1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại để bước tiếp hay nằm đó với nỗi đau???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suri3103, 04/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    mới giỡn tý mà bác giận rồi à;))
  2. suri3103

    suri3103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hihi chả sao, bạn nói j mình cũng tiếp thu thôi, cuộc sống mà, nhiều khi con người tự nhận mình thế này thế kia rồi đời dội cho gáo nước lạnh, tỉnh thôi! Mình thích lí luận trong vài trường hợp nhưng mình k thích lí luận vs a hùng bàn phím :) [r23)]
    Dù sao cũng cảm ơn những ý kiến của bạn :) Mạng ảo , thế giới ảo, bạn k biết tôi, tôi k biết bạn, nhưng khi ngta đã mất công ngồi viết những dòng tâm sự thì chả có ai hơi đâu tỏ vẻ nguy hiểm, thể hiện bản thân mình... đã là những dòng tâm sự thì ngta sống thật vs cảm xúc :)
    Topic lên close thôi, vì mình đã giải tỏa đc tâm lí., hiểu đc bản thân cần j, muốn j :)
    Thanks tất cả mọi ng vì những đóng góp cũng như những ý kiến phản hồi :) !
    Nhờ mod close giúp mình. :)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này