1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng hỏi tại sao chỉ bàn về Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Modungcongtu, 04/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ , huynh với đệ nói chuyện cứ y như thằng điên nói chuyện với kẻ khùng . Chả ai hiểu ai cả . Nhưng thôi , không quan trọng . Đệ tìm mấy cái site cũng chả có bài Hiệp Khách Hành , đành ngồi chép ra cho huynh vậy . Nhớ đãi đệ uống rượu nhé
    HIỆP KHÁCH HÀNH
    Triệu khách mạn hồ anh
    Ngô câu sương tuyết minh
    Ngân yên chiếu bạch mã,
    Táp nạp như lưu tinh.
    Thập bộ sát nhất nhân ,
    Thiên lý bất lưu hành .
    Sự liễu phất y khứ,
    Thâm tàng thân dữ danh.
    Nhàn quá Tín Lăng ẩm,
    Thoát kiếm tất tiền hoành.
    Tương chích đạm Châu Hợi,
    Trì trường khuyến Hầu Doanh
    Tam bôi thổ nhiên nặc ,
    Ngũ nhạc đảo vi khinh .
    Nhãn hoa nhĩ nhiệt hậu,
    Ý khí tố nghê sinh.
    Cứu Triệu huy kim chùy ,
    Hàm Đan tiên chấn kinh
    THiên thu nhị tráng sĩ,
    Huyên hách Đại Lương thành.
    Túng tử hiệp cốt hương ,
    Bất tàm thế thượng anh.
    Thùy năng thư các hạ ,
    Bạch thủ Thái huyền kinh.​
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  2. Modungcongtu

    Modungcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, tiểu huynh tâm phục khẩu phục rồi !!! Đúng là "hậu,à, tiên sinh khả uý " há ? Không ngờ ngu đệ ở tận trời tây mà vẫn mang theo quyển thơ Đường ,để ngâm lúc nhớ cố hương à ?Tiểu huynh không có rượu chỉ có bia thôi ngu đệ dùng tạm ,đừng lo bụng phệ, khà khà
    " Bia ngon mà có bạn hiền "
    Đúng là chúng ta như thằng điên nói chuyện với kẻ kkhùng thật, nhưng không như thế thì thật là lãng xẹt mà không thế thì ta suốt đời có mắt mà không thấy Alps ,OK ?
    Tiểu huynh vẫn muốn đam đạo với đệ nhưng " vạch lông tìm rận" có lẽ là sở trường của đệ ( tiểu huynh vốn ăn nói lỗ mãng , chỗ nào có thối quá thì ngu đệ bỏ quá cho nhé !) nên huynh nhường đệ . Động thủ ,nhầm, động khẩu đi !
    -----------------------------------------------------------------------------
    tiểu huynh hỏi nhỏ ngu đệ một câu " Các hạ là nữ nhi sao ????????? " . Đừng hiểu lầm tiểu huynh có máu 35 , tiểu huynh hơi ngờ ngợ vậy thôi với lại đứng trước nữ sắc lòng huynh như mặt hồ thu không chút gợn sóng .( Mà từ khi nói chuyện với ngu đệ đến giờ tiểu huynh có "supờ soi" tí nào đâu, toàn ngu đệ thì có . ).
    hẹn giờ tái đấu !

    Mot co gai duoi troi do tuyet
    Mai sac dao cho giet ke phu tinh
  3. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn huynh đã có lời khen tặng . Nhưng khỉ thật , đệ là nam nhi 100% mà , huynh nhìn sao lại ra đờn bà thế này . Còn những gì đệ sửa huynh không phải bới lông tìm rận mà bởi vì đó là những cái sai quá sơ đẳng , đệ không nói không được . Vậy thôi , đừng trách đệ nhé !!
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  4. Modungcongtu

    Modungcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhân hồi âm của ngu đệ, tiểu huynh mừng quá thật may ngu đệ không phải là con gái không thì Mộ Dung ta đến nước phải tử xử mất thôi . Tiểu huynh không hề có ý bảo ngu đệ là đàn bà vì sở trường "phê bình " đâu( nếu thế thì quả là ti tiện) đơn giản tiểu huynh chợt nghĩ nhỡ đâu ngu đệ là "nữ nhi" thì thật là ... tóm lại là khó nói )
    Trong vòng một tháng tới huynh đệ ta không thể tiếp tục nói chuyện được vì tiểu huynh bận thi chứ không phải chạy non đâu.
    Mong sớm gặp lại ngu đệ . Xin bái biệt !

    Mot co gai duoi troi do tuyet
    Mai sac dao cho giet ke phu tinh

Chia sẻ trang này