1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhaGiauCungKhoc, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai ?

    Mình nói ngắn gọn thôi, gái và mình quen nhau đc 1 tháng, ấn tuợng bạn đầu về 2 phía khá tốt, 3 tối thứ bẩy đều đi chơi, thêm 2 tối vào ngày khác là thành 5 buổi tối, hay tán nhau qua Phone khoảng 1 tiếng 1 ngày lúc sắp ngủ buổi tối
    Nói chung em cũng qúy mình, và nói chuyện với nhau rất hợp và vui
    Có điều, đi chơi với mình mấy tối, cả tối thứ 7, thì có thằng ku nào cứ gọi liên tục , gái kô nghe, mình bảo nghe đi có ji ngại, gái bảo em không thích nghe, nhưng tin nhắn đến, chắc của thằng đấy thì gái đọc rồi cuời vui, mỗi tối đi chơi fải đọc đến 5 tin nhắn, minh ngứa mắt lắm nhưng thôi kệ, em nó cũng xinh và đáng yêu thì lắm thằng vây quanh là chuyện fình fưòng,
    Nhưng có 1 điều mình rất khó chịu là cách thể hiện của em nó, coi thuờng nhau quá
    Thế nên tối nay, mình vừa gọi điện cho gái, nói hết suy nghĩ về việc gái đọc tin và cuời như thế, mình nói thế là kô tôn trọng mình và anh nghĩ nếu em đã đi cùng anh thì nên tôn trọng anh, nếu em thích thế thì chúng ta kô nên đi chơi với nhau nữa, rồi mình dập máy luôn, kô để gái nói thêm ji
    Mất đi mối quan hệ này mình thấy tiếc, nhưng bản tính mình ghét nhất kiểu này dù mình biết mình thích em nó thật, lâu lắm mới có nguời cho mình cảm giác đó, cũng 1 năm rồi

