1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đổ lỗi cho người xứ Nghệ!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi itanium7000, 28/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  2. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Theo như lời bạn nói thì thật là hợp tình hợp lý khi chuẩn bị vũ khí đến đội khách, đến sân bạn chửi tỉnh bạn! hahha
    [/quote]
    Haha theo bạn đến sân khách mà chửi thì CĐV chủ nhà có quyền tấn công à? Tội nghiệp cho CĐV HP và TC thật.........công an không giải quyết được nên CĐV phải giúp ấy nhỉ? Thật may CĐV HP đã biết rút kinh nghiệm từ các cđv TC nên đã có sự chuẩn bị. Mà cũng nói luôn nhé may mà mấy ông CĐV NA mải nhảy xuống sân tham chiến nên không biết khán giả bên ngoài đã tung gậy tre vào khán đài để cung cấp vũ khí cho CĐV NA đấy.
  3. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Số khán giả xem trận NA-HP hôm đó theo thống kê của VFF là 8000 người! Mà cho dù có là 10000 người NA thì ko bao giờ có chuyện tất cả 10000 người đó xông vào đánh 1000 cđv HP. Nói gì thì nói cũng phải hợp lý, chứ đừng có cay mũi vơ đũa cả nắm như vậy! Hơn nữa, các ông HP ko phải là lịch sự, tao nhã gì cho lắm, các ông láo với lực lượng bv của sân NA thì chủ nhà người ta lẽ nào ngồi yên nhìn à! Bây giờ thử đặt tình huống ngược lại một đội khách đến sân HP, đập bảo vệ sân HP trươc mặt cđv nhà như gì thì các ông nghĩ sao! mặc dù bọn nó ko động đến các ông nhé, hỏi có ông nào vô tư đc ko!
  4. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trận đụng độ vừa qua cứ theo khách quan mà nói thì cả hai bên đều có lỗi . Nhưng lỗi của ai nặng hơn , nghiêm trọng hơn , thì chẳng lẽ cứ phải người ngoài tỉnh Nghệ An mới nhận ra , còn người Nghệ An mù câm điếc hết nên không nhận ra nên từ đầu đến cuối cứ bám vào luận điệu cũ rích là chúng tôi cổ vũ quá khích nên mới thế . Chúng tôi cũng có lỗi và đội bóng của chúng tôi chắc chắn sẽ bị vạ lây : bị phạt tiền , bị phạt thi đấu không khán giả ( chẳng hạn thế ) . Còn các bạn Nghệ An có dám nhận phạt không hay như ông chủ tịch SLNA Hồ Văn Chiêm lên " khóc " trên VFF là phạt thì phạt nhưng đừng nặng quá không đội bóng không sống nổi . Thanh Hoá để vỡ trận cũng chịu phạt thua 0-3 , cũng chịu đá không khán giả đấy mà SLNA nổi tiếng đại gia chưa có kết luận chính thức đã phải " khóc " như vậy rồi mà sao khi đánh người thì hùng hổ thế .
    Tôi chỉ nói tới hai vấn đề đủ để thấy bản chất của cổ động viên cuồng Nghệ ( tôi không nói người Nghệ ) :
    - 10 nghìn người t( chủ nhà ) tấn công 1 nghìn người ( khách ) với đầy đủ gạch đá , gậy tre như đánh giặc .Chỉ riêng việc ném đá đã đủ chết người nếu trúng đầu , may mà không CDV HP nào chết oan .
    - Đuổi đánh xe HP . Nếu xe nào bị chặn lại thì chắc chắn rằng đám CDV cuồng này sẽ đánh số CDV HP trên xe đến chết . Quá may mắn cho chúng tôi !!!
    Chỉ hai việc trên đủ để thấy CDV cuồng Nghệ chủ ý đánh đến CHẾT CDV Hải Phòng . Các bạn người Nghệ hãy nghĩ về việc này đi . Thật quá may mắn là hôm đó không có người chết , nhưng ai có thể đảm bảo với tính cách đó thì sẽ không có thêm người chết .
    Các bạn Nghệ yên tâm là chúng tôi tự vệ , chứ các bạn ra HP cổ vũ thì CA HP sẽ bảo vệ các bạn và các bạn sẽ không sao cả đâu .
    Còn những CDV cuồng Nghệ , chỉ có 2 chữ để nói " súc vật " . Mà súc vật cũng không bao giờ chủ đích tấn công đến chết đồng loại của mình cả . Tất cả những kẻ bênh vực , cổ vũ cho những hành động đó thì cũng là súc vật cả thôi .
    Cho nen đừng mở miệng thanh minh cho người Nghệ . Người Nghệ hãy tự bảo nhau đi !
  5. veasiancup

    veasiancup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    D..mẹ em xem biết bao nhiêu trận bóng đá . tóm lại 1 câu tất cả các vụ ẩu đả thì 99% khơi mào là mấy ********* Công An. đkm chúng nó, hôm trận Thể Công trong sân Vinh. Em nghe từ chính mồm ông anh kể lại nguyên văn nhé:
    chú ạ nói cho chú nghe, đkm hôm đấy Mưa, trống éo kêu anh mới đập biển hô hào anh em cho vui ( vì mấy thằng NA nó cũng đập ).
    Thăng Công An bảo vệ nó mới chửi ông anh em.
