1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ta83hd, 15/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cưa gái cũng như thằng đi buôn, nhiều khi phải biết LIỀU!
    Liều và chấp nhận rủi ro, nếu có. Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực, không thành công thì ít ra cũng thành....thương binh, bét là liệt sỹ.
    Còn như cậu mà lăn tăn thì bày cho cách này ( an toàn tuyệt đối): Kiếm con hàng khác!
  2. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    à ừh, tớ cũng chỉ nói thế, ko có ý nhấn mạnh điều đó.
    Có 1 câu, cao thượng trong tình yêu ko có nghĩa là ko đấu tranh. Có nên đi đến tận cùng ko nhỉ?
  3. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @songhasv:
    Con hàng khác thì cũng nhiều, nhưng ko đủ cảm hứng và động lực để go on :)) Thế mới nhờ các pác cho ý kiến, chứ như pác nói thì e vào đây làm đeck gì cho mệt người ra.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Lộn ruột với cậu rồi đấy!
    Ý kiến ý cò cái khỉ gì nữa. Anh em trên này nghĩ cậu còn phân vân nên đã bảo cậu chiến tiếp rồi còn gì .
    Thích con người ta thì cứ nhảy vào mà lửa mà chiến. Làm đếch gì mà chưa đái đã run thế.
    Nếu anh, anh sẽ chiến. Chú cầu toàn và thận trọng bỏ mịa!
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Sống là ko chờ đợi, khích lệ cậu cho vui
  6. cookcu

    cookcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tiến lên đi bác . Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ.
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha, lên ...
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh hãy trở thành 1 người anh trai, một người bạn tri kỉ của cô ấy.
    Đừng tính toán hay nghĩ ngợi gì nữa, đối với những người như cô ấy, trong bài toán này, chỉ có 1 lời giải là duyên số thôi anh à.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả.
    Em nghĩ anh 27 tuổi cũng đủ từng trải và bản lĩnh để biết chờ đợi và nắm lấy cơ hội nếu có phải không.
  9. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cậu nào đó nói "Sống là không đợi" :) Khi 1 chàng trai bắt đầu yêu, thường trong đầu chỉ 1 suy nghĩ là làm thế nào để "lấy lòng" được cô ấy. Nếu cậu thấy đủ tự tin, đáng lẽ cậu ko nên ở đây và hỏi những câu "ngớ ngẩn" như thế này.
    Có 1 điều tớ thấy ở cậu, chỉ là cái tôi của cậu bị tổn thương mà thôi.
  10. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tự tin hay ko tự tin ko đặt ra ở đây pác ạ :) Nhiều cái đầu chụm lại bao giờ cũng tốt và đa diện hơn 1 cái đầu. Với cả tớ thấy pác nhận xét như đúng rồi ấy nhỉ :))
    Được ta83hd sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 16/06/2009

Chia sẻ trang này