1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dung em

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi bot_kysirong, 10/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Dung thân mến, hôm nay anh phải ngồi làm bài cả ngày, hơi bị căng thẳng, tự nhiên muốn có sự kiện gì hứng thú để nhớ về ngày hôm nay, để giải tỏa stress...Thôi thì post 1 bài cãi nhau với em vậy

    Dung thân yêu, em ko phải là đứa con gái xấu, nếu ko nói là xinh hơn rất nhiều đứa con gái khác. Nhưng mà tính cách của em thì hơi bị trẻ con với lại khùng, mà khùng theo kiểu hơi bị...khó chịu. Nói thật là anh có tính khùng nên cũng giao du với nhiều đứa khùng, nhưng mà ko có đứa nào như em. Chắc hồi nhỏ em hay té...lắm hả?

    Dung thân thương, hình như topic nào có em tham gia đều ít thì làm người khác khó chịu mà nhiều thì làm box bùng nổ chiến tranh. Mà hình như mỗi lần có chiến tranh là có một đám ruồi muổi bu quanh em kêu theo nhặng xị. Đúng là cái chuồng này ko có chỗ cho em thật... (chẹp chẹp cái này là trích mô phỏng lại ý người khác )

    Dung thân thiết, sau lần cãi nhau với PN anh tưởng em từ bỏ 83 luôn rồi chứ, sao em vẫn có thể post bài ở đây nhỉ? Đúng là dù có thân thiết đến đâu cũng ko thể ngờ được, mặt dày còn có mặt dày hơn... bó ...bột.

    À nhưng mà nói gì thì nói, hình như em ko còn gì hay hơn để post bài ngoài mấy chuyện tình yêu. uh thì thanh niên bây giờ ko còn mục đích gì lớn hơn tình yêu, nhưng mà tình yêu của em cũng thuộc loại "vị thành niên" thôi. Hình như ít người lớn nào đem yêu đương ra đùa cợt, tự hạ thấp mình như em. Nhưng mà thôi, anh cũng chẳng trách em đâu, chỉ trách người đã sinh ra em thôi ( cái này cũng trích mô phỏng lời người khác, chẹp chẹp ) THôi anh đi làm bài đây, hẹn ngày tái...nạm .

    - Suy cho cùng thì tiền cũng không mua được mọi thứ.
    - Suy cho cùng con người mãi mãi là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính nó.
    - Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
    -... hết chỗ viết rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này