1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng đùa giỡn tương lai của chính mình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nguoikhongnhaclaichuyencu, 26/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa giỡn tương lai của chính mình

    Chào các bạn trẻ 87
    Tôi một thành viên 8X ,sau khi đã học mấy năm trời ỏ miền đất xứ người..xin có một vài lời nhắn nhủ tới các bạn..trước khi các bạn có quyết định có đi du học hay không??
    Có lẽ chắc là các bạn cũng đã trải qua một kỳ thi học hành vất vả lắm ỏ quê nhà hả??
    Nếu các bạn nào đạt điểm cao ,thì đó cũng sẽ là niềm hãnh diện của cả gia đình và bạn bè và hang xóm nữa.Và nếu may mắn bạn có thể được đi du học!!!
    Đây có lẽ là một dịp may hiếm có để đi mở mang kiến thức cho các bạn.
    Nhưng trước khi quyết định làm đó.Các bạn nên suy nghĩ sâu xa một chút.
    Nếu các bạn đi du học ỏ các nước sử dụng tiếng Anh,thì có lẽ rất là thú vị
    Còn nếu mà đi Nga,Ucraia,Belarut??tôi khuyên các bạn hãy suy nghĩ kỹ về điều này,nên không đi.
    Tại sao tôi lại khuyên các bạn như vậy,mặc dù tôi đã có cơ hội như vậy

    +) Cảm giác so sánh:Nếu các bạn đã kết thúc 1 năm ỏ Việt Nam,khi nào sang bên này các bạn sẽ học tiếp 1 năm học tiếng bản địa nữa.Như vậy so với bạn bè bạn bị chậm 2 năm.Cái cảm giác này sẽ đi theo các bạn mãi?..Khi các bạn học năm thứ nhất ỏ bên này,bạn bè các bạn đã học năm thứ 3,và các bạn ấy chỉ cần 1 năm nữa để kết thúc học đại học?còn các bạn vẫn chỉ là sinh viên..đó là chưa kể sống ở nước ngoài ức chế,các bạn không thể có thói quen như ỏ Việt Nam đâu
    +) Cách thức sinh hoạt:Nếu bạn nào ở KTX Việt Nam có cảm giác chật chội nhưng vẫn thoải mái,nhưng ở nước ngoài khi ỏ Nga chẳng hạn..bạn sẽ phải suốt ngày ở trong KTX,chỉ trừ khi nào có việc như đi chợ(mua thức an cho cả tuần..ở bên này ai cũng thế cả?về nhà tự nấu-không có quán cơm như ỏ Việt nam đâu- hay đi đá bong?.còn lại thời gian thì ơ trong phòng suốt ..đi lại ra ngoài đường ức chế vô cùng-vì phải mang theo hộ chiếu,mất là làm lại cưc kỳ lâu tầm 100usd-sau 4 tháng ,hay 1000usd ?" sau 1 tuần ,chắc các bạn hiểu chế độ hành chính Việt Nam rồi hả???Ỏ Việt Nam đã thế, ở nước ngoài còn lắm việc nhiêu khê lắm?.với lại đi chơi bời bạn bè tuy so với ở Việt nam lắm tiền hơn,song để đi lại 1 cách thoải mái như ở Nga là một điều rất hạn chế
    +) Học hành:
    ở Việt nam các bạn học để được thi học kỳ thì như thế nào??đơn giản 80% số tiết là phải có mặt.Nhưng ở nga lại là khác?thi cử nặng lý thuyết ,các bạn làm bài tập đơn giản nhưng chứng minh lý thuyêt thật là khó khăn?mà là thi toàn vấn đáp thôi..
    Ví dụ 1 kỳ có 6 môn học,bạn sẽ có 6 cái Giachốt( tạm dịch Điều kiện để thi )+6 môn thi
    Ở Vn không có kiểu giachốt này chỉ cần các bạn 80% số tiết là được thi,nhưng ỏ đây không vậy..các bạn phải trả giachốt trước khi thi và nếu không trả được 1 giachốt,theo luật bạn thậm chí không được thi HK(muốn thi phải lên xin giấy của Khoa=>mất thời gian),hay như nếu bạn gặp phải ông thầy không ưa người nước ngoài thì đi là cái chắc.
    Trả giachôt như là trả thi đấy,thời gian để trả không hạn định 3 -4-5 -6 tiếng là chuyện bình thường,học ở đây không phải 50SV/1lớp đâu mà chỉ 15SV/1lóp thôi nên giáo viên có nhiều thời gian để ?otấm sự? vói sinh viên.Chắc các bạn nếu mà ở Vn nghe thầy giảng 90 phút đã chán rồi,nhưng ở đây còn nói chuyện giảng giải vói giáo viên gần 8 tiếng(đợi cả người khác trả nữa)fkhông chịu nổi mất.
    Nếu bạn ỏ Việt Nam,học khá chuyện đi thực tập là chuyện bình thường,nhưng ở đây bạn đừng mơ?không có đi thực tập đâu,mà có là đi làm vớ vẩn ..gọi là đi thực tập?còn đối với ngành kỹ thuật đừng mơ(nga sợ bị rò rỉ thông tin khoa học..các bạn chỉ còn nước ở nhà mà ngủ thôi?.khác xa ỏ VN,ít ra còn đi lại được còn ở đây thì buồn chán?
    +) Những điều gì khiến bạn có khả năng bị trả về nước(bạn có chuẩn bị tâm lý không??)
    -Cái khoản giấy tờ lằng nhằng ,làm visa ,hộ khẩu ?cái này tuy đơn giản nhưng mất là ?omất ăn mất ngủ? lắm đấy,ra đường mà bị công an hỏi có nguy cơ bị trục xuất về nước như chơi.
    -Học hành:Vớ phải ông thầy củ chuối ,không cho qua một môn,bạn sẽ bị nhà trường báo lên đại sứ quán rằng bạn không đủ khả năng học tập=>về nước
    -Ốm đau,bệnh tật:đại khái cái này tôi thấy phức tạp vô cùng,vào bênh viện khám,tiếng thì kém lại còn thuốc men ,chũa trị nằm bệnh viện?chẳng ai đảm bảo trong mấy năm học lỡ chẳng may bị bệnh ,nghỉ 1 năm,nếu mà ở VN thì cái này đơn giản mình có thể thương lượng với nhà trường để nghỉ 1 năm,nhưng đã là đi du học=>thôi mời bạn về VN chữa trị,không có chuyện bảo lưu gì đâu?
    Nếu mà bạn về VN thật,hãy nhìn bạn bè trang lứa đã ra trường ,thậm chí có ngưới còn đi học tiếp NCS ở nước ngoài nữa ,họ có về nước thì chẳng sao(vì đã có cần câu cơm rồi-cho nên chuyện học hành họ không bị áp lực nặng nề như bạn)
    Còn bạn tay trắng,liệu còn dũng khí học đại học không??có còn dám nhìn bạn bè không?nếu cho bạn 1 khẩu súng-tôi nghĩ có người chắc đã làm vậy rồi..


    Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến các bạn là hãy kết thúc học đại học trong nước đã,sau đó đi học tiếp ở đâu thì hãy đi.Đừng nên đánh liều tương lai của mình
    Lời khuyên của tôi có vẻ mang tính chủ quan,song cũng giúp bạn phấn nào.Hi vọng các bạn suy nghĩ kỹ nhé,.
    Tôi viết vài dòng trên ,hi vọng không có ai bị trong tâm trạng của tôi nữa.Hi vọng các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này và sẽ có hành động đúng đắn.
  2. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được nguoikhongnhaclaichuyencu sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 26/01/2006
  3. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được nguoikhongnhaclaichuyencu sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 26/01/2006
  4. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được nguoikhongnhaclaichuyencu sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 26/01/2006
  5. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi sửa lại bài viết
  6. nguoikhongnhaclaichuyencu

    nguoikhongnhaclaichuyencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được nguoikhongnhaclaichuyencu sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 26/01/2006
  7. SayoriV

    SayoriV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh nhưng tôi cũng đang học ở Nga và chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn của mình.
    Ở lại VN ---> 18 tuổi vẫn "ếch"
  8. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy rằng "đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn".Để đi đc thì ai cũng có thể, ngay cả đứa trẻ con, nhưng mà đi được đến đâu và đi bằng cách nào thì tuỳ năng lực và nghị lực của con người.Tui hỉu thế.Tôi đồng ý với bác chủ topic nhưng ko đồng ý với ý kiến cực đoan của bạn hoàn toàn.
    Xác định đi du học thì nên xác định đó là môi trường khắc nghiệt, tốt xấu chia đều 50/50.Tui nghĩ wan trọng trong suy nghĩ của người đi du học là NGHỊ LỰC.Ai xác đinh đi du học thì nên có nó, tạo ra nó và jam nó lại trong đầu.
    [si
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 31/01/2006
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sang nam thu*'' 2. Tớ có 1 học bổng toàn phần học trương` LeNin hay cai gì gì đó đại loại như thế, chuyên ngành chính trị. Các thầy cô giáo nói với tớ hay lắm. Không như bạn nói. ^^ . Dù sao, vẫn đi. Hì, đi học, không phải đi chơi.
  10. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, hoá ra là chê mâý nước đông âu. Thật ra xét về từng ngành một, thì Nga cũng là một nước Chính Trị mạnh lắm đấy.
    Link ơi, đi thì kiếm tao mấy em Nga nhìn ngon ngon nhé.

Chia sẻ trang này