1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng để thứ văn hóa này thấm vào từng gia đình người Việt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đừng để thứ văn hóa này thấm vào từng gia đình người Việt

    Hôm nay đọc thông tin này, thất rất bức xúc. Không hiểu khi xã hội càng phát triển thì tại sao lại có những bộ óc nông cạn đi.
    Nếu thứ văn hóa này ảnh hưởng từ lớn đến nhỏ, từ ngoài đường vào trong nhà thì chẳng biết rồi con người sẽ sống với nhau như thế nào???

    Mời các bạn đọc thông tin:

    [B]http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/index.php?showtopic=113&st=0#entry712[/B]

    hoặc xem thông tin trên các trang tin tức.
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cúng lễ là thành tâm, chi bằng dâng bánh chưng bánh dày thật và vừa fải (về kích cỡ) còn thể hiện được lòng thành với Tổ tiên hơn!
    Mà thật ra nhé, dù có dâng bánh to đẹp và "xịn" đến mấy thì việc làm này cũng là quá lãng fí! Thử nhìn xem dân Việt Nam nghèo và đói có nhiều ko???
    Đúng là mấy ông to thừa hơi thừa cơm!
    Được hoikon sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 18/04/2008
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    À nhân tiện giỗ tổ Hùng Vương em kể luôn chuyện này ! Chỉ là kể ra để rút kinh nghiệm thôi ạ (may quá có cơ hội để kể )
    Nói thật là nói rất thật, trưa hôm ấy sau khi ăn uống xong thì 5 anh chị em trong đoàn hóa trang ăn mặc rất bụi & đột kích vào 1 quán nước chè chát, sau khi gọi 5 cốc ra uống xong rùi thì kêu chủ quán :
    - Cô ơi tính tiền cho cháu ạ !
    - 5 cốc 100 ngàn cháu ạ
    - Cái gì đấy cô ơi?
    Đúng lúc có anh bên truyền hình Phú Thọ đi qua, kéo anh vào phản ánh luôn :
    - Anh ơi ! Em bán cho anh cái tin này lấy 100K giả tiền nước thui ạ
    Sau 1 hồi thương thuyết thì 5 cốc nước đã được ngã giá 10K (2K/ 1cốc ) hí hí em sướng quá các bác ạ ! Đã không phải trả tiền nước lại còn được phanh phui sự thật ra, tẹo nữa mất toi 100K
    ( Em là phóng viên báo địa phương )
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hít vào một hơi thật dài, thở ra thành 9 (một số nào đó) hơi ngắn mình tin bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt!
    Còn chuyện này ... xã hội càng phát triển, tâm linh càng phát triển, con người càng phát triển thì càng có nhiều cái ... được sáng tạo!
    Thầy mình dạy rằng: Đừng tự sáng tạo trong tâm linh! Câu này theo mình mãi! Và luôn tìm được sự cảm thông với những người chưa đạt hiểu biết nhưng thích sáng tạo!
  5. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lang Liêu ngày xưa mà làm bánh kiểu này dâng lên vua cha khéo bị chém đầu rồi chứ chả được truyền ngôi.
    Em rất ghét cái tính sĩ diện hão của người Việt. Nước còn khó khăn, nhiều người còn nghèo đói, vậy mà gần đây cứ đua đòi kỷ lục nọ kỷ lục kia làm mấy thứ rất tốn kém mà không có ích lợi gì cho nước nhà. Năm nọ đã nhức đầu vì cái bánh chưng giỗ tổ tốn bao cơm gạo mà không ăn được, năm nay lại thế. Nếu cứ đua đòi hình thức thì thiệt dân hại nước quá!
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chẳng liên quan gì đến văn hoá cả, là chiêu PR thôi, nếu họ làm cái bánh hoành tráng thế thì đâu có được lên báo.
  7. 426426

    426426 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác là PR, đóng thôi
  8. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời con người sự thiếu sót có thể sửa, có thể rút kinh nghiệm,...nhưng cái thiếu sót, sai lầm hay đúng hơn là cái ngu dốt của những người mang cái nhiệt huyết dân tộc dở hơi. Các nhà nghiên cứu văn hoá thì đau đầu, bất mãn về cơ chế, việc cơm chẳng lành giữa các nhà nghiên cứu về văn hoá nói chung với các nhà quản lí họ. Hay một số doanh nghiệp muốn đánh bóng tên tuổi với cái ý thích cá nhân kiểu rỗng tuếch kiến thức văn hoá mà quên cả các công trình nghiên cứu tâm huyết về văn hoá, có khi chỉ cần xin ý kiến của những nhà nghiên cứu, các chuyên gia về lĩnh vực đó mà cũng không hề có.
    Thế nên thỉnh thoảng đâu đó người ta mới bắt gặp những kiến thức văn hoá bị "nhầm lẫn" rồi nhẹ nhàng cho qua dễ dàng. Dân ta cũng được cái dễ tính, cơ quan có thẩm quyền về văn hoá còn "dễ tính" hơn cả dân. Chỉ khổ những người tâm huyết với văn hoá thực sự của dân tộc mới thấy nhức mắt, đau đầu, phẫn nộ,...
    Nói tóm lại trách nhiệm này trước hết phải ở cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phải có chế tài trị những hành động ngu dốt của những kẻ hợm hĩnh. Tôi cũng lấy ví dụ như thế này, Ở Trung Quốc có quy định các biển báo, Chữ Trung Quốc bao giờ cũng viêt to, rõ nhất sau đó mới đến các ngôn ngữ khác. Đó chính là quốc thể, thế mà Việt nam ta thì sao? Thật nhục nhã khi phải xem lại những tấm biển báo tự do...mà không có chế tài xử nặng nào...
    Được civitas sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 19/04/2008
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    VN cũng có quy định biển chữ tiếng Việt phải to hơn các chữ khác bác ạ --> có chế tài, chẳng qua ko có ai đi phạt thôi
  10. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, bác có thể lấy văn bản luật nào để em còn bít không? chỉ cần tên văn bản đó, cơ quan ban hành, năm ban hành nữa để em còn đọc mà lấy chút sĩ diện với đời. Chứ bác biết không, em bức xúc vô cùng.

Chia sẻ trang này