    Có 1 bác già mà bảo bị hành hung ý : Phát biểu 1 câu là ( mày chưa đáng tuổi con tao mà mày giám lao à, đkm ********* CA nó mới rút rùi cui vụt bác ấy . Ông anh em và FC TC cũng ko phải vừa cũng chửi lại nó và tuyên bố đkm mày cởi quần áo ra bố chém chết.
    các bác biết tiếp theo thế nào ko: phút thứ 70 thằng Công An kia, nó đi đâu đó va thay đồ chạy lên khán đài solo với ông anh em.
    đkm nói chung là ông anh em cũng thuộc dạng ABC cũng ko phải vừa sau mấy phút hỗn chiến thằng kia đã ăn trọn 1 cái bình chữa chay vào mặt Đơ luôn.
    còn nhiều tính tiết khoái lắm. thằng CA kia mới gọi đông bọn đến, truy lùng thằng mặc áo Trắng Vn trong khi ông anh em đã mặc nguyên bộ Quân Phục do anh .......cho mượn :))
    xin thề tất cả các tình tiết nói trên là sự thật 100%.
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật với chú, làm jì có nhiều vé để CDV đội khách vào thi thố hò hét với đất Phòng? Cho dù bên Hội có để riêng cho các chú ngàn vé thì các chú chui vào Lạch Tray cũng chẳng còn chỗ nào mà ngòi hay đứng xem, ngòi mấy bậc lên xuống cầu thang. Khí thế cổ vũ thế dân phòng thương lắm, nhưng cũng phải thông cảm thôi, lâu lắm rồi dân Phòng mới thấy đội bóng con cưng của mình đá nhiệt tình và hết mình như vậy.
    Anh nói trước, bất chấp HP thắng hay thua nhưng cứ đá nhiệt tình và hết mình như thời gian vừa qua thì CDV đội khách sẽ không còn chỗ mà len vào sân đừng nói là hò hét cổ vũ với chửi bảo vệ. Bảo vệ sân HP toàn dân chống bạo động, thằng nào ho he tí cho lên xe thùng ngay. Đến như cổ động viên HP đông như thế còn không dám ngo ngoe, huống chi mấy thằng khách.
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Các bác vào đây tranh luận chứ ko phải mạt sát nhau nhé, các nick post bài vô văn hoá tớ xin phép gửi đi nghỉ mát vài ngày để hạ hoả
  8. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu, sân nào chẳng có một nhóm các chú choai choai quá khích? Mấy ngày nay các chú Phòng chửi Bọ hơi nhiều, nào là bọ xít, bủn xỉn, vô học, chó mèo... . Đừng có cả giận mất khôn như thế nhé, máu đã đổ rồi, người đã chết rồi, các chú còn muốn gì nữa. Hãy nhớ là nguyên nhân cuộc ẩu đả xuất phát từ một số CDV (2 bên) và sự yếu kém của ban tổ chức. Hãy ngừng thóa mạ nhau, vì nói về cái tầm thì ai hơn ai các bạn đều đã rõ, lịch sử cũng đã chứng minh.
    Chửi đổng để làm gì nữa.
  9. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ai nói CDV Nghệ an có lỗi tôi phản đối. Họ chỉ có tội thôi. Chẳng lẽ dân HP ko ai từng được nghe về căn bệnh ngứa mắt bất chợt của dân Nghệ anh dũng à ??? Cả năm trời mới có đêm giao thừa được bắn pháo hoa - thế mà người HP dám to gan đốt bao nhiêu là pháo sáng - tội này là to lắm, đã làm rất nhiều người Nghệ bị sái cổ khi ngước nhìn... Bị đánh là phải rồi...
    Ai nói người Nghệ cậy đông đánh người nào ??? Vô lý quá ! Đó là truyền thống đoàn kết của người xứ Nghệ mà thôi.... Mới có mỗi 1 vạn người mà đã kêu đông, ngày xưa quân Mông Cổ còn đông hơn nhiều mà sao ko nói... Toàn đổ oan cho người ta thôi.
    Đứa nào dám nói dân Nghệ chơi xấu ra mặt đi nào !!! Chúng nó chỉ biết dân Nghệ đánh cả trẻ con, người già và phụ nữ chứ đâu có hiểu hết thâm ý bên trong??? Trẻ em rồi thì nó cũng lớn lên, đánh ngay từ bây giờ cho nó chắc, mai mốt nó lớn rồi làm sao mà đánh.... người già phụ nữ tuy không có khả năng tự vệ thật nhưng biết đâu nó gọi chồng gọi con lên đánh người Nghệ thì sao ==> giết lầm còn hơn bỏ sót. Cái đấy gọi là đức tính lo xa cẩn thận của dân quê choa - ai không biết đừng nhiều lời. Mà ngày xưa người ta chả nói : giặc đến nhà đàn bà cũng đánh đấy sao.... Bị đánh là ko oan tí nào...
    Ae đọc xong thì ủng hộ cho dân Nghệ nhé...Nếu ko bị ném đá đừng trách
    Được yeucasper2 sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 28/05/2008
  10. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chuê choa nghèo, nhìn mấy anh nhà giầu chơi loè loẹt sang trọng thì trong bùng có hiềm khích ấy mà thành uất ức. Chuê choa thắng, chuê choa tới thăm hỏi động viên hàng xóm, chuê choa thua, chuê choa buồn thế mới có gạch đá gậy gộc. Chuê choa không hèn, không nhục, cứ đánh được người là chuê choa sướng, năm sau đội nhà có đá kệ con má đội nhà, chuê choa nằm nhà coi tivi. Đi lại tốn kém lắm, xem thời sự thấy giá xăng dầu đang lên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này