1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ta83hd, 15/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dừng hay đi tiếp?

    Chuyện của tớ cũng khá là dài dòng Ko phải chém nhưng tương đối tớ là người cũng khá chủ động trong các vấn đề của mình. Nghĩ mãi sau cùng tớ cũng muốn pulic love story của tớ cho cả nhà biết, có rì cả nhà cho tớ ý kiến, tớ tham khảo

    Thế này nhé:

    Tớ và em ấy quen nhau:

    - Tập 1 : Tớ sau 1 đổ vỡ thì đã tìm lại đc niềm yêu đời, sống lành mạnh và rất chăm chỉ. Em ấy cũng đang fall in love. Gặp nhau qua 1 người bạn của tớ. Ấn tượng lần đầu gặp ko nhiều. Mãi 1 time sau tình cờ biết đc YM và blog em ấy ~~> bắt đầu nc nhiều hơn. Blog em ấy rất cuốn hút, rất hay, bộc lộ rõ 1 phần con người họ. ~~~> nc rất hợp. Thú thực tớ tự thấy mình khá thông minh, em ấy cũng là style con gái thông minh, nhạy cảm và tinh tế. Hai đứa thân thiết dần lên nhờ chat chit, sms. Có mấy lần tớ muốn gặp lại em ấy thì em ấy hay lấy cớ tránh. Tớ nghĩ vì em ấy có ny rồi nên cũng ko lăn tăn nhiều.

    -----

    - Tập 2: TY của em ấy có vấn đề. Theo như tớ đc biết ( qua bạn bè), thì thằng kia lằng nhằng với 1 con bé 9x khác ( theo lời nó thì chỉ là vì chán nản, mệt mỏi nên chỉ chơi bời vớ vẩn cho vui, ko xđịnh gì). Tuy nhiên tớ nhận thấy ( qua cách này cách khác) thì thằng này cũng thích thích con bé 9x, ko dứt khoát được ngay cả khi mất người yêu đến nơi. Em ấy và thằng kia chia tay nhiều lần nhưng cứ nhùng nhằng ko chia tay đc ( Cũng phải thừa nhận là họ yêu nhau 2 năm, TY khá là bền chặt và sâu sắc, ko dễ dàng vứt).

    ----


    - Tập 3: Em ấy rất khó khăn 1 time đầu. Rồi có lẽ do chán nản ( tớ đoán vậy), em ấy nhận lời đi ăn với tớ. 2 đứa nc rất hợp. Thật sự em ấy là style người gặp lần đầu thấy bình thường, nhưng càng tiếp xúc càng thấy cuốn hút. Duyên, đằm thắm, nữ tính và nhẹ nhàng. Nói chuyện thông minh, nhạy cảm và rất tinh tế. Nhiều vệ tinh nữa ( nhưng tớ ko quan tâm lắm đến vấn đề này)... Cứ thế, cứ thế, tớ ko biết là tớ thích rồi đến mức ko kiểm soát nổi T/c dành cho em ấy nữa. Trong khi đó em ấy vẫn giữ 1 chừng mực nhất định với tớ. Chưa bao h nói 1 câu, 1 lời, chưa bao h gửi 1 tin nhắn quá mức tình bạn. Tớ biết là em ấy vẫn nặng lòng với người ta. Thực sự, chính vì điều này lại khiến tớ thấy trân trọng em ấy hơn. Tớ ko thích 1 đứa con gái dễ dàng vứt bỏ người yêu mình để đến với người con trai khác.

    ----


    - Tập 4: Họ go back lại với nhau. Thật sự bỏ qua 1 người như em ấy là 1 điều đáng tiếc với tớ, nhưng tớ cũng ko thể mù quáng yêu đơn phương mãi được. Nói là sẽ ko quan tâm đến cs của em ấy nữa, nhưng tớ vẫn dõi theo họ, buồn vui của họ. Có 1 điều, tớ cảm giác em ấy ko thật sự vui, ko thật sự hp với TY cũ. Hơn nữa, mặc dù chưa bao h em ấy tỏ ra 1 cái gì quá mức bạn bè với tớ, nhưng ko hiểu sao giữa 2 đứa cứ có mối liên hệ ngấm ngầm nào đó ko giải thích được. Tớ thích em ấy thì rõ ràng rồi, nhưng tớ ko hiểu thực hư trong lòng em ấy ra sao, có thể cũng có 1 chút gì đấy nhưng em ấy kiểm soát đc và ko cho nó đi xa hơn.

    ----


    Đôi chút về những người trong cuộc:

    - Tớ: rất tự tin về những gì mình đã và đang có :) Ko có gì phải lăn tăn hay mặc cảm hết. Ở tuổi 27 tớ khá thành đạt và vững vàng.

    - Ny em ấy: Nói chung cũng OK. Tớ ko biết nhiều lắm, nhưng đại để là cũng khá.

