1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỪNG ĐỂ TUỔI TRẺ LÀ NGÔNG CUỒNG VÀ DỒ DẠI???

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung_hoi_vi_sao

    dung_hoi_vi_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ bây giờ nông nổi lắm!! sợ lắm!
    TỚ LÀ AI!!!ĐỐ BẠN BIẾT!!!
  2. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ui trời.
    Ai thích học thì học.Ai ko thích thì thôi.Kệ.....
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Học đối phó cũng đc, chơi thì phải chơi hết mình. Lên học ĐH CĐ sướng thật, thích học thì học, thích chơi thì chơi, thi trượt mất tiền là đỗ, trốn học thoải mái......... Chẳng bù với hồi học cấp 3, trốn 1 tiết có khi đã bị triệu lên BGH rùi. Các đồng chí nào đang học PT thì cố lên, ko vào đc ĐH thì vào CĐ cũng đc, ít gì thì cũng gọi là có cái để học.

    ZORRO
  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Học với chả hành, học ĐH cũng thế còn dễ trốn hơn cả PT
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  5. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nói chuyện trốn làm em thèm bên em trốn một phát nó tính điểm attendance mà ko đủ 90% là toi em lun khổ thân
    quá , học đại học N là đã nhất à
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  6. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Dễ mấy năm nữa có lẽ mình không thành kĩ sư mà thành biệt kích , thành đặc công thì chết toi ! HỌc hành đâu chẳng thấy , toàn thấy trốn
    I love U đã từ lâu lắm
    Trái tim này dành trọn cho U
    I need U,thật tình là vậy
    Without U, thà chết con hơn ​
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hixhix ,nghĩ đến học mà đau cả đầu
    time này mà bọn em còn tiếp tục ôn thi đer KT khảo sát nữa
    đến lả khổ !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này