1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ta83hd, 15/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thể là thứ có thể cân đo đong đếm được, càng ko thể dùng đến kĩ thuật, kĩ xảo để kéo một người về phía mình. Thứ mà bạn đang tranh chấp ở đây là một con người, chứ ko phải là một khu đất, một chiếc xe, một ngôi nhà, một thứ gì đó tồn tại dưới dạng vật chất :)
    Có những người thông minh và hoàn hảo đến mức không bao giờ chịu hiểu được điều đó, nên cứ loay hoay, loay hoay cố gắng mở một cánh cửa với chiếc chìa khoá không đúng ổ.
    ....
    Bạn hỏi có nên tiếp tục hay không? Tôi khuyên bạn nên Dừng lại nếu không muốn tự làm tổn thương mình.
    Bởi vì tôi nghĩ, cô ấy không yêu bạn, sure :)
  2. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần ng ủng hộ thì bạn lên đây cũng hơi thừa
    Tại sao bạn lại cần sự ủng hộ của những ng chẳng biết bạn là ai và cũng chưa chắc hiểu đc câu chuyện của bạn ?
    Tớ thì chỉ thấy rằng: lúc này chính bạn cũng chưa đủ tự tin
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ khác. Bạn này nói không sai nhưng cũng chưa đúng. TÌnh yêu hay tình gì thì cũng cần vun đắp, xây dựng, cố gắng, hoà hợp... Vậy không liệu đường mà nâng cao "kĩ thuật" hay "kĩ xảo" làm sao được. Có điều, không thể "dùng" kĩ xảo mà hãy biến nó thành bản chất con người mình để lôi người ta về với mình chứ.
    Thế nên không có lý do gì mà không chiến bạn chủ top ạ. Song bạn hãy là chính bạn, còn bạn gái kia có yêu bạn hay không bạn không nên (không thể) quyết định. Nói chung cứ như vài người nói ấy, hãy cứ thân mật ở mức độ "anh trai" song nói cho cô ấy biết bạn có ý định với cổ.
    Tôi lại nghĩ rằng, cái gì KHÔNG phải của mình sẽ KHÔNG là của mình .
    Nên bạn chủ topic càng phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chứ cứ nằm chờ sung thì đến bao giờ. Song tiến mà không được thì: xem lại chỗ vàng vàng.
    Tự tin là tốt, nhưng đừng tự kiêu. Chúc may mắn và thành công.
  4. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn comment của bạn :) Tôi nhận thấy comment này của bạn được vote. Có lẽ tôi đã sai ở đoạn nào đấy.
    Nhờ pác mod khoá hộ em top này nhé!
  5. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây đọc bỗng nhiên thấy thanh thản lạ :) Đôi khi cứ nghĩ sự tránh né của người ta là sự trốn chạy, nhưng bây giờ nghĩ khác. Mọi thứ người ta làm đều có lí do của họ.
    Quên thôi :)
  6. Pandore0805

    Pandore0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của ta83hd mà tôi thấy như của mình vậy. Có lẽ vì cậu cùng tuổi tôi, lại đang trong hoàn cảnh như tôi nên có suy nghĩ giống nhau.
    Mình qua rồi cái tuổi cứ yêu mà chẳng quan tâm đến gì khác, giờ đây yêu một ai đó là xác định gắn bó lâu dài, phải không ?
    Cậu lưỡng lự với chuyện này vì cậu sợ có thể sẽ đến đâu cả, sợ thất bại, sợ làm lại từ đầu, đúng vậy không ? Cậu có điểm giống tôi, hơi cầu toàn và cẩn thận trong tình cảm.
    Mình đang thích một người, và người đó đã có người yêu được 4 năm rồi. Cô ấy biết tình cảm của mình, và cũng cư xử như cô gái của bạn vậy. Lời khuyên của mình là nếu cậu thấy thực sự có tình cảm với người ta thì hãy tiến lên đi. Mình không khuyên cậu phá hoại 2 người họ nhưng hãy cho cô ấy thấy cậu chân thành và quan tâm đến cô ấy. Dù tiến hay lùi cũng cần phải rõ ràng, đừng mập mờ để rồi sau này chính mình lại nuối tiếc đấy.
    Để cô ấy thấy cậu muốn đến với cô ấy, là điểm tựa vững chắc cho cô âý. Quyền lựa chọn là của cô ấy mà. Dù thành công hay không thì sau này không phải hối hận gì cả, đừng nửa đường rút lui, boring lắm.
    Vài lời vậy thôi, bb.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ cho chú rồi đấy. Nghe anh, chú cứ hô tướng lên là tao mót lấy vợ đấy, đứa nào ưng ý là tao nhẩy vào cưa thôi, có mất xu mịa nào của chúng mày ko mà chúng mày cứ rủa tao. Hờ hờ hờ.
    Như nhiều lần anh đã nói, gái dù có yêu sâu sắc, có thương nhớ cái thằng chết trôi kia đến đâu đi chăng nữa ..với cái tình trạng này rồi sẽ bị cái thằng lạ hoắc ( ở đây là chú chẳng hạn ) ... nằm ụp lên thôi.
    Chú tự sướng thế này, một ngày kia con bé sẽ nằm gọn trong lòng chú hinh hích nhắn tin cho thằng ex ?~ ngày xưa chúng mình đã có một mối tình như thế như thế ? (thở dài ).. nhưng giờ em đã có chồng và 2 con.?
    Chỉ cần thế thôi, chú cũng là Winner roài.
    Thế nên dừng là dừng thế éo nào. Lao lên cưa chết bỏ nó đi. Bơm vá cho thằng kia die đi. Yêu mà đã khổ thế này về sau sống chung ra làm sao ? thôi yêu quách anh cho nhanh. .. bla bla .. để đời sang trang em ạ

  8. ta83hd

    ta83hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại từ đầu đến cuối thì ý các bác là Chiến :)) Nó khích lệ tinh thần em nhiều lắm lắm, đa tạ các bác ( Làm vài cốc cho đời nó mát đã, khà)
    Tuy nhiên trên này có một cái comment khiến em khớp, hay cứ bơ cái cm ấy đi nhỉ? :-"
  9. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top chán bỏ xừ.Thích con người ta thì cứ xông vào mà chiến chứ sợ đíu gì ai.EM mà là bác em cho chết lâu rồi.Con gái nhất là trong giai đoạn trục trặc tình cảm là rất dễ mắc bẫy.Bác phải tận dụng thời cơ oánh nhanh thắng nhanh.Tận dụng cơ hội đi.
    Mời bác 1 ly,chúc bác thành công,
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mỗi việc cưa gái mà còn dùng dằng dừng hay tiếp thì còn làm ăn đc gì, đàn ông fải quyết đoán lên, 1 là 1 , 2 là 2 .chưa làm đã lo bại thì chán thật đấy

Chia sẻ trang này