1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng Đợi !!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi nhu_chua_he_xa, 25/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đừng Đợi !!!

    Đừng đợi phải nhìn thấy môt nụ cười rồi mới mỉm cười lại .
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn .
    Đừng đợi môt công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc .
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút .
    Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên .
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc .
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi .

    Đừng đợi , vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu ...

    đang mùa thi đừng đợi nước đến chân mới nhảy nhá

  2. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi để rồi phải đợi
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đợi bao lâu cũng sẽ đợi .
  4. Son_Coi361983

    Son_Coi361983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nếu không vội thì sẽ không bao giờ bị muộn cả... đúng không nào ??? Nên là cứ đợi đi, phải kiên nhẫn chứ...
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Có điều nên đợi, có điều ko nên đợi, chẳng nói trước đc ...
  6. nhu_chua_he_xa

    nhu_chua_he_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đợi đến lúc nàng lên xe hoa về nhà chồng rồi mới nói :" anh yêu em lắm ý " á ?
    Tôi biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Tôi về tìm kiếm con dao phở
    Tìm người em yêu kiếm bộ lòng

  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi phải nhìn thấy môt nụ cười rồi mới mỉm cười lại --> tự nhiên cười --> hâm
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận ra giá trị của những người bạn---> biết lúc nào cô đơn
    Đừng đợi môt công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu vào làm việc _> ai cho làm mà làm
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới chịu chia sẻ đôi chút --> đã có gì đâu mà cho
    Đừng đợi tới khi vấp ngã rồi mới nhớ đến những lời khuyên --> không ngã sao biết đau
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới khởi đầu một công việc --> ko có thời gian sao làm việc
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới cố xin lỗi --> ko có lỗi sao xin

    [red]Đừng đợi , vì bạn không thể biết bạn sẽ phải đợi trong bao lâu --> ko đợi sao biết mình đợ bao lâu ?[:D]
    [b]Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương--> câu này đúng.

  8. Hades

    Hades Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    các chú chỉ được cái bới bèo ra bọ, đâm bị thóc chọc bị gạo!
    Người ta nói thế là đúng rồi, réo phải bàn cãi làm gì!
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ đợi anh đến khi nào có thể , mon chéri
  10. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ toàn nước đến đầu mới nhảy, hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này