1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng giữa hai con đường... mình phải đi đường nào đây !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AYELO, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa hai con đường... mình phải đi đường nào đây !

    Mục đích chính mình mở chủ đề này vì mình đang bị đặt trong hoàn cảnh rất éo le và mình muốn nhờ các cao thủ tư vấn hộ.
    Chả là tháng trước mình đi sinh nhật cô bạn cũ, thế nào lại trồng cây xi ngay trước nhà cô ấy. Thực ra trước kia hai đứa đã có tình cảm từ hồi cấp 3 , nhưng sau khi thi đại học xong quan hệ mới, bạn bè mới nên không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng đã một tháng kể từ ngày sinh nhật đó, dù mình làm mọi cách để cưa cẩm, tán tỉnh từ việc đến chơi, nói chuyện, tâm sự tới việc nhắn tin, chat chit, nho ban bè tác động nhưng cô ấy vẫn chưa cho mình một cơ hội. Chỉ cần mình mở miệng gợi ý đi chơi là cô ấy cứ viện lý do nay lý do nọ để từ chối. Thêm vào đó nếu cô ấy thẳng thừng từ chối tình cảm của mình thì đã tốt, nhưng khi hai đứa nói chuyện cứ như là cái hồi còn tình cảm với nhau vậy. Mình nghĩ rằng có thể cô ấy muốn để lấp lửng mật mờ như vậy vì cô ấy chưa quên được người yêu cũ vừa bỏ xong, hay vì quá hiểu bản chất chơi bời rượu chè cờ bạc của mình nên muốn thử thách mình chăng ???
    Trong lúc đó, cảm nhận được ông anh có vấn đề, con em đã giới thiệu cho mình bạn nó. Đúng lúc tâm trạng đang chán nản cô đơn mình đã rủ em ấy đi chơi vài buổi dù mình không hề có tình cảm đặc biệt nào. Sau đó thỉnh thoảng em có nhắn tin hỏi thăm, rồi mật độ tin nhắn ngày càng dầy. CHo đến bây giờ ngày nào em cũng nhắn tin cho mình , và cách sưng hô nói chuyện cũng ngày càng thân mật hơn. Mình hiểu rằng em muốn phát triển mối quan hệ lên trên tình cảm bạn bè, và minh chỉ cần mở miệng là mọi chuyện sẽ xong xuôi đâu vào đấy.
    Ví vậy, bây giờ mình đạng đứng giữa hai con đường, tiếp tục theo đuổi cô bạn từ thời học cấp 3 tuy không biết tương lai thế nào, hay chấp nhận tình cảm của em ý rồi từ từ sẽ trở thành tinh yêu. Giúp mình với....
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chả yêu ai cả,tiếp tục chơi bời cờ bạc rượu chè.Ông yêu con nhà ng` ta chỉ khiến con nhà ng` ta khổ thôi.
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Sến quá. Chẳng thà không yêu ai luôn thì hơn. Đàng nào cũng muốn là thế nào?
    Yêu hổng phải là chọn và mua heo, cũng hổng phải gật đầu / nói OK một cái là xong, là xem như đó là yêu. Nó phải là một quá trình lâu dài.
    Nói vậy chứ giả sử bây giờ bạn nghĩ rằng bạn đang trong tình trạng hấp hối, bạn muốn trối trăng, bạn sẽ muốn trối trăng với ai trong 2 người con gái kia? Người bạn chọn sẽ là người bạn nên tiếp tục quan hệ. Còn nếu bạn hổng biết chọn ai hết thì tốt hơn hết là về ... bú tí mẹ hơn là nghĩ đến yêu đương lúc này.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú thử hỏ chai nút là chuối xem sao! Hehe, đùa chú đấy nhưng théo anh thì chú ko nên chọn ai cả, vì chú "chưa" yêu em nào cả!
  5. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Em thấy bác nói đúng quá. Cứ làm vài chai nút lá chuối cho thật phê đi. Sáng dậy thấy đang nằm thẳng cẳng trước nhà em nào thì nhào vô em đó ( nhưng nhớ tìm chỗ nào khuất khuất không có dân phòng hay xe cấp cứu nó hót đi là nhào vô luôn mấy em y tá).
  6. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Hot quá ! .mình củng đang phải chọn 2 con đg . 1 là tiếp tục yêu ( mới yêu nhau tầm hơn 1 năm), vì khó dứt lắm. hoặc là chọn con bé mới cho sinh động . dạo này khổ quá . không cưa mà gái cứ đổ ầm ầm . Cuối cùng rồi chả biết làm sao !...
  7. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái hoàn chảnh của em cũng xến như phim hàn quốc vậy, nhưng nó như vậy biết làm sao. Các bác bảo em không biết chọn ai à , em mà được chọn thì đã khỏi phải nói .Con gái là một nửa của thế giới cũng co tâm hồn, tinh cảm chứ có phải đồ vật đâu mà xếp hàng dài cho em chon.Cái mình muốn thì không đạt được, cái trong tầm tay thì mình không biết coi trọng. Em chỉ muốn hoi cách cư sử của em trong trường hợp này nên như thế nào cho phải thôi .
    các bác bảo em không đi con đường thứ nhất vì cô ấy không yêu em, không rẽ sang con đườn thứ hai vì em không yêu em kia, vậy thì đời em phũ phàng quá biết đi đường nào bây giờ
  8. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chú máu yêu thì tốt nhất là yêu em thứ 2 đi, thời đại này cái nào dễ xơi thì xử lý trước..
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chảnh vừa thôi nhóc ko ngờ lại gặp nhóc ở đây nhỉ!
  10. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác em thấy dường như một tình yêu chân thực cả hai bên đều tự nguyện là quan trọng nhất. Có thể là em qua tham lam, khi cùng một lúc để cả hai người đều tưởng em đang theo đuổi họ. Có bác nào nói em chưa yêu cả hai người, em cũng đã suy nghĩ nhiều về điều này, xác định xem tình cảm của em vời người thứ nhất có phải là tình yêu không và đối với người thứ hai, đó là thứ tình cảm gì, hay chỉ coi cô ấy là một liều thuốc lúc mình cô đơn. Trước kia không rủ em đi chơi, không nhắn tin trả lời những tin nhắn của em, thì chắc giờ này mình không phải lựa chọn khó khăn thế này.
    Em nghĩ em không dủ can đảm để quyết định bất cứ điều gì lúc này. Thà cứ để mọi chuyện tự nhiên, tối nay lại nhắn tin chát chít với cả hai em, trước sau gì thì thằng con trai cũng phai mở miệng trước, em mà không mở miệng thì cả 3 cùng là bạn tốt

Chia sẻ trang này