1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng hay sai ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NhaGiauCungKhoc, 13/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))
    em thật với bác, cái giọng điệu này trước giờ em chỉ thấy gái dùng khi hờn dỗi zai thôi
    Ở trường hợp cụ thể này của bác thì mọi chuyện đã ổn thoả tốt đẹp, là vì gái cũng đã có tình cảm với bác khá nhiều, đồng thời là người lành tính, không suy nghĩ như Anx hay em (em không có ý đánh đồng, chỉ là trong topic này thì suy nghĩ của chị Anx và em giống nhau).
    Nhưng chỉ xét riêng cách hành xử của bác thôi thì em vẫn cho là không đúng.
    Bác tự ái (vâng, chính xác là tự ái ạ) vì cảm thấy không được tôn trọng. Và muốn người khác tôn trọng mình không phải là quát vào mặt họ "Có tôn trọng không, không thì biến" (sau đó dập máy vội vì sợ nghe câu trả lời ), mà phải cư xử sao cho người ta thấy bác đáng được tôn trọng.
    Bác làm thế này có thể khiến cho em nó nem nép sợ bác một phép, kết quả này - tất nhiên - rất được các anh zai trên này hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng nếu bác làm như chị Anx nói thì có thể khiến gái vừa nể vừa trọng. Và chắc chắn là cách cư xử ấy người lớn hơn nhiều.
    Tất nhiên làm được đúng như những gì Anx vẫn nói thì quá hoàn hảo, và tất nhiên con người chả ai hoàn hảo cả. Nhưng cố gắng hướng tới cái hoàn hảo thì vẫn hơn
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Heeee, cảm ơn Jemand, HKGH, Anx, Sofa, những nguời viết bài gần nhất sau bài cuối của mình, ai nói cũng có cái đúng , cái lý lẽ riêng, Cảm ơn tất cả cá bạn trong Topic này nữa ^^ - Giống như đang đọc diễn văn khai mạc ấy nhỉ
    Tình hình mình tạm thời tóm tắt ngắn gọn như sau, chiều nay mình lại kô làm chủ đc mình, lại nhắn tin cho gái hẹn 6h gặp mặt để đưa cho gái bức ảnh mà hôm đi chơi chụp cho gái = di động, lúc nhắn tin thì ko nói là đưa ảnh mà chỉ nói là " Anh chỉ gặp 1 phút để đưa cho em 1 thứ của em thôi ", em nó rất ngạc nhiên vì mình kô cầm ji của em nó cả, mình tặng quà thì càng ko phải vì mình nói rõ là của em nó " em nó tò mò lắm và lúc thấy ảnh thì rất thích và bất ngờ vì đúng như mình nói, chứ ko fải bịa ra
    Sau đó ai dè đến nơi thì em nó bảo anh vào nhà em chơi luôn, nhà chỉ có bạn em, bố mẹ đi vắng hết, thôi thì đành vậy, vào 5'' rồi về, vào nhà thì có mấy em gái khác đang đến chơi, mấy đứa đang nấu cơm thì phải,
    Nói chuyện 1 lúc rồi đưa ảnh, định về thì bị mấy bạn gái của em nó giữ lại ăn cơm, mình chả muốn ăn, muốn về luôn, và cũng định tối ko qua, nữa, cũng chả hoa hoét hay kẹo bánh ji cả
    Ai dè em nó cũng nói anh ở lại ăn cho vui, mình cuời nửa đùa nửa thật, em năn nỉ thì a ở lại, thế là mấy em gái cuời ầm lên, gái cũng cuời, nhìn mình 1 lúc, mình cũng nhìn lại, mắt ra vẻ khinh khỉnh bất cần nhưng nhìn chắc cũng kô bựa lắm, gái nhìn mấy giây rồi bảo, Vâng em năn nỉ, he he, thế là ở lại ăn cơm, mình lại chạy ra ngoài mua 2 lon Cô ca, 4 lon nuớc cam, 2 nghìn đá, heeee
    Ăn đến 8h tối, bắt đầu từ đây có nhiều vấn đề lắm, vì mình cũng kô muốn về nữa, muốn đào hào cắm chốt đặt mìn ở đây đêm nay để điểm danh xem có những thằng nào, xem đối thủ là ai, quyết rồi, sợ quái ji
    Tổng kết vắn tắt gái nhận đc 4 bó hoa từ 4 thằng, có thằng thì 1 bông hồng, có thằng thì cả bó hoa có hình trái tim, 2 bó còn lại cũng khá to,
    Về mình thì mình chả có ji, mang mỗi cái ảnh hình chụp em nó vừa rửa xong, vì gái bảo thích hình đó nhất, kô bảo mình rửa nhưng mình cứ rửa vậy, góc ảnh in chữ nho nhỏ " Photographer NoBiTa ", mình gọi em nó là XuKa, trong máy em nó cũng lưu như thế , thống nhất rồi

