1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng hay sai?..... Nên hay không nên????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shammy277, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shammy277

    shammy277 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai?..... Nên hay không nên????

    Mình có 1 cô bạn, người này bảo với mình rằng: Khi yêu nhau , việc cho người yêu "sờ" vào ngực là chuyên thường. Bạn nghĩ sao???. Các bạn có bao giờ nhw vậy không???
  2. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thấy vấn đề bạn đặt ra cũng nghiêm túc đấy nhỉ ?? Thực ra trong tình yêu thì có rất nhiều tình huống và đây là 1 trong số đó.
    Về quan điểm của tớ thì việc trên vẫn có thể được chấp nhận nếu như tình cảm của các bạn đã khăng khít thực sự. Điều này cũng khó lắm vì đôi lúc phụ thuộc vào hoàn cảnh, tâm trạng. Nó cũng chả đáng bị lên án nếu như tình cảm của 2 người dành cho nhau chân thành và mức độ tin tưởng nhau khá lớn rồi thì chuyện này cũng fìng fường mà thôi Tất nhiên việc lạm dụng hay không đúng lúc, đúng chỗ thì mới đáng bị phê phán mà thôi. Và trên hết là cảm nhận được hạnh phúc khi làm việc đó, đơn giản thôi mà
    Nhìn chung cứ nên cảnh giác cao độ nếu sự tin tưởng về nhau chưa có, hoặc có ở mức độ thấp. Hehheh, trên đây là lời khuyên của thày thuốc nghiệp dư. Có thể SAI, cũng có thể ĐÚNG. Phụ thuộc vào cách nhìn nhận mà thôi.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc với tình yêu của mình.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    ặc ơ hơ, yêu đương cái kiểu gì thế?híc...nghe kinh vật ! Chịu thôi ! Bây giờ, TY có vẻ " thoáng " hơn trước kia nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ ! Không thể nào chấp nhận được !
    Falling like a leaf, falling like a start. Finding a belief , falling where you are. Catch me, don't let me drop. Love me, don't ever stop!!!
  4. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này rất tế nhị, ở đàn ông có tính của một đứa trẻ, đôi khi họ còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, nói chung là họ thích sự chiều chuộng của bạn gái mình và thoả mãn nhu cầu ...
    Tuỳ thuộc vào mức độ thân mật mà bạn gái có đáp ứng hay là không , và cũng tuỳ ở người con trai nữa, có nhiều bạn yêu nhưng rất đàng hoàng, tôn trọng bạn gái mình , tôi nghĩ tình yêu như thế mới trong sáng và lâu dài, các bạn gái hãy cẩn thận khi yêu nhé, phải tôn trọng chính bản thân mình, chào thân ái và quyết thắng! hì hì ...
    Any way the wind blows [/size=10]
  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc, không thể chấp nhận được chuyện đó.
    Khi đã yêu nhau, không đơn giản là dành hết tình cảm cho nhau, mà còn phải biết tôn trọng nhau, biết gìn giữ cho nhau. Bởi vì không ai chắc trong tương lai người bạn yêu sẽ là người bạn đời của bạn cả. Và một điều tuy nhỏ nhưng ai dám chắc người chồng tương lai của bạn sẽ không biết.( hơi gia trưởng nhưng mà không thừa tí nào cả)
    Vì thế, khi người ta muốn, bạn hãy nói thẳng cho người ta hiểu, nếu như người ta yêu bạn thật thì người ta sẽ chấp nhận được điều đó. Nhưng mà tất nhiên, nếu như cả hai đều không từ chối thì chúa cũng chịu.
    KTĐ
  6. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết "iu" đến mức độ nào rồi mà thế??
    Bó ..... chiếu!

    Tham vọng có thể làm nên một tỉ phú.
    .......Cũng có thể giết chết một con người

Chia sẻ trang này