1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng là con gái Botay.com

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThoSanDem, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    9h với tớ là quá muộn ấy chứ. Định đi chơi thâu đêm à mà rủ giờ này. Thế gái nó deny là đúng quá rồi. còn việc bố mẹ nó ko cho đi ý thì bảo là anh đến xin phép. Chúc may mắn lần sau.
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi đó, 9h để đi chơi về thì quá sớm, nhưng mà để từ nhà đi chơi thì hơi muộn đó anh....em 1 là đi sớm về muộn, 2 là ở nhà heee
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thử thách thì cũng đến lần thứ ba thôi là nên đi rồi
    Sao lại cứ fải làm khó nhau thế
    Đừng rủ nữa, bơ đi, thì em nó lại rủ bạn trc đấy, con gái mà
    Mình thì vốn k thik những ng mặt dày, vì con gái mà quên sĩ diện, nếu rủ lần thứ 4 mà mình k đi thì chắc chắn là sẽ k bao h đi và k thik ng đó, chứ k fải hành hạ hay thử thách làm já j cả
    Mình cứ đếm đến lần thứ 3 nếu mình có cảm tình thì sẽ đi
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    9h thì bạn gái rủ tớ còn chả đi nữa là bạn zai Làm j thì làm, cứ 10h có mặt ở nhà thì đúng là 9h đến nhìn nhau phát rồi về là vừa à
    Tóm lại số lần rủ ko quan trọng bằng thái độ của em í. Nếu em nó cũng thik nhưng còn đang ngượng ngùng, còn đang sợ gật đầu sớm quá các anh zai chán ra, thì lời từ chối sẽ ko ráo hoảnh theo kiểu, chỉ chờ mình "em ơi" là "ko!". Ví dụ em í sorry, hôm đó ko đi được thì sẽ vớt vát lại là để lần khác nhé, anh rỗi những buổi nào, bla bla.
    Có nhiều lý do tế nhị để 1 em gái ko bạo dạn ngại, như đang chuẩn bị tâm lý, đang... xấu xí chưa muốn zai nhìn :)) Tóm lại, chẳng có j phải nản, mình chưa rủ em í đã tớn lên ngay mới nản í :)) Nhưng tất nhiên, nếu bạn chủ top ko kiên nhẫn được thì cũng chẳng ai cấm bạn out đâu
    Thử rủ lần nữa xem, hồi mình còn gà qué cũng phải đợi được rủ đủ 5 lần mới dám đi 1 lần, nhục
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    4 lần là qua nhiều bởi ko có em anh còn có người khác.Quá tam 3 bận đến lần thì 3 thì khỏi rủ luôn.Thế mà!
    Đi chơi đâu nhất thiết là phải tỏ tình.Chỉ là bạn đi chơi mà cũng từ chối đúng là quá kiêu.Đã kiêu thì nghỉ.Thế mà!
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi kinh tế thị trường, thời gian là vàng bạc. Mỗi lần đâu chỉ là một cú điện thoại, phải sắp xếp công việc. Các em thế này nếu gặp zai là dân làm ăn nó chỉ có thiệt vì đến lần thứ 2 đã là quá nhiều để bb rồi
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ngay đi ko sau hối ko kịp đấy.
    Trước tớ rủ 1 gái đến lần thứ 27 mà nó ko thèm đi, giờ nghĩ lại thấy tiếc đời trai trẻ quá.
  8. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Các mụ nói 4 lần đã nản là sao. Các mụ có thích thì cũng õng ẹo 3 lần là đã có giá cao vùn vụt rồi, tới 4 lần là làm giá quá đáng. Hàng cho dù có ngon nhưng mà làm giá ảo còn hơn chứng khoáng thế thì thằng nào chả bỏ chạy. Chỉ còn lại mấy cái thằng mặt dày, nô lệ cho tình yêu thì nó mới theo đuổi thôi, tới lúc đó các mụ cảm thấy bị quấy rầy, phiền phức, muốn vứt đi mà còn bị bám. Thế các mụ có thích ko .
    Cái gì cũng có cái giới hạn, tuy nó ko có rõ ràng nhưng cũng có cái giới hạn mường tượng. Hàng nếu muốn bán thì ép giá 3 lần là đủ. Còn éo muốn bán thì dứt khoát một phát ngay từ đầu cho khách hàng hiểu mà rút. Nhưng thế thì cũng sẽ có lợi cho đôi bên. Các mụ sẽ có thằng khách hàng khác sộp hơn, sẵn sàng trả giá cao hơn. Còn thằng kia đi kiếm chổ nào phù hợp mà giao dịch. Như thế có tốt ko chứ.
    Cho nên theo tình hình nhận xét thì em kia lúc đầu cũng làm giá. Coi như giải trí cho nó vui cửa vui nhà. Hành hạ ku này cũng vui. Nhưng mà em ấy vì thế mà tự cảm thấy mình cao hơn một bậc. Tức là vượt qua giá trị thực tiến đến cái giá trị ảo, Nói theo dân gian là đường khô loại ba mà tưởng sô cô la loại một. Thế thì vứt ngay cho rồi. đi kiếm chổ khác tốt hơn. thuận mua vừa bán nhẫy.
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng nó vừa vừa thôi, cái gì nó cũng phải vừa vừa phai phải.
    Con giun xéo lắm cũng quằn.
    Âu cũng là cái lẽ
  10. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    con giun xéo mãi cũng quằn
    gái xinh tán mãi cũng oằn tà là vằn theo giun
    mà con nhỏ này chưa chắc đã xinh , nhể
    giải tán quốc hội đê, tán con nhỏ nào xinh tí để nó kiêu còn đỡ tức mình

Chia sẻ trang này