1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng hay Sai???? cho tôi lời khuyên:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi convoicon84, 04/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. convoicon84

    convoicon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay Sai???? cho tôi lời khuyên:((

    Có một cô gái có tình cảm với một chàng trai(anh chàng kia cũng thế), hai người mới gặp nhau độ hơn một tháng cũng có nhắn tin gọi điện. Nhưng chuyện giữa hai người có một người xen vào giữa đó là một thằng bạn của anh con trai đó(tạm gọi là D). Mọi việc nhanh chóng thay đổi vì thằng bạn đó có một lời hứa sẽ giúp đỡ cô gái đó có một việc làm thực sự tốt, cô gái dãn chàng trai kia ra và quan tâm đến D hơn, sau một thời gian lời hứa của D không thực hiện được do công việc D hứa bị giới hạn trình độ nên cô gái không thể có được công việc đó. Và cô ta đánh tín hiệu lại cho chàng trai, nhưng do biết và thất vọng chàng trai gần như không phát tín hiệu trở lại, sau 1 tuần không thấy kết quả gì trả lời cô gái bèn quay lại với D, và cô nói bóng gió răng cô cần một người có thể lo lắng cho cô. Chàng trai đó ở nhà thì buồn nghĩ sẽ bỏ qua tất cả, nhưng khi gặp mặt thì lại thấy thất vọng và quyết định sẽ từ bỏ. Có người nói con gái được phép lựa chọn như vậy, nhưng tôi nghĩ tất nhiên con gái được quyền lựa chọn, nhưng như thế đối với tôi là không thể được. Thằng bạn kia thuộc dạng tiểu nhân không chấp làm gì rồi, và bấy giờ hai đứa vẫn đang đưa đón tìm hiểu nhau. Có người nói sao mày không tiến, chỉ chơi bời thôi cũng được, nhưng như thế mất tư cách quá. Theo mọi người thì con gái như thế có đáng để mình tiếp tục không
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nếu tiến để chơi thì được, cứ tiến để lấy kinh nghiệm, dấu hiệu về các loại hàng lởm để mai sau còn tránh. Chứ để mà yêu thật sự thì anh khuyên là không nên.
    Riêng cái kiểu cách đánh tín hiệu rồi gợi ý linh tính về việc làm, cần 1 người đàn ông lo cho tương lai, cuộc sống. Tất nhiên thì thằng nào mà chả phải lo cho người yêu, vợ con. Nhưng nó xanh chín quá mình phải đề phòng
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu ý định nghiêm túc, thì bác còn tiếp tục làm gì với loại gái đó. Sau này lại có thằng hứa cho nó nhiều hơn, liệu bác có giữ đc chân nó ko? Còn nếu với ý định chơi bời, thì tùy bác, nhưng sẽ tốn thời gian - tiền bạc - công sức.
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ yêu đi , nhưng chỉ nháp thôi nhé Loại con gái như vậy trên đời này nhiều lắm
    Chúc chú vững bước trên con đường tình trường
  5. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    /////// ở đâu mà nhiều thế? Cho xin vài địa chỉ để nháp xem nào
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khuyên : Kiếm cô nào chân thành hơn đi.
  7. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông hỏi tức bỏ mẹ!
    Gái như thế mà ông còn lăn tăn được.
    Giải tán khẩn,đầy e chân thành hơn đang đợi ông tán!
    Làm ly tỉnh ngộ nào

  8. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    A, B, C, D, Đ ... loằng ngoằng quá, lần sau đề nghị nếu bác thích ABCD thì gạch đầu dòng từng cái ra cho em nhờ
  9. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ nhanh chứ còn lăn tăn gì nữa
    làm trai mà để loại gái đó thực dụng đó quay đi quay lại còn hỏi đáng hay ko cái gì
  10. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Thôi các cô các chú thông cảm cho người ta, chắc lại là mối tình đầu ấy mà.

Chia sẻ trang này