1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp !!! ( Nhật ký 30 ngày )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hctol, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dừng hay đi tiếp !!! ( Nhật ký 30 ngày )

    ANh sẽ dành 30 ngày để yêu em, yêu em theo đúng nghĩa của một người yêu. Đúng 30 ngày em nhé. Sau đó mình sẽ quyệt định dừng hay đi tiếp.
    Có thể em sẽ không nghĩ được điều này đúng không. Nhưng tình trạng của anh và em bây giờ quả thực anh đã bắt đầu thấy chán nản, chán một cách thực sự vì yêu em. Anh đã từng đọc đâu đó " Hạnh phúc đâu cứ phải là đi tìm cho mình một người thật hoàn mĩ. Có chăng chỉ là học cách chấp nhận một người chưa hoàn mĩ mà thôi. Nếu em vẫn chưa chấp nhận chính mình và chưa bằng lòng với hiện tại thì em có thể đi tiếp ..".
    Hôm nay anh về quê anh đã nói với em hôm qua vậy mà em vẫn gọi điện hỏi anh đang ở đâu ?? Sau đó còn nhắn bảo rằng quên. Có lẽ em không nhớ nổi những gì liên quan đến cuộc sống anh. Trưa em có nhắn tin nhưng là kể việc hôm qua em ở nhà bạn nói chuyện đến 2 h sáng. Còn với anh, em cũng không hỏi anh thế nào, đi đường và hiện tại đang làm gì ? Em vô tư ???!!! Anh bảo với em ở quê khá nóng. Không ngủ được vì nóng. Em nhắn tin " Tội quá, em đang nằm mát mẻ ( điều hòa ) xem tv chuẩn bị ăn cơm " Ùh, anh tội thật tội vì đã về quê cơ đấy, thà anh chịu nóng còn hơn phải nhận một tin nhắn như thế.
    Chiều anh ở quê xuống, em có gọi nhưng anh đang tắm, anh gọi đến nhà em thì mẹ em bảo em đi chơi với bạn. Anh gọi cho em khi em đang ở nhà bạn sóng chập chờn bị ngắt ngãng. Em cũng không nhắn tin lại.
    Anh vẫn bảo anh ở quê mặc dù anh đã về lúc chiều lí do tại sao chắc em hiểu.
    Anh với em đã và đang là người yêu của nhau. Nếu thực sự anh có lỗi không xây dựng được tình yêu và với những gì mà mình đang có thì đó là do anh và trước khi anh muốn nó dừng hay đi thì anh sẽ cố, sẽ làm một người yêu thật tốt để nhận ra tình cảm nàyliệu có nên vun đắp. 30 ngày thôi em nhé. Chỉ từng đó thôi. Bắt đầu từ hôm nay 08/07/2007.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đang đặt ra 1 deadline ngầm cho mối quan hệ này. Bạn thất vọng vì cô bạn gái vô tư của bạn ah? Mình hỏi 1 câu hơi riêng tư nhé, hình như bạn hơn cô ấy nhiều tuổi lắm đúng ko. Nếu thật là như vậy thì bạn nên thông cảm và chấp nhận sự vô tư của cô ấy rồi dần dần tìm cách khắc phục nó. Chúc vui.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    "Chán nản vì yêu em" <-- Câu này buồn cười thật, hoá ra tình yêu đôi khi cũng là một công việc mà ta phải chấp nhận hay sao. Nó cũng có khác gì câu nói "Đến tuổi này rồi mà chưa có người yêu thì chắc là có vấn đề". Buồn cười thật
  4. nghick

    nghick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang phát điên về sự vô tâm của người tớ yêu ---> giờ tớ cũng vô tâm theo người ta luôn! Khổ nhất là khi mình tỏ ra vô tâm thì thâm tâm mình lại phát hiện ra mình yêu người ta thật mới chết chứ. Chẳng biết người ta nghĩ gì, chán lắm những vẫn yêu.. bùn!
  5. lxtruongfit

