1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng Lại Hay Đi Tiếp, Tuỳ Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ButterFly_20, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    [e***ed]
    Được frommelanie sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/10/2007
  2. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Được frommelanie sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/10/2007
  3. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn nhé, giờ chúng ta phải học cách chấp nhận sự thật thôi.
    Mình đang cố gắng thoát khỏi những chuyện đau lòng này.
    Và đang lên kế hoạch bù đắp những ngày vừa qua
    Mình sẽ học để quên đi tất cả.
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà bị động quá cũng ko hay..
    Tớ thấy hơi buồn cười khi ko còn yêu nữa thì bạn đến nhà người ta và bê những kỉ vật tình yêu về.. Có trẻ con quá ko ? Dù sao cũng yêu nhau 1 thời gian rồi..Chia tay nhau, cố gắng giữ những kỉ niệm tốt đẹp về nhau để sau này gặp lại, vẫn có thể là những người bạn, dù chỉ là xã giao. Cũng ko thể trách ngta mãi được..ngay bản thân mình cũng thế thôi..Nếu chỉ là down 1 thời gian,khi cả 2 cùng thấy chán hay nhạt với TY thì cố gắng up lên..refresh lại..nhưng khi tình yêu thực sự ko còn nữa..cũng khó mà níu kéo lòng được..mọi thứ trở nên vô vị..
    Hãy lạc quan lên mà sống.. Bạn đau khổ thế? người ta có biết đâu..chỉ là bạn tự dày vò bản thân mình mà thôi..Chẳng để làm gì..
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đây chỉ là lí do thôi
    Có khi thực ra bạn cũng mún cho chính mình 1 cơ hội nữa í !
    haizzZZZ,....mệt nhỉ??? Yêu mí đương,may mà mình ko dính
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    yeah
    ảo tưởng
    hay anh iu em cong chúa thị nở luôn nhì
  7. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ko có a đời e thành vô nghĩa
    Có a jui` thà vô nghĩa còn hơn
  8. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế bạn àh
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Gửi người con gái anh yêu!
    Đâu đó người ta nói rằng con trai bạc tình, bạc nghĩa, nhưng như vậy đâu phải là con trai , đó chỉ là một sinh vật đáng thương và ích kỷ thôi, phải vậy không?
    Anh yêu em, đã có lúc thấy biết ơn cuộc đời khi cho mình một cảm xúc để có thể trọn nghĩa vẹn tình với một người, và tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người đó. Nhưng biết làm sao khi những gì khiến anh yêu em lại là những gì có thể cướp đi mong ước về một mái ấm gia đình, một chốn đi về êm đềm cho gã lãng tử đã chán rong chơi? Em mạnh mẽ, sinh động và có một tâm hồn yếu đuối trong lớp vỏ khiêm tốn...Vậy mà...Đâu phải anh không biết, anh đã luôn ở bên e mỗi khi em buồn, cuộc sống đơn điệu được tô điểm bằng những món quà nho nhỏ, những buổi chiều lôi chiếc xe đạp cũ ra đưa em qua những con dốc nhọc nhằn của miền trung du, rồi hàng giờ, hàng phút, cả trong những cơn mơ có bao giờ anh không nghĩ về em?
    Anh đang kể lể và sẽ quay sang trách em? Có những điều mình cần phải nhớ để không phải nuối tiếc khi nó vượt qua! Yêu em, nhưng anh sẽ không chiều chuộng em, không quỵ luỵ quá nhiều mà anh chỉ có thể động viên em vững vàng, chung thuỷ trong quyết định tương lai của mình, em phải làm được điều đó, nếu không, anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc và mình sẽ vĩnh viễn không còn thấy nhau trên đời này nữa!
    Đứng dậy đi, cô bé dũng cảm của anh!!!
  10. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chẹp, giai đẹp còn nhiều, giai tốt nhiều vô kể, giai giỏi giang và khiêm tốn bạt ngàn. Anh là một trong số đấy đây. Bỏ thằng dở hơi ấy đi, ngữ ấy tiếc gì !

Chia sẻ trang này