1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng hỏi vì sao

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi soidemvn, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đừng hỏi vì sao

    Đây là một câu chuyện mà tôi cho là hay và muốn cho các bạn cùng đọc và cùng suy nghĩ vì nó.Tôi biết có một số bạn đã đọc rồi nhưng mà các bạn đừng trách tôi đã post lại nhé.Quả thực tôi thấy nó rất hay và ý nghĩa
    Lý do của một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế ,sao anh tìm được lí do chứ!- chàng trai trả lời
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em.
    - Em không thể suy diễn như thế được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được ,anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
    Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cơ vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình
    "Chào em yêu
    Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
    Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em.
    Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải lí do giúp anh có thể yêu em.
    Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh không thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn.
    Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
    Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu?.
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hởi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần lí do đâu và...chẳng mong manh chút nào...Thật đấy!
    Phố vẫn thế,ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người vẫn chống chếnh một bên...
  2. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Có thể bản thân anh cho là vậy nhưng những người đang yêu và được yêu thì không hẳn sẽ đồng ý với anh đâu ?...Họ luôn muốn biết người ta yêu họ vì cái gì ....Mặc dù họ luôn khẳng định rằng mình chẳng có cái gì tốt đẹp cả thế nhưng họ vẫn vui vì họ được khen ngợi và có thể tự hào vì họ đưọc người khác yêu vì chính những cái mà chính họ cũng không biết nữa ....Còn với tôi ...nếu người yêu tôi ( hoặc chỉ là người tôi yêu ) hỏi tôi vì sao tôi yêu anh ấy ..Tôi sẽ nói :" Vì sao em yêu anh ..em cũng không trả lời được như trời kia có bao vì sao...."
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    <~~~~ dont ask me why ....
  4. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Biết nick đẹp rồi....
  5. Rino

    Rino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy mà. Đâu có ai hiểu đc đâu . Thế nên đúng là có lẽ Đừng hỏi vì sao. Thế có khi lại tốt cho chúng ta.. Biết nhiều wa cũng khổ.
  6. dieishappy

    dieishappy Guest

    truyện của anh sói em đọc rồi
    đúng là như thế,yêu vì cái gì,nói làm sao đc 1 khi yêu thật lòng nhỉ,nếu nói là yêu vì xinh hay đẹp thì có lẽ đó cúng chả phải là yêu nhỉ .........
  7. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế,tình yêu ko thể trả lời đc là vì sao, còn nếu bạn trả lời đc là vì sao thì : 1 là bạn cố tình nghĩ ra điều đó để làm cho nguời kia cảm thấy vui, 2 là bạn đang lừa dối...
    ...Tôi cũng đã...vô tình,, 1 lần, với 1 nguời nào đó, tôi đã hỏi 1 nguời vì sao em nhớ tôi, nguời ta ko trả lời đc, còn tôi, tôi đã trả lời đc, tôi nhớ...cái cách em xấu hổ, tôi nhớ cái cách em cười., cái cách em...ngước mắt lên nhìn, nhớ cả mái tóc..hơi khác của em...! Đúng là như thế, nhưng có lẽ tôi nhớ em đơn giản vì...tôi nhớ em, thế thôi! Tôi nhớ em vì...tôi cảm thấy muốn nhìn thấy em, muốn gặp em... tôi nhớ em có lẽ vì...tôi ...đã yêu em! thế thôi!
    ..và bây giờ, về sau naỳ, nếu em có muốn nghe lại những câu đó, hay hỏi lại tôi vì sao nhớ em, tôi sẽ trả lời như tôi đã nói, tôi nhớ em vì..nụ cuời em, khuôn mặt em , mái tóc em, ánh mắt em...Vì thực sự mỗi khi nghĩ đến em , tôi lại tuởng tuợng ra điều đó....tôi nhớ em thật.....
  8. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Nếu như trả lời được câu hỏi vì sao thì chứng tỏ là chưa yêu mà thôi và vì người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt mà
  9. hanhduongus

    hanhduongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    wá hay , cũng có 1 người hỏi tui vì sao tui lại thích nó , tui cũng ko thể trả lời được ,tui còn nhớ lúc đó nó đã đọc cho tui nghe câu thơ trong 1 bài hát của Trần Tiến :'''' tôi yêu chả hiểu vì sao tôi yêu '''''' thực ra là ko được chíng xác cho lắm nhưng đại loại là thế ... và đến bây giờ tui cũng chả hỉu được vì đâu tui lại thế ....ko... bít ....nó ...nghĩ ...thế ...nào ...nhưng... bây ...giờ.... thì tui ...đang... nghĩ ..về ...nó ......
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    úi zời ơi,chị hạnh ơi,vậy là chị yêu "nó" roài còn gì nữa mà cứ kêu là chỉ ..."thích " thôi
    e he he

Chia sẻ trang này