1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ấy nên bình tĩnh lại,k chỉ để khoảnh lặng cho anh chàng kia mà còn cho cả chính mình nữa.Có thể khoảng thời gian 3 năm của anh ấy với EX là một hòn đá tảng mà bạn cảm thấy khó khăn để vượt qua.Nhưng dẫu sao tình yêu cũng là một thứ duyên phận,đôi khi thời gian chỉ là chiếc cầu nối .Sự ám ảnh thì chắc rồi,từ phía ấy.Và từ phía anh kia có thể cũng chơi vơi với tình cảm,cái này k trách anh ta được,vì nếu mà anh ta đến với bạn nhanh quá thì e rằng anh ta là người chưa được sâu sắc,dễ quên,dễ đến (và biết đâu khi đó bạn lại đặt câu hỏi liệu có ngày bạn cũng sẽ bị anh ấy lãng quên nhanh chóng như cô gái kia ?)
    Tớ thấy thái độ của anh ấy là dễ hiểu và hoàn toàn hợp lý,thể hiện phần nào trách nhiệm đối với quyết định tình cảm.Với lại cứ cho là duyên phận đưa hai người đến với nhau đi,nhưng mà nhắn tin và chat chit đâu làm nên tình yêu,nó chỉ là một phương tiện truyền tin mà thôi,cái cảm giác yêu nó là một thứ mà trái tim mới hiểu.Cần phải có một sự bình lặng để xem lại tình cảm trước khi gắn bó,anh ấy nghĩ thế cũng là nghĩ cho bạn nữa đấy .Biết đâu từ phía anh ấy cũng e ngại tình cảm của bạn với EX thì sao ?Sự sâu đậm đâu phải lúc nào cũng là hệ quả của chiều dài thời gian
  2. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thía nèo, đã quyết định được chưa. Lời khuyên của mọi người chỉ là để tham khảo thôi nhá, cái chính là do mình quyết định. Chúc hạnh phúc
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nhức nhối đây , có vấn đề rồi đây , Mà vấn đề là gì thực sự không biết . Chàng trai có vẻ ổn , sống tình cảm , suy nghĩ thiệt hơn . Còn cô gái kia thì pó xxxx .com . Cố lên những chàng trai như vậy hiện nay không còn dễ kiếm nữa đâu
  4. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Đúng là nên dừng lại thật! Nếu có duyên rồi sẽ tìm đến nhau thôi! Có nóng vội cũng chẳng đc gì! Cố lên nào!
    *** NevEr sAd ***
    ___________________________________
    Dung rui! vote sao ne
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    nếu đi thì đi về đâu nhỉ ?
    anh ý nói thế thì làm gì có con đường fía trước !
    Dừng lại , chờ đợi đến lúc anh ấy mở cửa
    Có thể anh ấy giả vờ đóng cửa thui , đạp cửa mà vào !
  6. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại có chữ duyên nhỉ? tại sao có những người yêu nhau rồi lại không đến được với nhau? tất cả chỉ tại chữ duyên!
  7. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    QUyết định được rồi! Sẽ dừng lại và chờ đợi! Và nếu thực sự có duyên với nhau thì vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi!
    Thật ra thì, nếu ng ấy nói yêu m` nhanh quá thì m` cũng sẽ ko tin, vì rồi cũng sẽ có lúc m` bị lãng quên như thế thôi. Nhưng chưa nói thì m` lại...sốt ruột! Âu cũng là tâm lý bình thường thôi, đừng ai vội nói rằng e này nọ lọ chai.
    Cảm ơn tất cả mọi ng. E sẽ im lặng và quay trở lại bình thường như thời gian đầu thôi. Ko còn cái kiểu ngày nào cũng fải nhắn tin hay gặp mặt mới được. Và mấy hum nay e cũng đã làm được rồi!!!
    Trường hợp xấu là anh ý vẫn ko tiến xa hơn thì e cũng đành chịu, ko trách đc ng ta vì ng ta là ng nghĩ cho m` nữa!
    Làm sao sắp đặt được duyên số nhỉ!!!
  8. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Rất lý trí và thông minh.
    Chúc bạn sẽ sớm tìm thấy ty của mình
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    nhiều lời khuyên chí lí, dành cho 2 người 1 khỏang thời gian để suy nghĩ, nhưng cũng đừng im lặng luôn, nếu thấy anh là 1 người tốt thì cứ tiếp tục, cho anh thời gian để vết thương của anh lành lại, dù có yêu bạn cách mấy thì ko phải 1 sớm 1 chiều mà cái hình ảnh quá khứ có thể phai nhạt ngay được
  10. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko ngừng liên lạc hẳn, thì làm thế nào để duy trì liên lạc? Mọi ng tư vấn giùmmmmmmmmm. Có nên chủ động rủ ng ta đi chơi ko nhờ? Nên chủ động nt ko nhờ? hay là để ng ta chủ động tất?

Chia sẻ trang này