    So sánh về tương quan lực lưọng thì mình chỉ đẹp trai thứ nhì, cao thứ 3, nói chuyện với gái tự nhiên nhất và thoải mái nhất, Lại nhiều tuổi nhất nữa, sinh năm 83, mấy ku kia toàn 84, 85 trẻ khoẻ
    Còn về những cái như công việc, địa vị, $ thì kô so, nhìn nhau tự hiểu, nói ra ở trên đây tế nhị lắm
    Nói chung sau đêm nay mình càng thấy rằng con gái thất thuờng lắm, bao giờ xxxx rồi may ra mới tin tuởng đc, muốn yêu đc nó phải hơn nó 1 cái đầu mới làm nó sợ và nể đc, kô thì nó cho mình mọc sừng ngay
    Sau còn nhiều cái buồn cừoi lắm, có ji mai mình viết là xong, ko fải câu kéo ji cả, mà mệt quá , vừa về, giờ là 2h rồi
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này chết cả cười. Bác cảnh giác trực cả đêm thế cũng tốt. Hồi trước em trực cả hôm sau, vẫn có chú đến tặng cơ. Nhưng đấy là em yêu được rồi mới làm thế.
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Như bác kể trên thì e hiểu ... gái chưa co vẹo chính thức ...
    Va linh tinh tổ chức ăn uống mấy đứa gái chưa ng yêu ở nhà gái ...
    Bác đến đúng lúc ngồi lại ăn cơm , chơi cả tối với tụi nó rồi có tới 3 , 4 chú đến tặng hoa quà ... rồi cả 1 chú ấy ngồi lại chơi với cả hôi phải ko ?? ( Thế thì bác mới ngồi mà so , đẹp trai cân nặng , tiền bạc địa vị gì đó chứ ... ) ... Phỏng ạ ...
    Nghe thế hài nhỉ ... thế tối hwa khác gì bác lên sàn thi đấu ... Mấy chú gà chọi gáy đọ nhau làm dáng trc mặt con gà mái ...
    Như e ăn xong thì phải đi chơi mà nếu ko tiện chơi bời thì e về ... E ghét cái kiểu mình là 1 trong nhưng thí sinh dự thi còn gái nó làm ban bánh khảo lắm ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 15/02/2009
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    về là về thế nào , phải thể hiện khả năng giao tiếp chứ , phải tay bắt mặt mừng , phải đàn anh
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác & em í mới quen nhau, còn nhiều cái phải cần tìm hiểu lắm bác ạ, bác hãy cố lên nhé, hy vọng đây sẽ là điểm dừng chân của bác, hiiiiiii
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    "Em năn nỉ thì anh ở lại" .. chú làm đúng, mà gái phản ứng cũng quá đúng luôn.
    Còn cái quả gọi gay gắt rồi dập điện thoại thì có nhiều người đã nói rồi. Thôi chả nói nữa
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    -Cô này rất kết bạn, khi bạn hạ, cô ta còn cúi thấp hơn nữa, bạn nằm ra đất thì cô ta xuống luôn dưới lòng đất để thể hiện với bạn.
    -Quá trình bạn gọi điện chửi bới, thể hiện dập máy là rất tốt, hãy tạo ra những nút thắt như vậy thường xuyên, khiến cô ta vui buồn lẫn lộn, lúc cười lúc khóc, thổi phồng tạo dựng các điểm yếu của cô ta thì bạn sẽ có được sự trung thành tuyệt đối và bưóc tiến thần tốc đến đích mà bạn muốn.
    -Vấn đề bạn lăn tăn với các anh chàng khác là nguy cơ thấp, thậm chí là không đáng kể.
    -Vấn đề bạn giao lưu với bạn cô ta, người thân, các chàng khác chỉ khiến bạn có nguy cơ cao đối mặt với thử thách không đáng có, và đây là nguy cơ lớn nhất khiến bạn thất bại. Tốt nhất là nên tách con mồi , hoạt động riêng cho đến khi cô ta có 1 sự gắn kết chặt thì hãy thả ra, hòa nhập cùng cộng động xung quanh.
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Càng phũ với gái gái càng theo a ạh, cứ thế mà fát huy
  10. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Quan trong là đã chén hay chưa . Nếu xinh chưa chén mà đã cắt đứt thì đúng là vừa ngu vừa dại

Chia sẻ trang này