    - Em ấy: Ko xinh nổi bật nhưng rất có duyên, nữ tính, thông minh và khá hút, đôi khi hơi khó nắm bắt.. Nói chung style người yêu hay làm vợ đều rất ổn ( Tớ rất khách quan, ko phải vì thích nên nói quá lên đâu)


    Hôm qua một cách rất tình cờ, tớ điện cho em ấy chỉ để hỏi thăm sức khoẻ, em ấy tiếp chuyện nhưng giọng rất khác thường, nghe rất buồn, tớ hỏi em ổn ko, thì tự nhiên em ấy khóc. Tớ cứ im lặng để em ấy khóc 1 lúc khá lâu, sau đó chỉ nói là đang hơi bất ổn, sẽ ổn ngay thôi. Tớ đoán ngay là lại có chuyện với thằng kia. Hôm sau ol thấy em ấy còn treo blast là " hạnh phúc chỉ là lời nói dối" ...

    Theo suy nghĩ của tớ, thằng cha kia muốn giữ người yêu nhưng lại ko đủ bản lĩnh, bị quá nhiều thứ bên ngoài tác động. Ít nhiều gì tình cảm của những kiểu thế này là đã sứt mẻ, và nếu ko thực sự cố gắng thì sớm muộn cũng chia tay mà thôi. Tớ ko phải hạng thừa đục thả câu, nhưng tớ thấy ấm ức thay cho em ấy, mọi chuyện ko đáng để em ấy phải buồn phiền khổ sở trong mấy tháng liền như thế. Hơn nữa, tớ nghĩ mình đủ khả năng để mang đến cho em ấy 1 hạnh phúc vững vàng hơn. Tất cả những gì tớ cần bây giờ chỉ là 1 cơ hội.
    Có lẽ đau khổ của người khác là cơ hội cho mình, nhưng tớ vẫn canh cánh 1 điều, liệu có nên "đầu tư" vào 1 cô gái đã từng yêu sâu sắc 1 người? Có nên yêu và tiến tới khi biết trong lòng họ vẫn có hình ảnh người khác?
    Các pác nghĩ thế nào ạ?
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Như nhiều người đã nói , muốn tiếp nhận 1 tình cảm mới thì phải cắt đứt hoàn toàn với tình cảm cũ , nếu cậu tiến tới bây giờ chỉ gây ra sự đau khổ cho cả 3 người .
    Cậu 27t , chắc cũng đủ để hiểu việc này , thật sự bây giờ cậu chỉ nên giữ một khoảng cách (người anh thôi) , đừng trao bất cứ tình cảm gì hơn cho cô ấy . Khi cô ấy cần một lời khuyên trong cuộc sống , cậu nên tư vấn , cần an ủi , cũng an ủi (nhưng nên nhớ , không bao giờ được quá mức)
    Đối với 1 người , để quên đi tình cảm đã tồn tại với người kia , ít nhất sau .... 2 tháng không liên lạc , còn lâu thì tầm 2-3 năm gì đấy .
    Khi cô ấy thắc mắc và sẽ có lúc xiêu lòng với cậu , cậu nên tìm hiểu kỹ trước khi nhận lời yêu , vì rất có thể ..... chỉ vì cô ấy cần 1 cảm giác săn đón chiều chuộng trong khoảng thời gian trống vắng .
    Chúc cậu thành công
  3. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Dục tốc bất đạt. Với một người con gái đã yêu sâu sắc thì phải có một sự thay đổi rất mạnh mẽ trong chuyện tình cảm hoặc phải mất khoảng thời gian khá dài để quên đi chuyện cũ. Bạn có kiên trì đc ko?
    Trước mắt bạn đang rất chú ý đến cô ấy, bạn hãy tự hỏi lòng mình xem con người bạn trước đây đã có tiền sử về bệnh " thù dai" hay không?? Giả sử như bạn sau này có đc tình cảm của cô ấy, nhưn gk o thể nào quên đc những gì trước kia xảy ra với cô ấy,( vì bạn đang như là biết rất rõ), bạn có chấp nhận nổi mình ko ?
    - Bạn tự tin về cơ sở hạ tầng của bạn, cái đó có ý nghĩa nhiều lắm ko đối với cô ấy???
    Chúc thành công !
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật chứ mẫu con gái kiểu ý yêu rồi thì chả bao giờ hết được tình cảm với bạn trai đâu. Dù cậu kia có theo đứa khác, nhưng chỉ cần vài câu nói quan tâm, lãng mạn là đều lôi cô kia lại được thôi. Dù cậu có đến được với cô ấy nhưng mà cậu kia muốn làm khó thì có sống với nhau cô ý cũng chả hạnh phúc được đâu. Mà cậu kia cũng đâu chắc gì là sung sướng. Trước đây yêu cô ý thật lòng, nhưng rồi một ngày sét đánh, gặp người con gái mà cậu ý nghĩ là sinh ra để cho cậu ý, cậu ý cũng sẽ khó xử lắm chứ. Con trai mà... hãy rộng lượng với cậu ta hơn...
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng : cực kỳ thấu hiểu , hị hị , đời mình chưa từng gặp 1 thằng nào vừa giỏi , đểu , khốn nạn và mất dạy hơn cái thằng ex của ... ex
