1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG ĐỂ TUỔI TRẺ LÀ NGÔNG CUỒNG VÀ DỒ DẠI???

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chơi đi thui, còn chờ gì nữa.
    Học làm gì cho đầu to mắt cận. Lấy nhau đi cho dân số tăng nhanh. He he
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  2. sondung2812

    sondung2812 Guest

    Học ra học chơi ra chơi.Đâu có phải cứ học nhiều là đầu to mắt cận đâu nhưng cái gì cũng phải có trừng mực của nó chứ
    Chơi cũng có nhiều kiểu đâu cứ phải cứ .... ăn tiêu trác táng thì được đâu
    to live is to fight
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ... học nhiều đâu fải to đầu mắt cận đâu ... anh KID cũng to đầu mắt cận mà có fải học nhiều đâu chứ .. nhìn đời nhiều quá nên nó mới vậy chứ ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, học nhiều mà hỏi cái rì cũng ko biết thì học làm rì. Chơi nhiều hỏi rì đáp nấy, thế mới là giỏi
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Trẻ mà ko chơi thì đúng là dại dột thiệt
    Sau này già rồi lại tiếc rẻ " cái ngày xưa sao mình chơi ít wa'"
    Chơi ac' học ác mới là người đáng phục Còn nếu chỉ nói mồm là ko nên chơi thế này thế nọ thì cũng có làm được cái gì đâu. Khác chi ba cái mớ triết lý hão ai nói mà chả được

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  6. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Học đi
    Học xong tha hồ mà chơi
  7. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Cái tít của chủ đề này sai chính ta dơ nhẻy
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  8. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến chuyện này mới bùn cười như mấy thèng bạn của em với em mà đang chú tâm việc gì mà người khác nhắc đến việc kia ví dụ như đang watch movies thèng nào bào học hay làm cái gì đó chơi ngay câu :" học hành là chuyện phù du cái chính trước mắt là luyện ngay bộ lăng ba vi bộ cho xong đi này rùi chạy đi học thì gần ko ( đang coi thiên long bát bộ ^_^ )
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  9. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Học thì vẫn học, nhưng chơi được nên chơi, thế mới là tuổi trẻ, nhưng đừng để phí tuổi trẻ của chúng ta vào những trò chơi vô bổ, để rồi đánh mất tương lai.
    Học xong, có sự nghiệp, càng chơi mạnh, nhưng chơi ở mức độ vừa phải, không nên lao vào những thứ mà mình không có khả năng.
    [​IMG]
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    châm ngôn của em là:chịu học chịu chơi
    tuổi này tuổi chơi tuổi học
    ko chơi thì có mà mụ mẫm suốt
    nhưng ko học cũng ko được !!!
    thế nhưng nếu cấm chơi,hay cấm yêu trong tuổi này thì hơi khó
    nhưng phải biết mức độ,giới hạn và phải biết chơi ra chơi,học ra học
    em nói thế có đúng ko các anh chị iu???

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này