1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng để thứ văn hóa này thấm vào từng gia đình người Việt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 18/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng.Tội này đầu tiên phải là thuộc về mấy cơ quan quản lý văn hóa. Chả khác gì ông trưởng tràng thấy người ta mang bánh tới là cứ thế hoan hỷ đặt lên cho nó hoành tráng. Chả cần biết nó là cái gì. Cũng chẳng quan tâm người ta chuẩn bị lễ lạt thế nào. Cứ nghe báo có vật phẩm to là hoan hỷ.
    Thú thực đọc tin về chiếc Bánh Tổ mình cảm thấy bị xúc phạm. Mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác cũng là một tội được quy định trong BLHS.
    Không biết rồi vụ này xử đến đâu.
    Nhân chuyện này răn trước con cháu trong nhà, đứa nào xớ rớ với truyền thống gia đình, tùy tiện với tổ tiên phải xử làm gương.
  2. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì e chỉ read-only thui nhg ma công nhận là càng đọc, e càng k thấy bực tức hay phẫn nộ như các a c vì VN mình " con nhà lính tính nhà quan" ntnào ai cũng bít rùi. Chỉ thấy thg cho ng` nghèo quá, một miếng bánh khi đói lòng đôi khi là cả mồ hôi trộn với nước mắt. Đằng này... Lại một mùa mưa bão nữa sắp về... [/size=4]
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ thấy đó là sự lãng phí vô cùng,nước ta còn quá nghèo số tiền số gạo làm nên 2 cái bánh đấy có thể júp cho rất nhiều người.Và nếu đã làm ,đã mang là dâng lên Tổ tiên thì phải chu tất ,phải tươm tất,ko làm thì thôi đã làm là phải ra làm.Cứ cảm jác bánh jầy jả cứ như là thành tâm của người Vn dâng lên cũng giả í,nói chung gây phẫn nộ trong rất nhiều người.Ghét nước mình ở cái cứ thix cái j cũng hoành tráng nhưng mà ko cái j đầu tư cho ra hồn,lại còn ngượng mặt với nước bạn,xấu hổ cho nhân dân!
  4. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác đã đồng tình với ý của em và cũng thông cảm lun cho em vấn đề bánh trái lại chuyển sang miên man. Thú thực với các bác là nhắc đên 2 tiếng "truyền thống" thì dân ta còn thở dài nhiều, còn lâu mới chạm đến từ ấy khi mà cái sĩ diện của các quan văn hóa còn cao gấp trăm lần dân. Họ còn có chức năng quản lí, có trách nhiệm, được đi bồi dưỡng không chỉ là nghiệp vụ, chuyên môn mà còn cả về ý thức chính trị, ấy thế mà... Em không nói phét chứ ý kiến nào ở đây các menber khác có thể hiểu tí tí chứ các bác bên văn hóa còn hiểu gấp tỉ lần. Thế nên trước mắt là họ hiểu đấy, trách nhiệm đấy nhưng kể cả họ bỏ đấy làm ngơ hoặc chỉ chém gió thôi thì họ cũng không chết. Càng nói dài em lại càng cú cơ nên không thoát ý lắm. các bác cảm thông cho.
    Nhưng nói về việc giữ gìn truyền thống văn hóa ta( kể cả chuyện cái bánh )thì chỉ chém gió thôi không được, em chắc chắn sẽ đi theo hơi hướng Nho Giáo may ra mới giữ được chứ thế này thì chết...
  5. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện này, hôm nay nó trở thành đề tài bàn tán ở tron glớp văn hóa-lịch sử em học. Thầy em nói: " Thật ko còn biết nói đến gì nữa. Trước nay thì họ lừa phỉnh nhau. Nay họ lại dám lừa phỉnh ngay cả bậc tổ tiên, thần thánh. Thần thánh mà họ dám qua mặt thì người phàm có nghĩa lý gì?". Nghe nói mà thấy đau, đúng là cái bọn (em xin lỗi nặng lời) ham thành tích. Ham thành tích từ việc nhỏ đến việc lớn.. Em ko có điều liện xác minh cụ thể, nhưng có bác nào phản hồi lại giùm em những điều sau...để thấy "nói ra thì đau nhưng là sự thật. Người Việt Nam mình riết rồi xem những chuyện ko bình thường trở thành bình thường".
