1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng giữa hai con đường... mình phải đi đường nào đây !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AYELO, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bk_exp

    bk_exp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Ơ ! Ai nhỉ !. Mình có quen nhau không nhờ !. bác bên f_87 . f_361 f_364 hay Bach khoa nhỉ . ?
  2. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước hai con đường...
    Một người ở xa, có tình cảm nhiều với người ấy, nhưng chỉ vì khoảng cách. sau này có thể khó đến với nhau cũng vì k hoảng cách í, chính vì khoảng cách và sự nghiệp, chỉ còn một con đường lựa chọn nếu chọn ngưòi ấy: về quê nhà, kiếm công việc ổn định ở đấy, khi đó tất cả những ước mơ, những hoài bão có thể trở thành... mây khói...
    Nếu chọn người thứ hai, nơi mà tương lai tôi dự định ở, tình cảm không nhiều hơn người kia. khi ấy tôi có nhiều cơ hội hơn, có thể làm việc tốt hơn, học được nhiều hơn...
    Bạn sẽ chọn đường nào nếu đứng trước ngưỡng cửa kia?!
  3. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Một người có tình cảm nhiều, một người có tình cảm cũng nhiều nhưng không hơn người kia vậy là hai người bạn đều có tình cảm như nhau hả. Thế thì còn nghĩ gì nữa, "chưa yêu" thì chọn người thứ hai đi, con trai ngoài tình yêu còn phải quan tâm đến sự nghiệp nữa, bạn không mất gì kể cả tình cảm lẫn công việc, hội tụ cả thiên thời, địa lợi, nhân hoà trong tay, mình mà như bạn thì khỏi nghĩ hỏi thêm thía hai em, em nào xinh hơn, chắc phải có lý do gì bạn mới phải suy nghĩ chứ nhẩy
  4. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ cũng định chọn người thứ hai rồi, có thể sẽ chọn. Nhưng mỗi một điều, người kia sẽ giải quyết bằng cách nào đây, có thể như vậy sẽ làm họ đau khổ lắm. Người này đã từng bị tình yêu làm đau khổ nhiều lắm rồi (tất nhiên là mình chưa làm người ấy bị thế), nhưng có lẽ bây giờ mình sẽ làm thế mất thôi!
    Còn avatar kia là hình người mình quyết định sẽ chọn đấy! Mình ko quan trọng vấn đề bề ngoài đâu, chỉ quan trọng là tình cảm thôi, nhưng nếu xét về mặt này thì người thứ nhất hơn hẳn nhiều so với người thứ hai mình chọn cơ!
    Vẫn đang rối bời...
    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi...
  5. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    em thay đổi ý kiến, trai ham sắc gái ham tài , chọn em thứ nhất đi.Bảo em ấy ráng đợi vài năm, nghề nghiệp anh ổn định rồi anh kéo em lên thành phố. Hoặc không bạn về quê cũng được, anh cầy ruộng em dệt vải, sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn, buổi tối thì một mái nhà tranh hai trái tim vàng tóm lại chọn em nào xinh hơn sau này về già đỡ hối hận.
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chả chọn ai cả ! Các bác cứ tưởng mình chỉ có quyền chọn 1 trong 2, người mình iu hay người iu mình thôi à ?? Biết đâu lần SN sau bác lại chả trồng cây si em khác mà em í cũng iu bác mấy hồi . Phụ nữ nhạy cảm lắm, quen 1 thời gian ngắn thì người ta sẽ rõ tình cảm của bác .Bác lại còn nặng tình với người xưa, ấn tượng lại khó phai hơn thì rất khó để cho bác toàn tâm toàn ý theo em thứ 2 .Nếu những mặt khác em ấy ko bằng cô gái kia thì bác càng ko quên được "con cá to" mà bác ko bắt được đâu
  7. SinhRAChiDEYeu

    SinhRAChiDEYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ...tốt nhất theo tôi là chọn cả 2,chọn ai cũng thấy thiệt thòi cho người kia quá...
    ...ĐẸP TRAI CŨNG LÀ CÁI TỘI...
  8. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nói sao mà nặng thế chứ! Có thể là con gái nhạy cảm vấn đề đó lắm! Nhưng khi đã chọn một ai rồi sao có thể suy chuyển được?! Khi mà còn tơ tưởng đến người nào đó khác thì chắc vẫn còn vấn vương, lưu luyến ... và có thể có sự sánh so nào đấy .
    Hix, còn theo sự chỉ dẫn của các huynh khác thì... eo ôi! Vẽ đường cho hưu chạy kiểu đó thì toong sớm mất thôi!
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0

    em thay đổi ý kiến, trai ham sắc gái ham tài , chọn em thứ nhất đi.Bảo em ấy ráng đợi vài năm, nghề nghiệp anh ổn định rồi anh kéo em lên thành phố. Hoặc không bạn về quê cũng được, anh cầy ruộng em dệt vải, sáng ngắm bình minh chiều ngắm hoàng hôn, buổi tối thì một mái nhà tranh hai trái tim vàng tóm lại chọn em nào xinh hơn sau này về già đỡ hối hận.
    --------------------
    Nè, bác có nhầm ko vậy, cái avatar là của người thứ hai í! Nếu chọn người thứ nhất thì ko còn gì bằng, chỉ một điều là công việc và tương lai. Bảo đợi ư, đâu phải dễ! Và tớ cũng không thích cảnh sống an nhàn như vậy, chính vì thế mới boăn khoăn suy nghĩ. Giờ còn cái lối suy nghĩ một mái nhà tranh, hai trái tim vàng
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chả chọn con đường nào cả. Đứng nguyên tại chỗ đợi con đường thứ 3

Chia sẻ trang này