    Mình chỉ muốn hỏi thế ĐÚNG hay SAI
    , thấy chán.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    1.
    Có thể là hiểu nhầm thì sao? Hm. Khó nghĩ phải ko bác. Nhưng khả năng như bác bảo vẫn cao, mà em là bác cũng sẽ nghĩ như vậy, Lúc sồn sồn lên thôi, kiểu về nhà nằm 1 lúc sẽ nghĩ như vậy.
    2.
    Nếu bên trên đúng, bác làm như vậy là dứt khoát. Em ko nói theo kiểu logic là ai lợi ai hại, mối quan hệ thế nào. Vấn đề là, như thế, bác đỡ phải lăn tăn.
    Giả sử ko phải là 5 buổi mà nhiều buổi nữa. Ai biết đấy là đâu. Nghĩ nhiều mệt mình.
    Mà nhớ hồi xưa em vs đứa bạn thân vẫn tít tít đều, đùng 1 phát tuyên bố yêu 1 gã học cùng lớp học thêm (tình yêu học sinh thôi). Hm, tên này còn buôn nhiều hơn em, còn gặp ở lớp học thêm nhiều hơn. Hô hô, nghĩ lại mới thấy bác tỉnh.
    Dù sao, em cũng ko chắc là đúng hay sai khi làm vậy nhưng hiện h em đặt cái vụ làm sao để chính mình ko phải nghĩ ngợi lên hàng đầu. Được thì được, mà ko đc thì thôi. Thấy ko hợp, lý do nọ kia là dứt. Ko lăn tăn, nghĩ ngợi.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn men ... ông ạnh ạ ...
    Làm điếu thuốc đi cho thanh thản ... nghĩ nhiều làm gì ... Nhưng cái gì mình cần làm , mình đã làm trọn vẹn rồi ...
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Đúng sai nhiều lúc nó cũng lẫn lộn lắm. Nhất là trong chuyện tình cảm. Mình làm sao để kô cảm thấy có lỗi và hợp lí cho cả 2 là OK. Cứ rạch ròi như thế là được, dù có mất lòng nhau hay kô cũng là nói thẳng nói thật. Đỡ khó xử về sau
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Sai.
    Tại sao Sai ấy à
    2 người đã là gì của nhau đâu, bác đã hứa hẹn gì với em đâu mà tự cho mình quyền cấm đoán em
    Lẽ ra trước tiên bác chỉ tỏ thái độ thôi, rằng anh không thích như thế
    Tỏ thái độ rồi mà em vẫn tiếp tục, thì nói rõ là anh cảm thấy không được tôn trọng
    Nói rõ rồi mà em không chừa, lúc đó mới quẳng toẹt câu "thích thế thì đừng đi nữa"
    (có thể bỏ qua bước ở giữa nếu sốt ruột muốn đập)
    Chứ ai lại chưa chi đã sồn sồn lên
    Nếu em nó không phải thiếu tôn trọng mà chỉ là... vô duyên =)) (cái nào tệ hơn nhỉ?) thì chỉ cần bác nói không thích em nó sẽ thôi (loại trừ trường hợp gái kiêu vênh váo nhé), có phải đỡ đáng tiếc không nào
    Bây giờ bác biết em nó đang nghĩ gì không?
    "Mất đi mối quan hệ này mình thấy tiếc", nhưng nếu làm lành thì hoá ra là mình xuống nước, mình thừa nhận trước là mình có tình cảm với hắn, trong khi hắn đã nói gì rõ ràng đâu.
    Chưa kể hành động nói-xong-dập-máy, nó thể hiện, nếu không phải người gia trưởng mắng át người khác, thì là người hèn nhát không dám nghe câu trả lời.
    Bác thấy SAI lè lè chưa
    Em không nói gái của bác đúng nhé, em chỉ nói cách hành xử của bác sai thôi. Thâm niên lâu năm như bác mà thế này à.
    Em chỉ hỏi 1 câu là sao bác không lên đây hỏi xem nên làm thế nào trước khi gọi điện mắng cáo, thay vì xong xuôi rồi mới hỏi thế đúng hay sai.
    Bất kỳ việc gì quyết định trong lúc cáu giận đều dễ gây nguy hại cả.
  6. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Bác làm thế là đúng rùi,con zai là phải mạnh mẽ gái nó mới sợ,chứ bác cứ ko nói gì em nó lại nhờn mình ngay!cứ chờ xem, em nó sẽ nt lại cho bác!
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ngày mai, máu chảy thành sông.
    Giết. KO NHÂN NHƯỢNG
  8. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào kết cục thì chú sai rồi.
    Có thằng thì bảo làm như thế là đúng, có thằng thì bảo làm thế là sai (nhỏ nhen, gia trưởng), nhưng mà làm theo tính cách của mình thì dựa vào kết quả mới biết sai hay đúng
  9. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Mà đọc kỹ cũng thấy lạ,bác và em ý đi chơi mấy tối thứ 7 rùi mà bác vẫn chưa nói rõ tình cảm của mình àh!kể ra thì mình làm thế là đúng rùi tuy nhiên hơi quá một chút thui,em ý cũng ngoan hiền lại xinh thì lắm zai tán tỉnh là đúng rùi,mà đọc bài bác viết thì em thấy cái thằng nt cho gái cũng khá nguy hiểm đấy,mà nó gọi điện cho gái mà gái ko nghe...,thực ra là nó chỉ nháy máy trêu thui chứ ko gọi nc thật đâu,nó đag tán gái bác qua tin nhắn đấy...Bác là có lợi thế đi chơi với em ý nhìu rùi nên cũng có thể biết đc phần nào t/c của em ý dành cho bác!Việc bác đã gọi điện như thế rùi thì bác chờ thêm 1 vài hôm xem em nó dư lào rùi mình tính tiếp....cũng có khả năng lùi 1 bước để tiến 2 bước.....
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất bác ko sai vì lời nói đã thốt ra rùi , bát nước đã đổ đi rùi thì cần gì bít đúng sai nữa ... cứu vãn vô ích
    thứ hai , lấy kinh nghiệm này mà áp dụng cho các đối tượng kế tiếp , nếu thực sự thích người ta , yêu người ta thì đừng có mà áp đặt gia trưởng như thế ... góp ý nhẹ nhàng là được rùi ,mà thậm trí sau khi thành cái gì quan trọng của em nó thì góp ý nó càng nghe ...
    con trai bít cương cũng phải bít nhu bạn ạ , đừng có tự chuốc bực vào thân ... nghĩ cái gì cũng thoáng ra , sống thảnh thơi đi

Chia sẻ trang này