1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhaGiauCungKhoc, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Gia trưởng? Áp đặt?
    Em ghét 2 từ này ghê gớm. Có phải thế ko nhỉ?
    Bác nói rõ xem.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác này mới sai.
    Vì cô này ĐỐI VỚI MỘT NGƯỜI BẠN MÀ NHƯ THẾ LÀ BẤT LỊCH SỰ. Bạn nhà giàu khóc lóc gọi điện complain bạn gái kia DỰA TRÊN KHIA CẠNH TÌNH BẠN là đúng.
    Mà cái vụ điện thoại điện thiếc này bà Anxiety bà ấy kỹ lắm, bà ấy chuẩn bị nhẩy vào ném đá đấy....
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn cập nhập để mọi nguời tư vấn hộ, yêu ai đấy thì đúng là mù quáng và kô làm chủ đc mình, dễ có hành động bộc phát thế nên sau khi post bài trên này , đọc đc mấy góp ý của các bạn mình lại lên cơn, nhắn cho gái 1 tin, mà mình nghĩ ,nếu gái kô nhắn lại, chắc 1 tuần or 1 tháng nữa mình mới liên hệ lại xem sao
    Nhưng.................
    Gái vừa nhắn lại
    " Từ lúc anh gọi cho em đến giờ em vẫn bất ngờ, hôm qua anh và em vẫn đang nói chuyện bình thuờng cơ mà, nhưng a đừng nghĩ và làm 1 mình như thế, em thấy buồn lắm..."
    Mình lại nổi hứng hý hửng với gái rồi, nguy hiểm thật, làm sao giờ, mình vẫn chưa nhắn tin lại, 5 phút sau gái lại nhắn hỏi,
    " Anh ngủ chưa ?, "
    Mình cũng chưa nhắn lại
    Thế đấy
  4. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Em nghĩ em nó đang tung hoả mù bác đấy...Bác nhắn lại ngay thế này cho em,đại ý là:"Em đâu có tôn trọng anh gì chứ,thôi em ngủ ngon đi,anh ngủ đây".....và em đoán là đc vài hôm là em nó với bác lại tíu tít như đôi chim non thôi!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sai.
    Vì:
    1/ cái vàng 1. Thực sự mà không thèm quan tâm phản ứng của cô kia thì bạn có thể không trả lời sms, không trả lời phone, không bao h gặp lại nữa. Chia tay bằng cách không bao giờ liên lạc hay nhận liên lạc nữa. Người có ngu thì 100 lần không liên lạc đc bạn thì họ cũng hiểu. Đằng này bạn thích hơn người kia 1 câu nói, 1 lời nhiếc móc nhau cho nên bạn nói phần bạn, rồi cúp máy, không cho ng kia hồi âm. Thỏa thuê vì hơn nhau một lời nói nặng nhau sao?
    Bạn làm tôi nghĩ đến kiểu 2 nick X và Y cãi nhau trên forum, nick X thích cãi thắng trên forum kia, trc bàn dân thiên hạ kia, cho thấy mình ''trên cơ'' kia, thế mới oách, hùng dũng, vẻ vang.
    Thực sự trong lòng bạn, bạn thấy bạn thất thế trc cô gái kia nên bạn hành động theo kiểu, Ông cho mày biết là ông cóc xem mày ra gì nhé! nhưng chính cách (dập máy) ấy chứng tỏ là bạn cảm thấy yếu thế trc cô kia.
    2/ cái vàng 2. Suy nghĩ sâu rồi làm, hỏi xin tư vấn rồi làm. Còn làm rồi, thì khi hỏi đúng hay sai, hãy hỏi là: Xin hỏi đúng hay sai để-lần-sau-xử-lý-khéo-hơn?
    *****​
    Tôi cho là bạn sai còn vì điều này nữa. Nếu thực lòng không thích quen 1 cô như vậy, hoặc hơn nữa là khinh 1 cô như vậy, đơn giản là bạn ngừng mqh lại. Nếu muốn nhắc nhở để cô kia lần sau không hành xử vậy với ng con trai khác nữa, bạn cần có sự thành ý khi chỉ lỗi sai cho cô ấy, chứ không là sự cay cú - hơn thua. Còn nếu để hơn nhau một câu nhiếc móc, một lời nói nặng, một cú dập máy, thì bạn cũng có hơn gì cô ấy đâu: cô ấy biết đi chơi với 1 ng mà hinh hích cười khi đọc sms ng khác thì bạn biết mắng ng ta xong thì cúp máy cái ót.
