình yêu đôi khi chỉ là " có lẽ "
    Và si mê mình theo đuổi ngày dài
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY LÀ HÔM QUA CỦA NGÀY MAI.HÃY HẾT MÌNH VÌ HÔM NAY ĐỂ CÓ MỘT NGÀY HÔM QUA ĐẦY KỶ NIỆM.
    Anh bao giờ cũng vội
    như bài thơ chưa có tựa đề
    em nông nổi
    gửi tình yêu vào đam mê....
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tôi ơi!đâu phải tất cả mọi người đều ngoảnh lại để nhìn lại một ngày hôm qua ko suôn sẻ đâu!!!họ nhìn lại một kỷ niệm đẹp đấy chứ,mà một kỷ niểm đẹp thì ai lai ko muốn nhớ đền chứ?
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  9. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ơ!sao bài của em bị xoá à?nếu xoá thjì cung báo cho em một câu chứ!!!! chuyện hôm qua ơi!!!!!!!
  10. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cai gi co 12h trua ? Ban dang noi den dieu gi the ?

Chia sẻ trang này