1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đúng là nhà báo nói phét nhưng thế này thì..

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi limzim80, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaykhongnang

    ngaykhongnang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác hoangbaodang nói chuẩn. Em thấy thời tâng bốc khen nhau nó qua rồi hay sao ý, nhà báo bây giờ khoái đi "đập" hơn vì như thế độc giả mới khoái, lại có xiền hị hị. Chính thế đâm ra mấy thằng ranh con như cái thằng Trần Hưng này cũng ti toe học đòi ắt chước, nhưng theo em biết thì thằng Trần Hưng này chỉ là thằng vớ vẩn mà thôi
    Được ngaykhongnang sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 05/01/2008
  2. Thoitiet

    Thoitiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em biết Xuân Quan là do mấy lần đi Bát Tràng đứa bạn nó rủ vào xem hoa lan . Ở đấy nhiều loại cây cảnh thật nhưng em thấy giá bán cũng mềm lắm mà. Với giá đó mà thu nhập hàng trăm triệu 1 tháng thì em thấy nghi ngờ lém.
    Cơ bản là em thấy cái bài của lão Trần Hưng này rất bất thường. Với tư cách người làm báo nhìn là thấy bài đó lởm. Trình độ thì khỏi nói rồi (có khi làm bồi bút cũng chỉ cần thế thôi nhờ. Ke ke). Không thèm nói đến chuyện sai chính tả với cả ngữ pháp nhá, bản thân cái việc viết Xuân Quan thành Xuân Quang thì đã đủ thấy là thằng cha này có khi chả biết cái nơi mà mình viết là ở xứ khỉ nào. Làm báo mà thế không thấy xấu hổ à? Viết thế thì là viết láo à?
    Mà văn thằng này chợ búa thật. Không hiểu học cái gì ra mà cũng đua đòi làm báo, viết thắm vãi. Ngôn ngữ tiếng Việt mình phong phú và giàu có lắm, sao ông cứ phải dùng quanh quẩn mấy từ rồi đóng nó vào ngoặc kép cho ra vẻ giọng văn có cá tính hay dân giã hay gì gì thế nhỉ? Em chỉ thấy nó vô duyên và mất hẳn tính khách quan, ngắn gọn, dễ hiểu, giàu thông tin của báo chí thôi các bác ạ.
    Nói chung muốn biết thực hư thì cứ về hẳn Xuân Quan mà xem có đúng là biệt thự san sát, cây cảnh xuất ầm ầm đi các nơi, sang cả nước ngoài, xe "công" tấp nập vào ra đánh hàng hay không. Bây giờ gần tết đấy, thời vụ của cây cảnh đấy, về là nhìn thấy ngay mà. Nếu tự nhiên có cái làng bạc tỷ đúng như lời Trần Hưng miêu tả thì có khi đã thành mô hình tiên tiến được đưa lên chương trình thời sự lúc 19h rồi ý chứ.
    Ông Trần Hưng ơi, ông có ăn tiền của thằng nào thì ông cũng viết nó tế nhị, có tâm một tí không thì xấu hổ cho những ai trót mang danh là phóng viên lắm ông à.
    Xin lỗi các bác nếu em có hơi nhiều lời một tí nhưng quả thực đọc xong thấy tức anh ách ý. Đấy là ông TH còn chưa động gì đến nhà em đấy, không thì có khi em cũng phải giở ngòi bút còi của em trên mặt báo mất thôi.
    TT
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    @limzim80: chắc bố này bị bọn đầu cơ đất đai đút tiền vào mồm rồi nên mới thế bác ạ. Mà nó đã viết thế này, giá đất lên là bác cũng có hời rồi
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    cái báo dân trí này là báo lá cải của lá cải, nhiều vụ còn bùn cười hơn cơ, cái này đã thấm gì, bên thảo luận với cả box Báo chí bình luận nhiều rùi
  5. limzim80

    limzim80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng, nếu được hời thì ai chẳng muốn hả bác. Nhưng mà vấn đề là nó viết láo đến trẻ con không ngửi được thế này thì bố ai mà tin cho được hả bác. Dân bây giờ đâu có ngu mà cả tin thế bác nhỉ.Nó viết thế này chẳng những dân em chẳng được lợi mà chỉ có nhận cái hại vào mình thôi
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Quả thực thằng này viết láo quá thể!
    Xuân Quan và Phụng Công dân vẫn đi làm trầy trật, cả năm chờ 1 vụ tết. Phụng Công còn đang điên lên vì bị dự án tró trết lấy sạch đất canh tác, giờ nội bộ đang bung bét cả lên, dân thì lo không biết làm gì tiếp theo, thế mà nó dám bơm đểu thế này!
  7. hoangbaodang

    hoangbaodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    uh
    Được hoangbaodang sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 01/12/2008
  8. bibubiba

