1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đừng gọi em bằng bé ( đối cho vui nha mọi người )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tina17, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    đừng gọi em bằng bé ( đối cho vui nha mọi người )

    Đừng gọi bé bằng em
    Hãy gọi em bằng bé
    Vì bé muốn luôn trẻ
    Được mọi người yêu thương

    Đừng làm bé vấn vương
    Bé đây còn nhỏ lắm
    Con tim bé sâu thẳm
    Chưa chứa đựng ưu phiền

    Đừng để bé lưu luyến
    Mỗi khi nhìn mắt ai
    Bé không muốn ngày mai
    Sẽ nhớ nhung dại khờ

    Đừng cho bé mộng mơ
    Ngẩn ngơ khi đêm về
    Bé ngại lắm ai ơi
    Để bé còn vu vơ

    Đừng nhìn bé đắm say
    Cho bé hoài mắc cỡ
    Hồn bé lạc trong thơ
    Bé không dám nhìn quanh

    Đừng gởi bé thơ xanh
    Bé không biết trả lời
    Rồi trách bé lả lơi
    Bé hững hờ tim lạnh

    Đừng yêu bé nha anh
    Bé sợ lắm chữ tình
    Bé sợ mai một mình
    Sầu tím sẽ càng thêm

    Đừng gọi bé bằng em
    Hãy gọi em bằng bé
    Bằng con tim vui vẻ
    Bé sẽ luôn yêu đời .....

    ----- hihi -----bé-con tina17------

    thien than be nho
  2. Young_Man_new

    Young_Man_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tina làm thơ hay phết! hihi



    Young Man
  3. to:tina17
    Tina ơi!!!!
    Làm tặng tui một bài thơ đi .....
    Bạn làm thơ...............
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi tự nhiên dạo này ghiền thơ ghê .. đi đâu cũng chen mấy câu thơ hết .. hihi .
    to :Young man . cám ơn lời khen nha .. để tina đem zvì chưng tủ kính .. hihi
    thien than be nho
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi để tina cố thử làm coi .. Chưa tìm ra chủ đề để làm .. thơ tặng anh niemtinchocatbui nên có lẽ phải suy nghĩ một chút xíu
    thien than be nho
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chu choa lâu rồi mới ghé chân vô đây .. sao mà chẳng có ai hết vậy nè .. hihi mọi người đâu hết rồi vậy .. chạy hết rồi sao .. khổ thân tina nói một mình .. tội nghịp quá
    thien than be nho
  7. F.love

    F.love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tina17.... bis.... bis....
    cho một tràng pháo tay nào...............
    EP DAU EP MO CHU AI NO EP DUYEN
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    anh sẽ gọi bằng be'
    vi` anh chả muốn yêu
    em còn đang bu' mẹ
    anh không chờ được đâu
  9. Boy_ToLive_is_ToFight84

    Boy_ToLive_is_ToFight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ gọi em bằng bé
    Nếu bé buồn sẽ tặng bé thơ
    Cuộc đời này anh chẳng thể thờ ơ
    Khi bé vẫn còn hồn nhiên quá....
    Anh ko muốn làm ưu phiền cho bé
    Bởi bé buồn là nước mắt rơi mau
    Giọt nước mắt ko thể phai màu
    Màu hận người reo ưu phiền cho bé....
    Anh chỉ muốn mình ko làm anh bé
    Mà làm gì đó thân thiết nhiều hơn
    Ví dụ như làm hoàng tử nhiệm màu
    Đem tình yêu đến trong khung trời hạnh phúc.....
    Nếu đây ko được là thơ, thì xin hãy gọi là dòng tâm tư........hí hí Bé có nhận xét gì hông ???
    Hãy để hồn tôi hoà vào gió
    Để khi buồn phảng phất bên em....
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá , hihi được thưởng thức một hồn thơ . vô cùng .. hic hic cảm động ..
    anh ơi ! đừng gọi em bằng bé
    Bởi vì em đang lớn lên
    Sao cứ phải bé bé
    THiệt tình cứ ngại ghê
    ....... hihi bné phải đi ăn rồi ,,. hihi mọi người cứ đối nha ,, hih
    to Boy_ToLive_is_ToFight84: anh làm thơ hay quá đi .. hihi hih cám ơn bài thơ của anh nhé
    thien than be nho

Chia sẻ trang này