1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng giữa cuộc đời !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi m5, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa cuộc đời !

    Trong cuộc đời con người , sẽ có lúc chúng ta đứng giữa ngã ba đường . Lúc đó bắt buộc chúng ta phải lựa chọn , giả sử việc chuyện đó xãy ra , và giả sử giữa "giàu sang", "thành công" ,và "hạnh phúc " , chỉ được chọn 1 , bạn sẽ chọn cái gì ?

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 29/03/2002 16:14

    Được sửa chữa bởi - paladin vào 31/03/2002 20:24
  2. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi.
    Tớ se~ chọn hạnh phúc. Bởi khi nguời ta hạnh phuc', họ se~ có được sự giàu sang và thành công.
    Bạn đã lựa chọn điều gì ?
    [blue]B
    Nhất sinh để thủ vái mai hoa
  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chọn hạnh phúc, giàu có để mà làm gì khi mà mình cảm thấy bất hạnh???

    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy.
    Hạnh phúc là điều tôiluôn mong mỏi và tìm kiếm, đặc biệt là đối với tôi lúc này.

  5. Mont_Blanc_new

    Mont_Blanc_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt là đối với tôi lúc này!
  6. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Hạnh phúc là trên hết.
    Stinger >:)
  7. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng chọn gì hết vì tôi biết tôi không bao giờ phải lựa chọn giữa những thứ đó ,đừng đặt ra những câu hỏi không tuyệt đối để tìm kiếm câu trả lời không triệt để ,thật chẳng khác gì hỏi "giữa kim cương với vàng và bạc thì bạn chọn gì ?"
    bad
  8. cucvang

    cucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "Hanh Phuc" la thu ma kho co the "dinh" ra duoc la nhu the nao, boi vi trong "Hanh phuc" cung co lan "giau sang" va "thanh cong" trong do nua.

Chia sẻ trang này