1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng Lại Hay Đi Tiếp, Tuỳ Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ButterFly_20, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cũng hỏi khắp bạn bè của mình xem mình có phải 1 người bạn tòi hay không
    nhưng mọi người đều nói mình là 1 con người hết lòng vì bạn bè
    Có lẽ lỗi cũng 1 phần là do mình..
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Vui chứ! Vui chứ! Trong mọi chuyện, tớ chỉ thể hiện nỗi buồn trong 5phút thôi.
    Tự nhiên thấy vui vui vì có 1 cô bé ngồ ngộ nói chuyện trong lúc tâm trạng..
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thôi bỏ đi mấy em, có đa sầu đa cảm thì cũng phải làm việc ,ăn cơm...Tình yêu không phải thứ duy nhất nếu nó đã tan vỡ, yêu đến người tiếp theo thì sẽ quên được người trước kia, đơn giản thôi mà!
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Quên ông anh đi !
  5. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay mình bận lu bù công việc,ít gặp ng ta nên cũng nguôi ngoai dần rồi bạn ạ!tự dưng khao khát đc làm việc ghê gớm,ngày nào cũng có các em,các bạn đi cùng,kể chuyện,tâm sự,cổ vũ,thấy mình cảm thấy mạnh mẽ hơn đc bao nhiêu ...
    bạn gì đó nói đúng,tình cảm chỉ là 1 phần đời sống thôi,còn nhiều việc phải làm lắm,cứ suy nghĩ nhiều lại thành ra suy diễn và tự làm khổ chính mình mà thôi ^__^ vui lên bạn nhé!
  6. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có phải muốn là được đâu. Nếu muốn là được thì có lẽ tớ đã tát vài người rùi và như vậy có lẽ trong lòng tớ thoải mái hơn nhưng không thanh thản mất đâu. Thật đấy
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ơ, ý tớ có phải đi tát ai đâu. Muốn đứa bạn nào nó tát cho 1 phát để quay sang...ghét nó ý mà. Chứ lỡ tay tát ai, họ lại quay ra đấm cho phát thì...hỏng mặt đẹp.
    Cơ mà cũng có lần tát thằng bạn nảy đom đóm mắt vì ..thắng cá độ nó. Kể cũng hơi dã man 1 tẹo. .
    "D ơi, M sẽ ko tát D nữa đâu. Thề đấy."
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hè hè...Tớ cũng giống ấy,bùn rì chỉ ti tí rài lại sí sớn ngay mí dở hơi chứ..Dưng iêu cái dở hơi cụa mình lém
    Đời còn nhiều thứ để wan tâm lắm,chơi đủ mệt rài,sức đâu mà buồn...nhể???
    Vàng vàng :hí hí,ấy cũng ngồ ngộ mà,đâu chỉ mình tớ

  9. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá....
    Em đã từng yêu anh, 1 tình yêu sâu nặng
    Anh lại xuất hiện trước mắt em
    Phảng phất mùi nước hoa ngày nào
    Em chỉ muốn ôm anh thật chặt, để ngửi thật sâu mùi nước hoa đó
    Nhưng em không thể
    Em tự kiềm chế lòng mình
    Em lam` nhu va.y se~ co nhieu ng dau kho? vi em
    Giờ em không cho phép mình làm khổ 1 ai nữa
    Xin anh hãy hiểu và thông cảm cho em
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hix hix.....tớ cũng từng gặp trường hợp này ....
    Cái múi nước hoa,ko lẫn đi đâu đc
    Ko đỡ đc :((((((((((
    THỉnh thoảng ở chỗ đông người,tình cờ ngửi đc cái mùi đó
    Cứ ngó lung tung xem .........
    HaizzZZZZ,chẳng để lèm rì !!!!

Chia sẻ trang này