1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đứng giữa hai con đường... mình phải đi đường nào đây !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AYELO, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đợi từ khi tìm nhà tài trợ, lên thiết kế, thi công xong cũng mốc mõm. Em già rồi bác ơi, nhắm mắt rẽ bừa thôi.
  2. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đã chọn người khác rồi rồi mà không muốn người kia đau khổ nhiều thì bỏ xớm đi, càng nhanh càng tốt, càng để lâu càng đau khổ. Còn không dám nói chia tay thì cứ lạnh nhạt một thời gian, con gái tự hiểu...
  3. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    1 là bắt cả 2 em với tư tưởng chuẩn bị sẳn nụ cười đểu của Châu Tinh Trì khi mọi chuyện vỡ lỡ(tâm lý của thời trẻ nếu bạn còn trẻ)ko thì phải chọn 1 thôi,vì nếu bạn có ng yêu rồi thì cơ hội đến với ng kia ko còn nhiều đâu.Hoàn cảnh của bạn giống như bạn thích 1 chiếc SH,nhưng chua đủ tiền,nếu để dành thêm 1 thời gian nữa thì sẽ cưỡi đc con xe mình thích.Nhưng nếu ko muốn để dành tiếp thì đành cưỡi con wave đi(cũng hết cả tiền nên ko thể đổi xe đc nữa).Với mình thì mình sẽ chọn nhịn 1 thời gian để sữ dụng con xe mình thích,chứ ko mua 1 con ko thích để rồi đi cứ ngoái cổ mà nhìn,mà trầm trồ,và ước ao,thèm muốn nhưng ko còn điều kiện.
  4. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    E thứ nhất có yêu ông đâu mà đòi chọn? Mơ hão.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chí lý . Một cô bé sáng suốt.
    Thứ nhất là chiến binh AYELO của chúng ta không có tư cách để đứng giữa 2 dòng nước. Đơn giản rằng, nói tới "chọn" thì gần như đồng nghĩa với cụm từ " muốn là được" . Đằng này chưa biết em thứ 1 thế nào. Mà có khi lơ mơ lại chả xơi được bé thứ 2.
    Nói chung đồng chí Ayelo bây giờ là phải xơi ngay em thứ 2, em thứ 1 xơi được thì tốt, ko thì thôi, cơm chưa ăn gạo còn có đó
    ( Em gái tớ cấm tớ bén mảng đến gần các bạn gái của nàng ta , chắc là do thương bạn quá )
  6. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải, thanhkiu bác. Thực ra em đã làm như bác nói từ mấy ngày trước rồi. 30-4 sắp đến rồi,được nghỉ 4 ngày em không muốn lại phải đi uống rượu với mấy thằng bạn độc thân .Dù sao em cũng cám ơn các bác đã giúp đỡ em từ trước đến nay, em xin hậu tạ vote sao cho tất cả các bác.
    Mấy ngày nghỉ, em rủ em ý đi chơi xa, nhưng em ý từ chối, em ý bảo " đi loanh quanh thôi, tối em còn về em nhớ mẹ em lắm...", bó tay rồi biết đi đâu loanh quanh hà nội bây giờ, các bác biết địa điểm nào xung quanh hà nội giá cả phải chăng mà chơi được không, 4 ngày trời cơ mà, hôm trước vừa đèo em ý lên vincom chơi điện từ xèng, ăn pizza, xem phim vui nhưng mà cháy túi rồi .
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Dành 1 ngày đi chơi xa như Tam Đảo, Thác Đa, khoang Xanh...bằng xe máy đi, hay lắm đấy. Những ngày còn lại thì loanh quanh ở Hà Nội: bơi thuyền, sở thú,hội chợ... Tối trả em ấy về nhà. Hồi tớ yêu là tuyệt đối không đi qua đêm đâu nhé. Lúc dạm ngõ rồi (tớ dạm ngõ trước khi cưới hơn 1 năm) bố mẹ tớ mới cho đi chơi qua đêm, nhưng chỉ là về quê ông chồng thôi, đi cùng lại có một đội ngũ hộ tống nữa cơ. Thế nên mình ngoan thật
  8. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Chú nào nói tình iu là ko lựa chọn ??? dễ ra đường nhắm mắt đâm bổ vào nhau thế là iu chắc, anh ko hiểu ngày xưa chú tán gái thế nào, chứ anh là anh cũng fải chấm (chọn).
    Còn anh có lời với chú AYELO thế này:
    Chú chả fải chọn lựa gì xất. Cứ có lời với em thứ 2 đồng thời cũng cứ tấn công em thứ nhất, em nào ko bỏ chú thì chú thịt, tình iu nó thế chú ạ .
    Anh thấy chú có vẻ thiếu kinh nghiệm trong tình trường, thôi thì chú cứ theo cách của anh, ko thịt được em nào thì kinh nghiệm cũng nhìu đấy.

  9. AYELO

    AYELO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng biết em gà, không nhiều kinh nghiệm nhưng em chán cái cảnh cưa mãi mà không đổ .Người ta không yêu mình thì thôi, mình lao vào chỉ tốn thời gian công sức, cư lằng nhằng cả tháng trời chả biết cái tình cảm của nó dành cho mình là kiểu gì nữa, nói chuyện thì rất vui, rất tình cảm , vẫn đến nhà chơi thường xuyên nhưng cứ rủ đi chơi riêng thì từ chối ngay, em nản lắm rồi ,tuần này em chả thèm liên lạc gì với em ý nữa, em ý cũng chả thèm phản ứng gì. Thôi em bye luôn, đi chơi với em thứ 2 cho sướng, em này cũng nhận lời em rùi. Đấy con gái bạo một tý có phải con trai được nhờ không .
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chú AYELO tuổi còn trẻ, nhưng có suy nghĩ việc yêu đương như thế là rất tiến bộ. Trường hợp của chú mày là bị em "đường nhựa" bắt ép chú chạy xe lên lề đường dành cho người đi bộ.
    Có thời gian anh cũng rim mình và phân vân lắm, anh không phải 2 đường như chú mà đến 6 đường: 1 đường nhựa cao tốc, 1 đường nhựa 4 làn xe cấp đồng bằng, 2 đường đá mi cấp phối, 1 đường trải đá đỏ, 1 đường bằng đất nện.. Dĩ nhiên lúc đầu anh ưu tiên chạy trên đường cao tốc, nhưng có lẽ chiếc xế của anh không đủ tốc độ để chạy trên đường này. Cuối cùng đánh tay lái sang đường nhựa 4 làn xe chạy.. êm ru bà rù.
    Như tối hôm nay anh đi khám điền thổ bên ngòai, vậy mà cũng có một em đường đất nện "ái" mổ. Chỉ mới gặp nhau 3,5 phút, thế mà còn tặng anh 01 cặp bưởi mang về nhà.

Chia sẻ trang này