1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại hay đi tiếp

    Chuyện là thế này ạ
    Em và zai đã yêu nhau đc 1 năm , giận hờn , nhớ thương , niềm vui , nước mắt đủ cả , gia đình cũng đã biết nhau , mẹ e coi zai như con trong nhà ấy thế mà thời gian gần đây e lại cảm thấy chán
    Nhận ra tính cách và suy nghĩ ko hợp nhau. E vẫn hơi trẻ con và tuyệt đối hóa tình yêu ,?chỉ yêu 1 người , ko đc tơ tưởng , quan hệ bất thường với ai hết?, Tình yêu là duy nhất, luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau , tuy 2 mà 1 . Nhưng zai thì còn yêu bản thân mình quá , nhiều lúc e rất buồn , e ko bằng công việc , bằng tụ tập bạn bè của zai đã đành , e ko bằng cả game online và cái TV nữa !
    E yêu zai nhiều hơn nên hay tủi thân mỗi khi ko đc quan tâm các bác ạ, zai thì vô tâm , ko để ý đến . 2 đứa vẫn phải thuê nhà ở , cũng ko xa nhau lắm nhưng chủ đều rất khó tính. E gần như hiếm khi bước chân đc vào nhà , e muốn zai chuyển thì zai nói ?o ở đây tốt mà , chủ khó tính 1 tí nhưng an ninh tốt , nhà cũng nóng lạnh đàng hoàng mà có 1tr/ tháng? vì cái khó tính 1 tí ấy mà ko biết bao nhiêu lần 2 đứa ko có chỗ nào đi chơi mà riêng tư 1 chút , lượn đường rồi về , ko biết bao nhiêu lần chạy vội về nhà để kịp gửi xe cách đó 200m . Nhà e thì còn khó hơn , vì mẹ e ko cho chuyển , nên e cũng ko dám đi đâu
    Quá bí chỗ riêng tư và kèm theo khoảng thời gian yêu đã đến thoái trào ******** yêu của bọn e trở nên nhạt nhẽo
    Đúng lúc ấy thì người thứ 3 xuất hiện
    Đó là thầy giáo dạy chuyên ngành của e hơn e 14 tuổi
    Diễm tĩnh , uyên bác , dí dỏm , thông minh , thầy thực sự làm e rất ngưỡng mộ và những giờ học trôi nhanh hơn bao giờ hết , tuần nào e cũng mong đến ngày thứ 4 để học môn của thầy
    E nghĩ là e thích thầy ! ko phải là yêu nhưng rõ ràng là thích , có lần e đã trốn môn học khác để đứng cửa nhìn trộm thầy , nghe thầy giảng, tim đập mạnh mỗi khi thầy đi qua . Hôm đấy lớp e tan học sớm 1 chút , thầy bảo lớp thư giãn , mỗi lớp hát mấy bài , e thì hát cũng đc đc , giọng ca phường thôi , cả lớp cứ bắt hát , đùn đẩy ko đc e đành chịu , cầm mic mà tay run cầm cập vì bị thầy nhìn, hic ( sau vụ đấy thầy nói sẽ chọn cử đi tham gia lien hoan toàn KHoa )
    Cảm xúc e đã đánh mất ở zai e lại tìm thấy ở ng khác
    Có phải e là đứa ko tốt? e có nên chấm dứt mối quan hệ nào ko? Zai ko ngoại tình , cũng ko làm điều gì quá đáng , chỉ vô tâm và cư xử nhiều lúc làm e buồn , e đã mất dần những rung động , những lúc thèm 1 cái nắm tay như hồi đầu
    E phải làm thế nào ạ?



  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bạn Huệ cắp nách thân mến !
    Với những gì bạn kể thì ko thể nói là dừng lại ngay đc...Thử góp ý với Zai xem sao? Theo mình cái ...cảm...của bạn dành cho thầy kia nó chỉ như một luồng gió mới, bạn đang bị hấp dẫn bởi sự mới mẻ đó...
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Nói chuyện thẳng thắn bạn ạ!
    Tình cảm có lúc thăng lúc trầm, trước khi quyết định gì bạn hãy thử chia sẻ để cùng người đó vượt qua đã.
    Bạn hãy để ng ta hiểu những gì bạn cảm nhận, bạn mong muốn.
    Còn tình cảm với ông thầy kia thì tớ khuyên thật, quên đi bạn ạ! Tớ nghĩ nó tàn nhanh thôi. He
    ( khuyên bạn là thế, cơ mà tớ cũng đang bùn như chí cắn, mà hem có nói đc cho ng ta hiểu ! )
    Hi vọng bạn sẽ nhanh chóng tìm lại đc cảm giác yêu thương ngày nào ...
    Mà nói chung, con trai ý ( hay mình cũng thế thôi), có nhiều thứ ko thể thay đổi đc! Hoặc là chấp nhận ( mà còn phải là chấp nhận vui vẻ nữa cơ ), hai là đành chấm dứt!
    Yêu thì còn chưa kinh khủng = cưới đâu bạn ạ!
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    như em gái kể vậy,thì đó chỉ là những phút "say nắng" thôi ,chưa có gì là chắc chắn cả .Nếu thực sự em gái còn yêu bạn trai của mình thì hãy cùng b.trai ngồi nói chuyện thẳng thắn ,nói hết những suy nghĩ ấp ủ bấy lâu nay .Cả hai cùng giải quyết ,
    Thầy là 1 chuyện ,từ thầy chuyển sang Anh là cả 1 quá trình ,anh e rằng em gái sẽ mệt mỏi đấy, hãy dừng lại đúng chỗ và trở lại con đường của mình đã đi ,làm con đường đó mới lên và mở rộng con đường đó ra , đó cũng là 1 cách refresh tình cảm của 2 em đấy.
    Chúc may mắn
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Giai nhà cô ích kỷ, nhàm chán, tẻ nhạt. Đấy là nhưng điều cô phát hiện được sau 1 năm.
    Thế trước đấy, cô yêu zai nhà cô ở điểm nào? Ngồi lại một mình, lôi những điểm tốt (mà hồi xưa cô kết nó) ra xem nào!
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Gia nhà bạn đam mê nhiều thứ quá. Chẳng bù cho mình, mỗi trò đánh phỏm thôi. Thức đêm thức ngày để chơi được.
    Nói tóm lại. Vấn đề của 2 bạn là ko có chỗ nào để XXX cả. Vậy nên mỗi tuần đầu tư 1-200K đi thuê nhà nghỉ cho thoải mái nhé.
    Nếu vậy mà cũng không tìm lại cảm xúc thì đi lòng thòng với thầy giáo vậy.
    Nếu vợ thầy phát hiện thì giáng chịu nhé.
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Giá mà tớ có thể thích người khác người yêu mình như ấy nhỉ?
    Mà thuê nhà những 1M cơ à?
    @ câu hỏi: chán thì giải tán. Nhưng mà đừng dại đâm đầu vào ông thầy. Cơ mà giải tán thể nào sau cũng tiếc . nên cứ từ từ
  8. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Do không hợp tuổi đấy
  9. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua bài em thấy em trẻ con thật.... trên thi tuyệt đối hoá tình yêu.... duới độ chục dòng quay ngoắt laj đi yêu 1 cụ vợ con đầy đủ , hơn 1giáp... lại còn đứng ngoài ... tim đập thình thịch nữa chứ....chết mất thôi...
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ờ, công nhận, đúng là........cáo

Chia sẻ trang này