1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng giấu mình nữa, hãy thể hiện!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi innocent, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vậy là lại thêm một thành viên nữa muốn thể hiện mình, Fire Foenix ạ!
    Có vẻ như chúng ta sắp thành công đến nơi rồi!
    ZWellcome To HPC!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  2. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tham gia tôi muốn hỏi một điều: Liệu mọi người có thấy phiền không khi có một người không phải thành viên của HPC tham gia vào các chủ đề của mình??? Nói cho tôi biết với nhé, vì tôi không phải là thành viên của HPC mà. Nhưng tôi thấy Câu lạc bộ của các bạn rất thú vị nên cứ "cố đấm" 1lần, nếu mọi người nói không được tham gia thì dù sao tôi cũng đã tham gia rồi
    tôi thấy mọi người đang bàn luận về một vấn đề rất nên bàn. Thể hiện mình, rất nên. Vì giờ đây mỗi chúng ta đều đã là đại diện của một thế hệ thanh niên hiện đại, mạnh mẽ và có nhiều năng lực. Tôi luôn luôn cảm thấy sùng bái những thanh niên giỏi giang, những thanh niên dám vượt qua những e dè, ngần ngại của chính mình cũng như tâm lý chung của người Việt Nam chúng ta để chứng tỏ và khẳng định tài năng của mình. Dân tộc Việt nam là một dân tộc có tầm vóc rất nhỏ bé, mặc dù chúng ta luôn phải gồng mình lên, thậm chí từ thời xa xưa cha ông ta đã cố gắng gồng mình lên : Đại Cồ Việt, nhưng thực tế thì chúng ta rất nhỏ bé cả về giới hạn địa lý cũng như vóc dáng con người. Tâm lý người Châu Á nói chung hay người Việt nói riêng rất nhút nhát, khép kín. Vì thế chỉ sống thật là mình thôi cũng khó, nói chi tới thể hiện mình. Tôi luôn ngạc nhiên thậm chí khó chịu khi thấy có những người bạn của tôi không thể làm gì đó một mình, không thể đi đâu một mình. Thật là kỳ cục.
    Một người bạn nước ngoài của tôi nói, người Việt Nam chúng mày buồn cười nhỉ, nhút nhát quá, ngay chuyện ăn uống cũng không dám ăn uống một cách đàng hoàng. Lúc đó tôi tức điên lên, nhưng sau đó nghĩ lại thì bạn tôi nói cũng không phải hoàn toàn không đúng.
    Có thể chúng ta không hoàn thiện, không giỏi giang đến mức có thể làm thay đổi cả thế giới nhưng chắc chắn mỗi chúng ta đều có một khả năng nhất định. Và cho dù không để chứng tỏ khả năng của mình thì hãy xứ sống là mình, làm những điều mình có thể làm và tự hào vì mình là mình. Như thế đã là đã gần đủ các tố chất của thiên tài rồi.
    Cha, mình nói liên thiên cái quái gì thế này nhỉ? Xin lỗi nếu có làm cho các bác phát chán lên nhé. Nhưng mà cái tính tôi nó lại cứ hay nói liên thiên thế cơ. Với lại các bác đang hô hào hãy là chính mình mà, thế nên tôi mới thể hiện tôi thôi.
    Tôi thấy ở đây các bác đều rất ... các bác. Tức là nói năng mạnh bạo, đâu ra đấy, có quan điểm có lập trường đàng hoàng ( chỉ có đôi khi hơi củ chuối). Mong được các bác chỉ bảo cho.
    Vandu
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!! Bác nico, bác innocent, cả bác Fire nữa.... nghe vậy mà các bác ko có fản ứng gì sao?? Ai biểu con trai ko có gì hấp dẫn nào???
    Được sửa chữa bởi - huyencham85 vào 11/05/2002 18:20
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cám ơn Huyencham!
    Anh thì nghĩ khác! cứ để cho mọi người nói tự do! Thế là anh hài lòng rồi!
    Tuy nhiên lần sau Post bài nên cẩn thận trong từ ngữ hơn Other_266 ạ! Nếu tôi không nhầm thì bạn không có ý tốt khi viết những từ này phải không?
    Giết ăn thịt bi giờ
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    cam' ơn Nico, bài đã được xoá
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    - Xin lỗi các bác cho em tham ra với .
    - Là một thành viên mới khoảng 1 tháng thôi , Nhưng tôi có cảm giác như hpc như là mái trường , một lớp học đặc biệt của mình , tại đây tôi thấy mỗi thành viên như những người bạn, mỗi người một tính một nết, không ai giống ai ... Tôi rất muốn tham ra, muốn gánh vác cho mình 1 trách nhiệm gì đó ( đang nói trong hpc nhé ) . và tôi đã chủ động để làm điều đó . nhất là 30-4 vừa rồi , đang lẽ ra tôi đã được tham ra , và tổ chức đi chơi , và được làm quen với các bạn ... hic ... nhưng thục tế không như mong muốn ... tôi lại bi lỡ 1 dịp để thể hiện sự nhiệt tình của mình .
    - Tôi biết tất cả phải bằng thực tế , nói 9 thì nên làm 10 mà. Tôi sẽ cố gắng làm trước rồi nói sau vậy.

    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi
  7. lucky25

    lucky25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng biết thể hiện mình nó như thế nào cả,
    có lẽ tại cac bác thể hiện nhiều quá làm em hết phần.
    so much to say, but where do i start?
    would you listen if  i spoke form the heart?
    [​IMG] 
    [​IMG]
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chẳng có cái gì là muộn cả!
    Mọi người chỉ cần muốn làm là được!
    Chúng tôi đang rất cần có những người tâm huyết để giúp đỡ chúng tôi trong việc triển khai những công việc mà Ban điều hành HPC muốn phát động ở HPC!
    Khi cô đơn anh gọi tên em!

Chia sẻ trang này