1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng Lại Hay Đi Tiếp, Tuỳ Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ButterFly_20, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái title nó buông xuôi và bị động quá
  2. 48x31

    48x31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2.826
    Đã được thích:
    0
    sao bài viết của bạn nó giống tâm trạng mình lúc này thế ?cũng yêu,yêu hết mình,cống hiến ko mệt mỏi,nhưng mà tiếc thay ng đàn ông ấy chưa 1 lần biết lo nghĩ cho mình,dù rằng ng ta nói đàn ông có nhiều cách quan tâm khác nhau,nhưng chẳng hiểu quan tâm thế nào mà mình khóc rất nhiều,tủi thân rất nhiều,ng đó chẳng 1 lần hay biết...
    có những ng lấy chồng rồi mà vẫn cảm thấy cô đơn đấy bạn ạ,dường như tình yêu thôi là ko đủ...
    nhiều lúc bế tắc và chán nản,cãi nhau,khóc lóc,đòi chia tay,chỉ đến lúc như vậy ng ta mới chịu nhường nhịn và dành thời gian quan tâm đến mình,cứ như vậy mãi,chẳng biết đến bao giờ dừng lại,mình mệt mỏi và suy kiệt dần dần,đàn ông,họ tham lam và ích kỷ quá,chỉ muốn ng khác lo cho mình,sống vì mình mà quên đi rằng họ cũng là 1 nửa của tình yêu.
    mặc kệ thôi bạn ạ,đến đâu thì đến,mình nhạy cảm và luôn khổ sở vì suy nghĩ nhiều,nhưng rồi cũng phải làm ngơ thôi,đời mà,phận ai nấy lo,biết đến bao giờ tìm đc 1 ng thực sự quan tâm,yêu thương và lắng nghe mình nói chứ ?
    (bài post của frommelanie)
    Được 48x31 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 01/10/2007
  3. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự xây cho mình 1 ảo mộng của tình yêu - 1 tình yêu lớn lao nhưng thật ngốc nghếch
    Vì khi dành tình yêu cho 1 người không xứng đáng - 1 người hết lần này đến lần khác chà đạp lên tình yêu và làm tổn thương mình như thế !!!
    Nhưng thực sự em không hối hận vì mình đã yêu anh - Và đã làm tất cả những điều có thể xây dựng và gìn giữ tình yêu của chúng ta trong thời gian qua
    Sau tất cả mọi điều - tình yêu em dành cho anh vẫn còn nguyên vẹn trong tim em nhưng em sẽ cố vượt qua
    Em sẽ sống mà không tự nhủ với lòng là anh đang ở đâu đó gần bên em
    Mỗi ngày khi em nhớ đến anh - Em cũng tự nhủ rằng Anh đang yêu người ấy
    Có lẽ là em sẽ đau nhưng có thể nó sẽ làm em thức tỉnh - Có như thế mới đánh thức sự tôn trọng của 1 người con gái mà anh đã ko còn quan tâm nữa
    Em cần phải sống thật tốt - không phải vì em mà là vì 1 điều khác - 1 điều quan trọng hơn anh - 1 điều hơn tất cả
  4. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

  5. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Con trai ko thích nghe chữ tuỳ đâu.. Ex của tớ đã từng nói : nếu nói thế thì con trai sẽ buông xuôi đấy..
    nhiều lúc tớ thấy con trai như trẻ con ý.. mọi thứ cứ fai rõ ràng và đơn giản..
  6. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chữ " Tuỳ " ở đây là mình muốn anh ấy quyết định
    Cho dù anh ý kiến của người đó như thế nào đi chăng nữa
    Thì mình sẽ đồng ý
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hay nhì sao lại tuỳ? khủng hoảng nhất trong tình yêu là hai người ko quan tâm đến nhau, níu kéo nhau.. tuỳ anh sống thế nào thì sống, em thế nào mặc em..
    Đấy chẳng phải là yêu .
    Đã yêu phải mãnh liệt, 1 trong 2 ko còn yêu thì chia tay phải quýet liệt, cứ nhì nhằng, mệt.
    đau 1 lần rồi thôi em ah
  8. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là mù quáng
    những thằng nào tỉnh táo nó không yêu
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà cứ yếu đuối mơ mộng thì sẽ khổ thôi em. Không xứng đáng là phải chia tay, không thể có tuỳ anh được.
    Làm trai có lẽ là một may mắn nhỉ
  10. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân thì nếu để tuỳ anh thì tình cảm của bạn sẽ mãi chơi vơi, ko có một điểm tựa an toàn nào cả. Bạn hãy tự quyết cho mình đi, đừng tuỳ thuộc vào ai cả. Tất cả buồn phiền rồi cũng sẽ qua, mình không thương mình thì ai thương

Chia sẻ trang này