    - Em biết 1 ông về Vn đi xe, đèn đỏ dừng thì bị 2 đứa đáng tuổi cháu chạy lên chửi "đồ ông già khùng". Mọi người đứng xung quanh, theo lẽ nếu coi đó là việc sai trái - không bình thường- thì cũng nên ít nhiều nói, đại loại như "Thôi ông, mấy đứa hư ấy mà. Đừng để bụng, bỏ qua đi ông". Thì đành này, xung quanh chỉ là im lặng. Xem như đó là chuyện bình thường.
    - Bên này, có những trường, nếu mình muốn họ cấp cho tấm bằng..chỉ tốn $200. Nhưng đó chỉ là 1 tờ giấy chứ ko hề có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như:các bác nào bên này thì biết bọn quảng cáo cre*** card gửi thư về nhà kêu gọi apply, nó thường đính kèm cái thẻ giả (nhìn cũng giống thiệt)...đôi khi có in cả tên mình trên đó. Nhưng bản thân mình biết đó là giả, vì mình đã apply đơn cre*** card đâu. Vậy mà thầy em nói: Hôm rồi, có 1 người cũng có tiếng gọi điện qua cho thầy mà bảo "Anh ơi, bên đó, anh chạy giùm tôi tấm bằng Tiến sĩ được ko?". Thầy em bảo " Bên này ko có vụ chạy. Mà muốn có tờ giấy bằng thì dễ thôi, nhưng quan trọng là ko có thực lực." Người ấy trả lời :" Kệ nó, miễn có được rồi. Xa xôi vậy, ai đâu kiểm tra"
    - Việc thứ 3: em nghe bảo, ở Châu Đốc Miếu Bà....bây giờ có cả dịp vụ cho mướn heo quay. Người cúng heo đem vô Miếu cúng thì con heo đi vô sau rồi vòng ra ngoài. Ai muốn mướn heo thay vì mua thì mắc, chỉ cần 200.000 VND là mướn được heo???
    - Việc này mang tính thời sự: tiêu chảy cấp. Sao ko gọi là dịch tả mà gọi tiêu chảy? Sao ko nói rõ là cấp gì mà chỉ nói cấp? Dịch tẻ là bệnh nguy hiểm cấp tính đáng ra nên được báo động. Đàng này....thế nên có người trả lời " Ôi dào, trong đời, ai mà chả bị tiêu chảy...có nguy hiểm gì?".
    Bác nào ở Hà Tây, confirm giùm em, Hà Tây là tỉnh (or thành phố??) tương đối. Nhưng đa phần, người dân xây nhà ko có xây nhà vệ sinh trong nhà. Họ quăng vào bãi rác công cộng. Nơi mà dịch tả dễ dàng lây truyền qua ruồi và..thậm chí là bụi...do..phân khô lại. Ngoài Bắc lại đa số bón cây bằng phân tưoi.
    CƠ quan tuyên truyền là nên giữ vệ sinh, rửa tay sạch sẽ....nhưng họ có tạo điều kiện cho mọi người ko? Trong khi, nước sinh hoạt còn ko có thì nói chi đến chuyện rửa tay trước khi nấu ăn và ăn cơm.
    Nước mình chỉ còn mong lớp bạn trẻ biết nhìn nhận vấn đề thì mới có hy vọng....
  6. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Bác à, Giải pháp của bác không ổn, đành rằng là bác rất bức xúc, rất phẫn nộ trước những con sâu văn hoá dân tộc, Cái này phải có quy mô như một đề án to đùng, các ngành các cấp cùng làm một cách triệt để và kiên trì.
    Riêng giải pháp của Bác chỉ dừng lại ở hai tiếng đầy uất ức và bâtlực là "mong rằng" thì không xoay chuyển được gì đâu. Thế này nhá, chúng ta, em và các bác tâm huyết sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ những kiến thức văn hoá cơ bản đi, cố gắng gìn giữ và hoàn thiện thêm những phong tục truyền thống gia đình, tham gia thường xuyên những lễ hội làng xã...Để cần cái tối thiểu, đó là ý thức văn hoá.