    bibubiba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    "Làng tỉ phú ven đô" nghe cái tên đã thấy LÁO ,sợ nhà báo thật muốn viết gì thì viết,mà ai ko biết thì cứ tưởng thật cơ
  9. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Thế ông nhà báo nào viết bài này ?
    http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/lkhn/2008/5/10532.html
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    TP - Tối 6/12, các trinh sát PC14 CA TPHCM bắt quả tang những hành vi phạm pháp của "tập đoàn" mát xa Tân Hoàng Phát (29-31 đường số 4, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức). 90 cô gái bị một số kẻ nuôi giữ, ép buộc làm mát xa ******** đã được giải cứu.
    Cuộc tập kích bất ngờ
    17 giờ ngày 6/12, những nhóm trinh sát do trung tá Trần Văn Ngọc, Phó phòng PC14 chỉ huy lặng lẽ rời trung tâm TP Hồ Chí Minh để bám mục tiêu. Đến 19 giờ, đợi đại diện gia đình một cô gái đang bị giữ làm "nô lệ" mát xa tại cơ sở này mang 15 triệu đồng đến nộp để chuộc con gái họ, trung tá Ngọc phát lệnh tấn công.
    Một số bảo vệ và quản lý cơ sở mát xa này liều lĩnh chống lại lực lượng CA, song cuối cùng đã phải tra tay vào còng. Nhóm quản lý gồm Phan Việt Hậu (SN 1985), Phan Quốc Cường (SN 1977), Nguyễn Minh Phương (SN 1974); nhóm bảo vệ gồm Phan Văn Vũ (SN 1987), Lâm Hoàng Đảo (SN 1978), Mai Văn Hậu (SN 1982), Mai Văn Hiền (SN 1982), Nguyễn Trung Thành (SN 1985), đều ngụ tỉnh Vĩnh Long, đã bị tạm giữ.
    Chủ cơ sở mát xa này được xác định là là Phan Cao Trí (tức Sỹ, SN 1973, anh trai Phan Việt Hậu) nhưng Sỹ không có mặt tại thời điểm tập kích. Vợ của Trí là Phạm Thị Yến (SN 1979) đã bị tạm giữ cùng nhóm 7 đối tượng trên.
    Tại cơ sở này, PC14 phát hiện có khoảng 70 nữ nhân viên đang bị buộc phục vụ khách mát xa với các động tác ********. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện một điểm nuôi giữ gần cơ sở Tân Hoàng Phát còn giấu khoảng 20 cô gái khác. Những người này cũng được đưa về trụ sở PC14 để ghi lời khai.
    Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã thu được 14 viên đạn tại phòng làm việc của Phan Cao Trí. Kiểm tra nhà riêng của Phan Việt Hậu (số 58 đường số 4, khu phố 3, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), cơ quan điều tra thu một khẩu súng ngắn K51, ghi ký hiệu GR88, nguồn gốc sản xuất từ Đức cùng 7 viên đạn chì.

    Những đối tượng bị tạm giữ Ảnh: T.H.V
    "Nô lệ" mát xa
    Tân Hoàng Phát thời gian qua nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh mát xa bởi những ngón nghề mà giới chủ nơi này áp dụng để giữ chân, ép buộc nữ kỹ thuật viên.
    Khi những cô gái "sa chân lỡ bước" vào nơi này, các đối tượng bắt họ làm đơn xin việc và ký hợp đồng lao động với mức lương khống hơn 600.000 đồng/ tháng nhằm đối phó với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.
    Sau một tuần hoặc 10 ngày huấn luyện, cơ sở Tân Hoàng Phát cấp giấy chứng nhận "kỹ thuật viên chăm sóc sức khỏe" cho các cô gái. Sau đó, các cô gái được nuôi giữ, bao ăn uống, và buộc phải ký giấy nhận nợ 15 - 20 triệu đồng, gọi là chi phí đào tạo, ăn uống, may mặc...
    Hằng ngày, những nữ kỹ thuật viên mát xa phải làm việc từ 9 giờ sáng cho đến khi hết khách. Số tiền "bo" khách cho, họ phải nộp hết cho quản lý để trừ nợ. Nhiều cô gái không chịu nổi áp lực công việc và không chịu làm những động tác ******** cho khách liền bị vợ chồng Sỹ cho tay chân đánh đập hoặc bỏ đói.
    Theo tố cáo của một số nạn nhân, đã từng có nữ nhân viên nhảy lầu tại cơ sở này. Ngoài ra, nhiều đơn tố giác của nạn nhân và gia đình họ đã được gửi đến chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền, song cơ sở Tân Hoàng Phát vẫn ngang nhiên tồn tại. Cần nói thêm, cơ sở mát xa Tân Hoàng Phát nằm gần trụ sở UBND phường và phía sau lưng là một trường học.
    Để bóc lột các cô gái, vợ chồng Sỹ còn có chiêu moi tiền khác như tổ chức tiệc sinh nhật, kỷ niệm và mời tất cả các tiếp viên về dự. Phong bì mà các cô phải nộp được mặc định "ngầm": nhân viên mới 100 USD, vừa vừa một triệu đồng, lâu năm 500.000 đồng.
    Không chịu nổi cảnh trên, nhiều gia đình nghèo khó đã phải vay nóng hàng chục triệu đồng mang lên gặp chủ cơ sở Tân Hoàng Phát nộp cho để chuộc con về.
    Có đến 4 cơ sở khác nằm trong "tập đoàn" Tân Hoàng Phát đều hoạt động cùng thủ đoạn tương tự. Đó là cơ sở số 216 Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức; Hoàng Thành (Dĩ An, Bình Dương); Hoàng Văn Ba (ngã ba Vũng Tàu, Đồng Nai); New Star (TP Biên Hòa, Đồng Nai). Chuỗi hệ thống mát xa này hàng ngày có đến 200 kỹ thuật viên và bị giới chủ luân chuyển hàng ngày.
    Trong ngày 7/12, nhiều cô gái được giải thoát đã tìm đến cơ quan điều tra tố cáo, trong đó có nội dung tố cáo dấu hiệu làm ngơ của chính quyền địa phương. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ trang này