1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đứng giữa tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LangTuHoaHong, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0

    ko phải nhưng tôi muốn tìm ra một cách đẻ có thể giữ đuợc tình bạn với mọi nguời , tôi ko muốn mất bạn !!!!!!
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Langtu quá! Chú thích cô ấy, cô ấy thích chú thế thì còn gì bằng nữa. Chú phải lo cho chú trước chứ.
    Nếu người kia coi chú là bạn thân, người đó sẵn sàng hi sinh cho chú là khác. Chú không thể phụ lòng họ được. Hơn nữa con trai phải cứng rắn, chứ không mềm yếu như vậy được. Nhiều khi giữa một ngã 3 đường chú chỉ được chọn 1 mà thôi. Thế nhá, nhanh lên kẻo nàng bỏ đi là cả 3 chú ngồi đó mà bạn với bè.
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. hondanho

    hondanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Text
    Langtu dung la rac roi that! Yeu thi cu lam theo nhung gi con tim mach bao di chu? Sao ma cu suy nghi nhieu nhu the lam gi cho phien nao, dung la tu minh lam kho minh, neu k quyet dinh nhanh co luc se thay ''ay'' day. Gio nao roi con luong lu?
  4. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chả ai yêu ai ở đây cả.
    Nếu yêu thì không có chuyện đắn đo như thế này đâu. Nếu muốn yêu thì quyết tâm, còn không muốn yêu thì thôi.
    Cho dù có làm thế nào thì cả 5 người vẫn sống khoẻ thôi mà. Đời còn dài...


    You only see what your eyes want to seeMadonna Ciccone
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cúng đã ở trong hoàn cảnh đo rồi nên mình cũng hiểu là nó khó khăn như thế nào và bạn biết la mình đã làm như thế nào ko?Mình đã nhường người bạn của mình đấy.Nghe có vẻ cao thượng quá phải ko?Nhưng ko hẳn thế đơn giản là mình quá quan tâm đến người bạn của mình bởi mình nghĩ với mình bạn bè thân thiết như vậy thật la khó để có lại còn người yêu thì may ra còn tìm được người khác.Nhưng mà hê hê bạn có biết kết cục của câu chuyện của mình đi dến đâu ko?
    Có ai đoán được ko nhỉ?
    Nothing last forever!!!!
  6. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    nhường là thế nào? tình yêu là cái bánh của các bác đấy mà nhường ! còn ông bạn lãng tử hoa hồng ( đen hay đỏ hay .....) tiến lên! ko dc thụt vào nữa!

    Blue Libra

Chia sẻ trang này