1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dùng hàng hiệu ? hàng hiệu nhái nhưng người tiêu dùng biết rõ ? Hàng hiệu nhái nhưng quảng cáo là hà

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi thuyenxaxu, 30/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinky2510

    pinky2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Như tớ trả lời ở trên đấy bạn ạ
  2. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thấy có gì là bức xúc trong việc hàng nhái, hàng giả bày bán tràn lan cả, như vậy càng có thêm nhiều cơ hội cho mọi người lựa chọn. Ở một vài thành phố lớn mà tôi có điều kiện ghé qua cũng thấy tràn lan như vậy cả, thiên đường mua sắm Hong Kong cũng tràn ngập loại hàng này.
    Có lẽ một số bạn đã lạc đề khi đàm luận về việc chống hàng giả ở đây. Đó không phải là việc của chúng ta, những người tiêu dùng, mà là việc của nhà sản xuất và cơ quan quản lý.
    Vấn đề chúng ta cần lên án và lên án một cách triệt để là cái "giống" bán hàng giả, hàng nhái với giá không khác mấy hàng thật. Những shop này nhan nhản khắp nơi, cả ảo lẫn thật, liệu chúng ta có liệt kê được hết lên đây không? Linh cồn thực ra cũng chỉ là một thằng bé có tí ranh ma, lanh lợi, biết cách kiếm ăn bằng cách đó sớm, thế thôi. Chứ còn bên ngoài thì cu cậu này cũng chỉ đáng xếp vào loại XYZ.
    Thật lố bịch khi thấy mấy thứ rõ ràng là chẳng ai biết xuất xứ từ đâu được rêu rao là hàng này, hãng nọ rồi hỏi đến thì rao giá trên trời. Tất nhiên khi chưa có nhiều người biết thì nhờ vào đám "dân chơi" 1/4 mùa đầy rẫy ngoài đường, họ vẫn đang tung hoành và hốt bạc.
    Sự kệch cỡm của đám "dân chơi" nhái thực sự cũng không có gì quá đáng, thời gian sẽ làm "teo cơ" các cô, các cậu ngay ấy mà. Với cái vốn đầu tư khá lớn cho cơ số "hàng hiệu" nhái thì cô cậu nào giỏi cũng trụ được vài năm là cùng, họ sẽ là những người sớm nhận ra nhất cái thứ "đồ hiệu" loại 3 kia.
    Thực ra mà nói thì tôi trước kia cũng không thua kém mấy trong lĩnh vực "chơi" này, trả giá nhiều rồi nên mới biết. Điển hình là vụ cách đây đã 3 năm, mình may mắn được công ty cho đi công tác đến cái thiên đường mua sắm HK, nhìn cái sơ mi Dunhil bày trong cửa hàng xịn có giá 155 USD thấy giống cái của mình quá, mặt mũi sáng lên, sướng, vì trước đó mình mua "có" 125 đô ở nhà, chỗ thằng Dũng HMã. Hôm sau qua phố khác thấy một lô áo y như thế ở cửa hàng nhỏ, xấu hơn. Tìm mãi chẳng thấy nó khác gì cả chỉ có giá khác, chỉ có 115 đô, mà lại đô HK. May có cái khăn lau mép chứ không bọn bán hàng nó gọi cứu thương đưa mình vào BV thần kinh. Nghĩ mà uất, tiên sư nó mua có hơn trăm K mà nó phệt mình mấy trẹo, chẳng trách mấy ngày sau nó khai trương shop mới bên HĐ.
    Bây giờ thì mình hiểu rồi, mình vẫn xài đồ xịn đàng hoàng và mình vẫn oai như thường trước con mắt của mấy thằng em "sành địu". Nhưng đồ ''xịn" của mình bây giờ giá cũng xịn lắm. Trước mua một thì bây giờ được 3, 4 thứ cơ.
    Thỉnh thoảng ngồi Hàng Hành nhìn thấy mấy cô cậu vênh vang, quần quần, áo áo, đò này, thứ nọ, mua ở shop nọ, shop kia giá mấy vé, mấy tờ,... mà suýt chết vì sặc. Liệu có mấy người trong số họ biết là tại VN chỉ có chưa tới 1% số hàng hóa bày bán trong các shop lớn nhỏ là hàng "nhớn" Brand Name 100% không nhỉ?
    Làm sao để chúng ta cùng biết, họ cùng biết đó là việc nên làm ở đây. Tôi nhắc lại là tôi ủng hộ hàng nhái, chẳng sao cả khi bạn mặc đẹp mà chỉ phải trả có 1/4 tiền.
    Đấy, tất nhiên là ăn mặc phải đúng hoàn cảnh. Chẳng ai khen khi bạn chơi nguyên bộ NIKE "xịn" đến tiệc cưới buổi tối tại Metropole hoặc làm cả cây vest Giorgio Armany + Cavat lụa Thổ "toàn đồ xịn đấy" đến sân Hàng đẫy xem đá bóng.

Chia sẻ trang này