    Ngay từ nhỏ, hãy dạy cho con cái chúng ta về phong tục gia đình, phép tắc, lễ nghĩa, thế nào là luân thường, thế nào là đạo lý, dạy chúng cách đọc sách và ham mê sách văn hoá dân tộc, phong tục cổ truyền. Dù ở nước ngoài hay ở thành thị, đến ngày lễ tết, hãy đưa chúng nó về quê thăm ông bà nội ngoại, đi nhà thờ tổ, tảo mộ thăm người thân quá cố...Chỉ từng ấy thôi, con các Bác đã quý bác lắm rồi chứ đừng nói tới hiệu quả của việc thay đổi thực trạng văn hoá của ta.
    Thằng bạn em nó nói như thế này: tao sẽ cho con tao theo Nho Giáo, chứ như bọn trẻ bây giờ, hỏng...Em biết các bác sẽ có bình luậnn nhưng phần nào đó cũng là cái mong muốn thoát khỏi tình trạng đang có vấn đề của văn hoá ta.
    Đấy là ngu ý của em, có gì các bác to nhỏ giúp đỡ, xây dựng nhé.
    Được civitas sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/04/2008
  7. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ý thức thì tốt nhưng cách thực hiện thì chưa tốt. Họ làm hoành tráng như thế cũng là muốn PR cho doanh nghiệp mình và cho cả lễ hội - cũng là một cách để phát triển kinh tế văn hoá xã hội phục vụ đất nước. Chứ đâu phải từng đấy cân gạo có thể giảm được đói nghèo!!!
    @ bác gì ở trên: nhân chuyện giáo dục con cái em xin kể câu chuyện người thực việc thực thế này: Chả là hôm chủ nhật vừa rồi, em có đưa mấy đứa em vào thủ lệ chơi. Lúc ngồi nghỉ ở ghế đá thì thấy có một bà (ăn vận rất đẹp, trông có vẻ trí thưc nữa) dắt theo một đứa bé (em đoán chừng là con). Thằng bé tay lăm lăm cái vỏ bao bim bim, mặt mày dáo dác, không hiểu tìm gì. Về sau, em hỉêu, hoá ra nó tìm cái thùng rác. Và đây là mẩu hội thoại giữa hai mẹ con:
    Me: ăn xong rồi thì vứt đi luôn còn giữ khư khư làm gì nữa
    Con: Nhưng con không tìm thấy thùng rác đâu
    Me: Rách việc! Vứt ra đây này (chỉ xuống chân)
    Con: (vẫn giữ khư khư - lúc này mặt đã bắt đầu mếu máo)...
    Me: Mày lắm chuyện vừa thôi (nói đoạn giật phăng cái vỏ bim bim từ tay thằng bé ra rồi vứt toẹt trước mặt em) Bla bla cái gì nữa nghe rất chướng tai mà em cũng không nhớ nổi.
    Thấy em nhìn chăm chăm, bà ta nghe chừng có vẻ hơi bối rối liền quay sang phân bua "Cái thằng này nó con bộ trưởng đấy mà, nó con nhà quan chức nên nó cứ trí thức rởm như thế đấy!" (đại loại thế, em cũng ko nhớ chính xác lắm, thực tế còn chướng tai hơn!) Ặc ! Pó tay!
    Lúc ấy mình chỉ muốn đấm vỡ mồm bà ta và bảo bà ta là bà ko có tư cách làm một người mẹ!!! Thử hỏi người lớn còn như thế, con cái sẽ thành cái giống gì?!
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chính vì vấn đề quá lớn, cho nên phải bắt đầu từ từng gia đình một. Chỉ cần thêm 1 gia đình có ý thức thì cũng đã đỡ được một ít rùi.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xứ an nam vẫn là xứ an nam. Khóc thì hụp mắt mà cười thì thắt ruột. Hết chuyện hoa anh đào lại đến bánh biếc này. Chán. Chả buồn... chết.
    Các đồng chí đừng réo mấy cái chức danh quản lý văn hóa ra nhiều quá nhé. Dạo này công an mạng nhiều. Nhỡ ra cái box HPGĐ này nói riêng, cái ttvnol này nói chung, mà bị úp sọt, đình chỉ hoạt động vì lý do bá láp... chẹp... buồn lắm thay!
    Thôi thì cũng chặc lười khen đồng bào "có Tâm", cơ mà lực bất tòng tâm ấy mà. Muốn làm cái lọ cái chai hoành tráng nhưng kỹ thuật không cho phép perfect. Thông cảm nhau đê! Nghĩ nhiều đau diều.
  10. tungls84

    tungls84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Tương lai văn hóa việt nam sẽ đi về đâu

Chia sẻ trang này