    lxtruongfit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    củng có khác gì tớ đâu, nhiều lần tớ nới với cô ấy nhưng đâu lại vào đấy cô ấy vẩn đối sử với tơ như vậy chẳng quan tâm hơn một chút nào, và tạm thời tớ với cô ấy đang chia tay củng vì những lý do giống các bạn. tớ để thời gian cho cô ấy suy nghỉ là có yêu mình thật sự không, nếu cô ấy yêu mình thật sự sẻ ko để làm mất người mình yêu đâu, còn không thì củng nên chia tay mãi mãi.
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái vô tâm.....nhiều người gặp fải..........em cũng là 1 người hết sức vô tâm.............nhưng mà chẳng ai kêu ka vì em chẳng vô tâm với ban trai...........với gia đình, bf của em cũng hơn em tương đối nhiều tuổi thế nhưng cũng không fải vì thế mà có những chuyện như chủ topic, nếu như 30 ngày có thể chỉ là thử, chuyện tc còn có thể đem ra cân đong thử sao
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm là một trong những biểu hiện dễ thương nhất của tình yêu, tớ hạnh phúc vì quan tâm và được quan tâm ...
    Khi nào đó người yêu bạn không còn quan tâm tới bạn nữa, k còn n~ tin nhắn nho nhỏ đáng iu hằng ngày hỏi rằng bạn ăn được nhiều không, bạn ngủ có ngon k, bạn có mệt k, thì là lúc tình yêu bắt đầu có dấu hiệu bất ổn ...
    Nếu bạn còn yêu cô ấy thì hãy cố lên nhé, tớ biết, trong tình yêu nếu phải nói tới chữ "cố", cũng lại là một dấu hiệu bất ổn, nhưng, còn hơn là bỏ mặc, để rồi sau này lại nuối tiếc ...
    Good luck !!
  8. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2, cả ngày hôm nay anh ở nhà nhưng với em thì anh vẫn về quê. Có lẽ như vậy tốt hơn.Hôm nay có lẽ em ngủ cả ngày vì anh biết tối qua chắc em ở bên nhà bạn cạnh nhà chơi đến sáng. Cả một ngày em không nt mà anh cũng không nt. Có lẽ anh và em đã chán nhau thật rồi. Tối anh đi chơi gọi cho em nhưng em đi chơi với bạn thân em. Anh cũng không hiểu nên gọi cái tình cảm giữa em và anh là j nữa. Vì anh đã tự hứa dành cho em 30 ngày cho dù em có làm gì thì anh vẫn quan tâm em. Anh vừa gọi cho em, nói chuyện trên trời dưới đất và em cứ vẫn cười cười nói nói. Tối nay đi chơi với bạn anh cảm thấy vui có lẽ vui hơn đi với em và nhiều lúc anh tự nghĩ duy trì mối quan hệ này làm gì, có lẽ anh thật sai lầm khi đến với em. Với em có lẽ không cần anh phải nghĩ về em. Vì có lẽ em không biết cảm giác buồn. Anh đã chứng kiến em khóc nhưng có lẽ đó chỉ là những giọt nước mắt không mặn phải không em ? còn 28 ngày nữa. Anh sẽ biết nên làm gì, lần này nữa thôi anh sẽ thấy thanh thản hơn, hơn rất nhiều.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 09/07/2007
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân () cho thấy cuộc tình này đang trên đà xuống dốc nghiêm trọng, và đôi bên có vẻ đang mất hứng thú về nhau. Đôi khi người ta nói rằng cần phải luôn refresh tình yêu để mọi người đều cảm thấy mới mẻ, nhưng điều đó chỉ đúng khi hai người thực sự hợp nhau, còn nếu không, mọi sự thay đổi hay cố gắng chỉ làm người ta ngày càng bực mình, khó chịu và xa dần nhau.
    Nói ra điều này có vẻ hơi tàn nhẫn (mong bạn không giận mình), nhưng có lẽ đã đến lúc chia tay rồi bạn ạ. Có cần đến 30 ngày không khi mà những cảm giác của bản thân bạn đã quá rõ ràng? Nếu tình yêu chỉ còn lại là tình cảm và sự quan tâm từ một phía thì tốt nhất là chấm dứt nó. Tất nhiên, đấy là quan điểm của mình, một người luôn trông đợi sự cam kết lâu dài của người ấy (nếu có )
    Chúc bạn may mắn, và có lẽ chúc những gì mình nói không phải là sự thật, một lần nữa xin lỗi nếu có làm bạn buồn
  10. girlfromyesterday

    girlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đâu phải nói nhiều
    Thương nhau đâu phải sớm chiều bên nhau...
    Mỗi ng có cách yêu và thể hiện tình cảm khác nhau.
    Có người yêu tỏ ra yêu thương, quan tâm từng chút một.
    Nhưng có người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực ra họ thương mình nhiều lắm.
    Có người ngày ngày nhắn tin, gọi điện...
    Nhưng có người cả ngày, cả tuần cũng chẳng buồn nhắn tin, gọi điện hỏi han thế nhưng mỗi lần gặp nhau mình đều cảm nhận được họ yêu mình đến thế nào...
    ...
    .....
    .......
    Họ ko quan tâm bạn như bạn mong muốn nhưng ko có nghĩa là họ yêu bạn ít hơn.
    2 bạn nên gặp nhau rồi trao đổi trực tiếp về điều này. Có lẽ 2 ng chưa hiểu nhau hoặc ngại ko thẳng thắn góp ý nên dễ gây ra hiểu nhầm và nhàm chán. Tình yêu có nhiều giai đoạn, đây chỉ là 1 phần nhỏ trong giai đoạn đó thôi. Hãy cho nhau thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ này bạn ạ.
    Hãy cố gắng khi còn có thể và sau này khi nhìn lại bạn sẽ ko bao giờ phải hối tiếc vì mình đã ko thực sự cố gắng.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc.


Chia sẻ trang này