1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng giấu mình nữa, hãy thể hiện!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Đừng giấu mình nữa, hãy thể hiện!!!

    Các bạn ơi, thế giới đã hoàn toàn thay đổi rồi. "Thế giới này là của chúng mình..." Các bạn đừng giấu mình nữa, đừng đứng núp sau lưng người khác. (Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải tìm mọi cách để vượt mặt người khác một cách thô thiển, không có thực tài...)

    Giống như một cái cây, khi núp trong bóng râm, nhất định nó sẽ cớm nắng, cớm gió, thân thể sẽ teo tóp, èo uột và cuối cùng thì chết trong âm thầm...

    Hãy thể hiện mình, hãy đứng ra đảm nhận một công việc, hãy tự đặt lên vai mình một gánh trách nhiệm, bạn sẽ mau chóng trưởng thành.

    Innocent viết văn rất kém, mong thành viên nào đó có thể trình bày lại nội dung chủ đề này thành một bài văn sao cho thật hay, thật ý nghĩa. Innocent xin chân thành cảm ơn.



    Innocent
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Em cũng muốn thể hiện mình lắm lắm, nhưng chẳng có ai nhìn em cả, chẳng nhẽ lại thể hiện cho em xem?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    " Hạnh phúc là yêu tất cả, thiên tài là ban phát mình cho tất cả ".

    Innocent
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hô hô hô...
    Thế hoá ra em cực kỳ hạnh phúc! Thế mà từ trước tới giờ em không biết điều này nhỉ?
    Còn thiên tài thì không đến lượt em rồi! Cái thân thể của em, có ban phát thì cugnx chẳng ai thèm lấy.. híc híc ... Buồn quá...
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  5. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ,em nói câu này mong hai bác nico78 và innocent đừng giận.Thế hai bác đang thể hiện mình bằng cách lập một topic riêng để tán phét đấy hả.
    Vậy em cũng thể hiện mình đây,cho em góp một chân với. Nhưng tán phét không thì không vui.Nào chúng ta thêm chút men nhé.Zô,trăm phần trăm nghen...
    Đừng hy vọng để rồi thất vọng
  6. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Fire Phonexix đang nghĩ là chúng tôi tán phét đấy à? Không phải vậy đâu. Nếu bạn đọc chủ đề này chỉ một lần rồi không bao giờ đọc nữa thì tôi sẽ rất vui vì điều đó có nghĩa rằng bạn đã làm được điều mà chúng tôi đang muốn nói. Còn nếu không, xin hãy quay lại với chủ đề này và chúng ta sẽ lại cùng "tán phét".

    Innocent
  7. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Aha,bác innocent nổi nóng rồi.Bác không hiểu ý của em rồi,tán phét cũng là một cách thể hiện mình đấy. Có lẽ là bác biết điều này nhưng chưa khắc phục được.Có rất nhiều người đăng kí vào HPC nhưng họ không đi họp và cả rất ít gửi bài đóng góp cho HPC.Lí do vì sao vậy?Họ không đi họp là vì họ ngại(tất nhiên).Thế bác có biết họ ngại nhất là điều gì không?Họ ngại nhất là họ chưa hề quen biết ai ở HPC,họ ngại khi đi họp thì chẳng ai biết mình là ai.Thế đấy.Còn việc ít gửi bài, lí do quá đơn giản vì họ không biết viết gì.
    Vậy tại sao ta không tán phét?Tán phét để giúp cho họ có thể nói chuyện được với nhau?Qua tán phét ,qua những bài trả lời qua lại,có thể giúp họ nhớ được những cái tên,có thể cho họ tự nhủ rằng :"à,cũng không có gì nghiêm trọng cả,mỗi buổi họp tuy là để bàn chuyện CLB nhưng mà cũng là để giao lưu,để quen thêm bạn mới." hoặc là:"à,cái người này có suy nghĩ hợp với mình đây,ta thử đến xem xem mặt mũi hắn ta ra sao?"Nếu được như vậy thì quá tốt,đúng không?
    Tán phét có lợi lắm chứ,em nghĩ như vậy đấy,ai ủng hộ em nào?Riêng em, em ủng hộ tán phét.Zô....trăm phần trăm...
    Nói nhỏ với bác Innocent: bác viết văn khó hiểu quá:
    Em đọc mà không hiểu gì cả??????
    Đừng hy vọng để rồi thất vọng
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hê hê hê... Thằng dở hơi này! Chú hết chỗthể hiện cái dở hơi của mình rồi hay sao mà lại dám nói các anh như thế hả? Anh lại giết thịt bây giờ!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  9. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ,chết em rồi bác Nico ơi,bác tha cho em đi.
    Em cũng chỉ muốn góp một phần nhỏ nhoi xây dựng HPC thêm lớn mạnh thôi mà.Chính vì thế em mới thực hiện khổ nhục kế với hai bác chứ.Nhưng mà báo hại hai bác, vì em mà ý tốt của hai bác bị mọi người hiểu lầm là tán phét. Khửa khửa...Đáng đời hai bác lắm cơ.
    Đừng hy vọng để rồi thất vọng
  10. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    NHUNG bạn ơi bạn bảo phải làm một chức vụ gì đó hả
    nhung mình xin làm HLV BƠI MÀ không cho thì làm sao
    mà trưởng thành đây CÓ ban bệ nào nhận mình không cho mình làm với nhé nhung minh thích bơi lội Hãy thể hiện mình, hãy đứng ra đảm nhận một công việc, hãy tự đặt lên vai mình một gánh trách nhiệm, bạn sẽ mau chóng trưởng thành.
    chính84031

Chia sẻ trang này