1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ta83hd, 15/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain512

    rain512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đã trả lời ở trển rồi pác ạ
    Cái này chắc pác chủ top biết hơn ai hết :)
  2. danvuta

    danvuta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cứ quan tâm, giúp đỡ em ý thôi bạn ơi! Lâu ngày em ý sẽ có sự so sánh mà, nếu ko được thì thôi, ít ra bạn cũng làm cho người khác iu mến, quý trọng mà. Sự chân thành của bạn sẽ làm cho người ta suy nghĩ, biết đâu lại may mắn được chọn sao.
  3. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ những thông tin tiếp theo từ bác chủ topic.
  4. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp một tình huống tương tự như bạn chủ Top. Và đã âm thầm rút lui, mặc dù khi đó cũng buồn. Giờ thì e ấy chia tay hẳn Nyêu cũ rồi (thông tin qua một nguời bạn, vì lâu rồi ko gặp) Nói chung cái gì ko thuộc về mình thì mãi mãi vẫn ko phải là của mình.
    Chắc chắn bạn gái kia chỉ quý bạn thôi, còn yêu hay ko thì phải có thời gian. Cứ làm theo những gì mình cho là đúng thì sẽ ko hối hận. chúc may mắn. hehe
  5. minh28185

    minh28185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Giả sử bây h bác có làm cho em ý bỏ thằng kia đi yêu bác(cho em ys do kho). Thế sau này hai bác lục đục có thằng nó nhảy vào cưa vợ bác, bác có dám chắc em ý ko bỏ bác đi yêu thằng khác không?

Chia sẻ trang này