    Thật sự là tình cảm yêu mến và căm ghét cách nhau ngắn lắm. Chính vì yêu quý cô bạn kia mà bạn đâm căm tức cô ấy rồi hỉ hả khi cúp máy không cho cô ấy phản hồi gì. (Mày đáng tội lắm, tao yêu quý mày mà mày không biết quý, giờ tao khinh mày cho mày biết nhé con!)
    NB: Tôi không ghi là cô kia có sai hay không nghĩa là tôi không có ghi cô kia có sai hay không. Vui lòng đừng suy diễn bậy bạ rằng tôi nói chủ topic sai nghĩa là cô gái đúng nhé. Suy diễn kiểu ấy là mắc lỗi ngụy biện nhé.
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nhiều ông bảo bác Nhà giàu khóc lóc sai, nhưng theo em thì sai thế quái nào đc
    những người bảo sai: nếu là con trai thì là chưa có người iu hoặc trình cưa kém; nếu là con gái thì đúng là thiếu tế nhị trong cư xử.
    Bác hành động thế ko phải ích kỷ, gia trưởng mà chỉ là muốn bạn gái phải tôn trọng mình. Ai đời khó khăn trằn trọc nghĩ đủ mọi cách mới mới rủ đi chơi đc thế mà nó dám..., hừ hừ
  7. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nghe Anx nói làm mình thấy mình đang kô sai lắm thành cực kỳ sai
    Anx tài thật
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cập nhập nốt
    Khi gái nhắn tin ( như đã viết ở trên ) rồi lại nhắn thêm 1 tin nữa hỏi " anh ngủ chưa"
    Sau 50 phút, mình nhắn lại " Anh chưa ngủ"
    Chờ 15'' ko thấy gái nhắn lại mà Nick yahooo còn sáng chứng tỏ chưa ngủ, mình cảm thấy hình như em nó đang thử mình xem mình còn hứng thú nhắn lại ko, thế là cú nên mình nhắn lại '''' Em hỏi a ngủ hay ko để làm ji, nếu kô để làm ji thì đừng nhắn ji nữa "
    Có cảm tuởng như đang đấu trí vậy, thôi ngủ, mai tính sau, mai lại là ngày Valenti nô nữa chứ, ác thế
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có hai lần tôi bị chia tay. Cả hai lần các anh ấy đều nói: Lỗi là do anh, không phải do em. Các anh ấy vẫn xử sự lịch sự, có người nhất định muốn đưa tôi về nhà cho an toàn, dù tôi nói để tự tôi về. Lịch sự, nhưng nhất định không hồi âm khi tôi liên lạc.
    Bạn cho là đi chơi với một ng mà hinh hích cười khi đọc sms ng khác là không hay. Cô ấy không nghĩ giống bạn. Nghĩa là 2 ng khác nhau. Hơn cả chuyện KHÁC nữa là chuyện KHÔNG HỢP: Không hợp về cách cư xử, nghĩa là quan niệm sống.
    Không hợp nhau thì chia tay là điều tất yếu, không ai có thể trách một ng A khi họ quyết định chia tay với B. Nhưng không phải vì không đến đc với nhau mà cần hằn học với nhau cho-bõ-ghét.
    Khi tôi bị ng khác chia tay, tôi có thể không bao giờ đc biết lý do vì sao (mình sai ở điểm gì mà mqh đổ vỡ) nhưng đến bây giờ tôi cũng không thấy cách thức chia tay của các anh ấy có gì sai cả.
  10. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0

    Anx đang nhầm lẫn giữa cách thức chia tay với đôi đã từng yêu nhau và cách đối xử, cách thể hiện, cách cưa nhau cho những đôi bắt đầu yêu nhau
    Hai cái khác hẳn nhau sao so thế đc bạn, mình cam đoan tất cả những cậu con trai nào trên này đã từng yêu cũng đều đồng ý với mình
    Còn về cách chia tay thì mình miễn bàn ở đây, mình có bảo chia tay chia chân ji đâu, mình định lùi 1 buớc nhưng tiến 2 huạc 3 buớc, bạn lại đang nhầm tuởng là mình nghỉ hẳn sao, ko dễ dàng thế đâu, từ từ nhưng chắc là đc, nhanh mà lại chóng tàn thì cũng thế

Chia sẻ trang này