1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng Lại Hay Đi Tiếp, Tuỳ Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ButterFly_20, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Dừng Lại Hay Đi Tiếp, Tuỳ Anh !

    Em có thể chịu được sự cô đơn khi chưa yêu anh nhưng khi yêu anh rồi em vẫn thấy cô đơn thì tình yêu có nghĩa gì.Có lẽ câu nói này thật đúng với em.Giờ đây em thật sự không biết nên dừng lại hay đi tiếp nói đúng hơn là em không đủ lòng tin để đi tiếp với anh.

    Trái tim em giờ đây cảm thấy cô đơn lạc lõng.

    Em sao vậy nhỉ??

    Chẳng phải em luôn mong một ngày chúng ta được ở bên nhau và anh là của em hay sao?

    Người ta nói khi yêu là chấp nhận tất cả và không hối tiếc điều gì.

    Em đã chấp nhận tất cả mà không đòi hỏi bất cứ điều gi`chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi là cảm nhận được sự ấm áp nơi người yêu mình mà sao chẳng được hả anh ?

    Em xin lỗi vì giờ đây trong ý nghĩ của em đã có sự tiếc nuối cho tình yêu này, vậy là sao anh nhỉ?

    Vì tình yêu của em không còn được như xưa hay là em không còn đủ sức để mà chạy theo một người con trai luôn nghĩ đến bản thân mình trước.

    Thời gian này em không muốn mình gặp nhau nữa vì em muốn nhìn lại mình một lần nữa để quyết định con đường mà em muốn chọn

    Nó có thể là một con đường mà hai chúng ta không chung lối,cũng có thể là lại tiếp tục những ngày mưa nắng của tình yêu chúng ta

    Có thể khi có em ở bên anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu em hơn

    Nhưng cũng có thể anh ......chưa từng yêu em
  2. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Yêu say đắm quá để rồi ra nông nỗi này đây
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc bạn này rối loạn quá
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cảm thấy yêu mà ko đc yêu thì nên dừng lại. Sớm còn hơn muộn, thân con gái vẫn cứ là khổ nhất. Ko nói sáng suốt nhưng bình tĩnh để nghĩ sâu hơn và xa hơn.
  5. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tưởng chừng như quên được, như rũ bỏ được, nhưng gặp lại thì không thể.
    Muốn lắm người ơi
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn này thì khéo ai lúc đầu mờ iu say đắm quá nên mới ra nông nổi này đây
  7. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng trách anh, nên mới nói cảm nhận và suy nghĩ mỗi người khác nhau mà.
  8. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi, nhưng khi người ta đồng ý chia tay thì bạn lại lo cuống lên ý mà. Không làm ddc đâu, thôi thì cứ để nó đến đâu thì đến
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy cái nick, giật mình
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tớ sướng nhất câu này: "Dừng lại hay đi tiếp, tuỳ anh!". Buồn, say tớ mò đến. Vui, tớ lại đi. Cuộc sống mà có đến 10 em nói thế thì sướng sướng là Đang lúc bấn loạn, muốn/định buông xuôi dưng trái tim nó ứ chịu. Khổ! Tìm niềm vui để chôn vùi đê. 1/3/6 tháng nữa lại ngồi nghĩ, cười tủm: sao lúc đó mình lại thế nhỉ?!

Chia sẻ trang này