1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng là ngớ ngẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdevil891102, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ngớ ngẩn

    Không hiểu mình đang yêu hay ko, nhưng mọi thứ thật ngớ ngẩn. nhớ người ta đấy, thương người ta đấy, rồi còn khóc vì người ta nữa nhưng nhiều lúc lại chẳng có tý cảm xúc gì nữa. Rồi lúc muốn quên người ta nhưng lại vẫn cố nhớ. đúng là ngớ ngẩn thiệt
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Em sn ''''89 ?Rung động đầu đời thôi.kiểu như đang hè nóng gặp gió heo may thôi.ko phải tình cảm gì cao xa đâu.Nó chỉ là cảm xúc thôi.Cảm xúc ko tồn tại lâu như tình cảm đâu.Hãy thư giãn và dành thời gian cho việc học . Năm sau thi ĐH rồi đấy
    Thế nhé.Chúc em luôn vui vẻ![
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 31/03/2006
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Nói thì dễ anh à, nhiều lúc em đâu còn thích hắn nữa nhưng rồi mọi thứ đâu có đơn giản thế, đã bảo quên nhưng rồi vẫn nhớ. Đến chính em cũng ko hiểu có phải mình đã thích hắn ko nữa
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 31/03/2006
  4. ngocviet1

    ngocviet1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ngày xưa quá. Mọi thứ rồi sẽ trôi đi thôi. Không thể tự mình quên đi ai đó, nhưng rồi sẽ có ai đó khác làm mình nhớ nhiều hơn. Ngay cả tình cảm cũng dễ thay đổi. Đừng mong chờ điều gì bất biến ở cuộc sống này.
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Đấy mới chiều nay còn ngồi khóc vì hắn, nhớ hắn đến điên được vậy mà bây h chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt hắn thế nào. hắn đi xa đến hơn tháng nữa mới về mà đi như vậy chẳng có thời gian rỗi để onl gặp mình, kể ra cũng buồn thật, đúng là ngớ ngẩn
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 31/03/2006
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thấy thì khóc được vì người ta là yêu rùi đó.Cơ mà yêu thì vẫn cần hiểu biết về gia đình về tính cách của nhau nữa.Từ yêu đến thành vợ chồng còn dài lắm...
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    oạch, chuyện gia đình mình chưa nghĩ tới đâu, bọn mình còn chưa đi đến đâu mà
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 01/04/2006
  8. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn lại làm anh nhớ đến chuyện của anh ngày xưa. Nghĩ lại đến giờ, vẫn thấy hồi đấy sao mình trẻ con đến thế?
  9. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hix, đi Sài gòn mà ko nói với người ta 1 tiếng đến tháng nữa mới về, vừa về đã đi, lúc nào cũng là khoảng cách xa xôi. Miss you
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên người ta mới nói: Hồi bé, bọn con gái dở hơi là thế đó
    Thích người ta thì cứ xổ toẹt ra 3 mặt 1 nhời, lại còn kiu lúc gặp thì không thèm nói jè. Lại gặp ngay fải thằng cha cù lần ít nói thì có mà chết jà. Nhưng ko sao thời jan sẽ làm mấy cô bé này " già" dặn thêm

Chia sẻ trang này