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    1. Âm thầm, lặng lẽ tấn công.
    2. Nói ít thôi. Tuyệt đối không đả động đến cu bồ của ẻm.
    3. Điềm tĩnh, không cần phải " tỏ ra " cái gì cả.
    4. Cho ẻm ngầm hiểu mình rất có cảm tình với ẻm. Nhưng khi sự vụ chưa rõ ràng thì tốt hơn hết là chưa nói gì cả.
    5. Thể hiện là một người đáng tin cậy ( không chỉ trong chuyện tình cảm).
    .....Tạm thời cứ rứa mà tác nghiệp. Chuyện đâu có đó, khỏi lo!
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên nhớ rằng: việc bạn thấy bất công cho cô ấy hiện h là ko có ích j cả
    Bạn là người ngoài cuộc, bạn ko có tư cách để làm cho rõ mọi chuyện
    Vấn đề hiện tại là chính cô ấy cũng đang giằng xé ,chắc chắn với những j bạn miêu tả ( tinh tế, sâu sắc ) thì phần nào cô ấy cũng đoán đc tình cảm của bạn
    Nhưng với một người con gái biết suy nghĩ, chắc chắn cô ấy cũng phân vân :kể cả bây h có đến với bạn thì chắc j đó đã là tình yêu nào
    Nếu bạn đã xác định ko muốn làm người thừa nước đục thả câu thì hãy đứng lại, chứ ko fải dừng lại nhé .
    Việc của bạn h chỉ có quan sát thôi
    Nếu bạn đủ tình cảm và kiên nhẫn, thì hãy chờ, tớ chỉ khuyên đc bạn như vậy
    Cho dù tình yêu đó của cô ấy có tan vỡ ,thì cũng hãy cho cô ấy thời gian để hồi fục .Tình cảm con người, cũng như bát nước đầy, mỗi cuộc tình tan vỡ lại vơi đi 1 ít. Người ta cũng cần khoảng lặng để cân bằng cuộc sống
    Thế nhá
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc dòng cuối thì tôi nghĩ bạn chưa yêu đâu, chỉ thích thôi. (Thêm một chút mót vợ của tuổi 27 nữa.)
    Nhưng nếu bạn nghĩ bạn có khả năng lập gđình bây h + cô kia phù hợp với mẫu vợ mà bạn thích, thì bạn tấn công là hợp lý rồi.
  9. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mót vợ cái gì :)) Tớ sinh năm 83, còn dự định tầm 3 năm nữa mới tính chuyện vợ con. Mà gái bu đầy, chẳng qua chỉ thích cưới 1 cô nàng mình thật sự yêu làm vợ thôi :D Với cả em ấy vẫn đang là sinh viên ạ
    Tớ thấy các pác chém cũng phải Tớ nhận ra tớ càng manh động thì cô ấy lại càng giữ khoảng cách.
    Vấn đề là tớ cảm thấy cô ấy hơi khó nắm bắt. Tớ ko ngại đi vào đường hầm, nhưng nhất định phải có chút ánh sáng ( dù là le lói) ở cuối đường, thì tớ mới dám mạo hiểm. Nói chung là tớ đang rất rối. Ko xác định đc t/c của em ấy, nhưng đồng thời cũng ko xác định đc là mình có đủ can đảm để đi tiếp ko
    Thằng kia cũng thuộc dạng có ăn có học nên tớ ko nghĩ nó sẽ "làm khó" nếu họ chia tay thật và em ấy đến với tớ Có điều tớ biết thằng chả rất yêu và muốn giữ vợ, có điều ko đủ bản lĩnh để bứt phá mọi chuyện và làm êm thấm mọi chuyện thôi Chứ còn thằng này mà ko yêu hay thuộc loại đểu cáng mất dạy thì các pác yên chí, em ấy đủ sáng suốt và lí trí để cho hắn lượn ngay.
    Đấy, cứ nhùng nhằng, mệt
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông 27t mót vợ không có nghĩa là cuối năm 2009 cưới đâu bạn. Mà có nghĩa là bây giờ quen ai cũng soi vợ, soi xem họ có thích hợp làm vợ mình không. (Còn không thích hợp thì mình vẫn chơi với bạn nữ đó, chứ không phải là đùng đùng không chơi nữa.)
    Soi để 1-2-3 năm nữa cưới.
    Cái mót vợ của đàn ông 27t nó khác với đàn ông 33t, bạn ạ. Mót vợ (chồng) có gì xấu xa đâu? Chỉ có nghĩa là khi quen biết ai thì bạn ngoài việc xem họ có là bạn tốt không, thì còn xem thử họ có thích hợp làm vợ bạn (trong 1-2-3 năm nữa) không.
    VD bạn 17t thì dù người kia có tốt thế nào, 2 bạn có hợp thế nào, 2 ng có yêu nhau thế nào, bạn cũng chưa tính toán chuyện hôn nhân dài lâu đâu. Còn ở tuổi bạn là có sự tính toán rồi.
    Tóm lại là tôi chỉ dẫn ra các lý do để bạn hiểu là bạn tấn công cô kia là hợp lý, không có gì NÊN lùi bước cả. (Và 1 trong các lý do đó là do sự mót vợ của tuổi 27. Lý do chả xấu xa gì cả!)

Chia sẻ trang này