1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đừng là hư ảo

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 26/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống này vốn chẳng bình yên
    Biển cả mênh mông ẩn tàng giông tố
    Ta cứ đi, dẫu đời đầy sóng gió
    Vững một niềm tin, hướng tới tương lai
    Gánh nặng hồng trần trĩu nặng hai vai
    Con chim nhỏ cúi đầu bay mải miết
    Vượt qua những chặng đường khốc liệt
    Mỏi cánh tìm bến đậu bình yên
    Cuộc sống vốn là khái niệm không tên
    Tồn tại bởi niềm tin, bởi tình yêu cao cả
    Giữa tốt xấu đan xen, giữa lập lờ thật giả
    Tấm lòng thành đưa ta đến bên nhau
    Bước giữa đường đời, cao -thấp -nông- sâu
    Một thân ta, giản đơn và nhỏ bé
    Nhưng tất cả, mọi điều đều có thể
    Với niềm tin và khát vọng mai sau.

    |^.^|​
    (^_^)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 07/10/2003
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng cuối cùng của mùa hè vẫn cô đơn nở, bạn bè của hoa đã héo tàn, tôi không muốn hoa tiếp tục đau khổ, cô đơn trên cành. Những đôi mắt đượm vẻ đau thương chân thành đều đẹp, giàu lòng cảm thông và không có bất cứ dã tâm nào. Kiếm đâu trên thế gian này? Nếu có thấy, người ta cũng tưởng mình hoa mắt hoặc đang phiêu lưu trong mơ. Nhưng mà có thật, có thật đấy!
    Tôi mất bình tĩnh đến cực độ, giống như người ta đang vặn mình quằn quại y hệt một con rắn đau đớn? Anh ta có lỗi gì đâu??? Uh, làm gì có lỗi! Sau bao nhiêu thứ như thế? Chửi mắng một câu tôi còn chẳng thèm nữa là bỏ ra công sức để quan tâm! Tôi chỉ xin một điều đơn giản là đừng nhắc đến tên anh ta khi nói chuyện với tôi. Chỉ có thế thôi!!! Tôi viết, ừ tôi viết đấy, viết gì chẳng được? Ngay cả cha mẹ tôi còn chẳng bao giờ ép buộc được tôi làm gì nữa là? Tôi được giáo dục một cách chu đáo để có thể tự biết mình nên làm gì và chừng mực ra sao!!! Tôi đã khác, khác đi rất nhiều! Tôi sẵn sàng ignore ID của một ai đó ngay lập tức chỉ vì tôi cảm thấy mệt mỏi. Nói những câu như thế với tôi mà không biết rằng nó quá dư thừa hay sao! Đầu tôi bắt đầu nóng lên, đau đớn dữ dội. Tôi sợ căng thẳng, sợ đến độ khi ngồi trước máy tính mà lỡ bị ai đó xúc phạm, tôi sẵn sàng cầm chiếc đèn bàn đập tan màn hình, để rồi sau đó? lại đau đầu tìm cách giải quyết hậu quả! Tôi hối hận vì đã không nghe lời chị tôi ignore hết ID của mấy người trong YIM. Vì sao ư? Vì tôi còn coi mấy người là bạn, vì tôi không dám nghĩ mấy người dám đối xử như thế với tôi! Hóa ra là tôi lại thêm một lần ngu ngốc?
    Tệ thật? đi đến đâu, viết cái gì, tôi cũng phải lôi anh vào, bực mình thế cơ chứ! Tôi chẳng muốn đâu vì topic này của tôi được viết ra với mục đích biến nó trở thành một sweet topic, mà anh thì đâu đủ xứng đáng để có mặt trong cái gì gọi là sweet của tôi!!! Mừng cho anh vì anh đủ sức để tôi phải đóng cửa topic này. Tôi sẽ viết một cái khác, hi vọng là anh không đọc. Thứ nhất, tôi không viết cho anh. Thứ hai, tôi không còn liên quan gì đến anh cho nên những tâm tư, tình cảm của tôi phiền anh đừng để tâm đến. Thứ ba, nếu anh vẫn có cảm tưởng tôi còn tình cảm với anh thì anh đến bác sĩ tâm lý mà khám đi nhé, điều ấy thực không tốt cho anh đâu!!! Đừng để người ta nhìn vào mà chép miệng ?ođúng là có tật giật mình?!!!
    Cuồng tưởng và cuồng tưởng
    Tự cho mình là đúng, là chân thành, khi trái tim chân thành tan vỡ, chỉ còn lại sự yên tĩnh mộng du...
    Mệt
    tôi đã chôn những cánh hoa ngát thơm từ lâu rồi...
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 08/10/2003
  4. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mối duyên ngày đó ..
    Còn lại đây thêm bao nhiêu xót xa
    Phố bao người gọi mưa đến
    Cùng ai bước tìm về thương nhớ

    Cố quên chuyện xưa đi nhé..
    Thời gian chìm trôi ...
    Nhớ chi hoài tình xưa dở dang
    Bóng đêm u ám
    Một đời mây xám
    Vì sao còn nhớ mãi thôi ?.
    Chuyện tình ta dù có phai
    Vẫn nghe dư âm ngọt ngào
    Chuyện ngày xưa như bao nỗi xót xa ..
    Chờ thời gian cho an lành vết đau.

    Chuyện tình xưa dù đã xa
    Nhưng rồi là 1 giấc mơ
    Đã xa rồi mối tình đầu
    Chuyện tình ngỡ như ngàn mây trôi

    ( Tình Lẫm Lỡ - Huy Vũ+ Minh Tuyết )

    Hãy để hưong xưa chìm trong rêu phủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này