1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành , thật sự từ trước tới h ko khuyên ai XXX hết. Nhưng riêng vụ này, bạn nên thu xếp nếu còn yêu zai. Nghiêm túc mà nói, độ gần gũi của 2 ban ít đến mức triệt tiêu hêt rồi. Cái này suy nghĩ cho kĩ, nhé!!!
  2. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    @ chủ sạp: Thằng người yêu của em ngu bỏ mẹ, yêu nhau tận 1 năm trời mà chưa xyz jì , loại này thì bỏ đi em ạ, quay sang cặp với anh thầy jáo đi.
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đừng vì cảm xúc bất chợt mà vứt bỏ đi tất cả những j mình đang có.........với xai nhà bạn tâm sự thẳng thắn với nhau ,xem zai nhà bạn có hiểu và đi tiếp cùng bạn ko ........roài tính tiếp :D
  4. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với zai này bị cắm sừng rồi
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: zai thì còn yêu bản thân mình quá --> khi em đặt mình và những thứ tầm thường kia lên bàn cân, thì đúng là, theo con mắt đánh giá chủ quan của em, zai yêu bản thân zai nhiều thật đấy.
    Vàng 2: E yêu zai nhiều hơn nên hay tủi thân mỗi khi ko đc quan tâm --> em yêu zai hơn nên hay tủi thân mỗi khi ko được quan tâm. Tôi không nghĩ vậy. Chỉ đơn giản là ở em, tình yêu còn quá ích kỉ cho riêng bản thân em, vì vậy em luôn đòi hỏi zai phải quan tâm em, và khi ko được như ý muốn, em phán xét rằng: "zai còn yêu bản thân nhiều quá" trong khi, em cũng yêu bản thân em quá nhiều.
    Vàng 3: zai nói ?o ở đây tốt mà , chủ khó tính 1 tí nhưng an ninh tốt , nhà cũng nóng lạnh đàng hoàng mà có 1tr/ tháng? --> em cho rằng, việc chủ nhà khó tính là 1 rào cản cho tình yêu 2 đứa. Vậy nếu chủ nhà không khó tính, có chắc "tình yêu" của 2 đứa sẽ mặn nồng? Vì có thể đi đêm về hôm, vì có thể làm gì mình muốn? Mẹ em không đồng ý cho em chuyển đi. Em có bao giờ nghĩ vì sao mẹ làm vậy? Tôi thấy em ham vui và bồng bột trong các phán xét quá. Zai của em suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều đấy. Qua 1 câu nói của cậu ấy, tôi đánh giá cậu ấy là người biết tính toán và cân nhắc mọi chuyện, ít nhất là hơn em.
    Vàng 4: 2 đứa ko có chỗ nào đi chơi mà riêng tư 1 chút --> Theo em, riêng tư là gia vị không thể thiếu của tình yêu đúng không? Nhưng tôi thì nghĩ nó là gia vị, nhưng không có cũng được. Bản thân em là con gái, sự khéo léo và tinh tế của em mới là liều thuốc hữu hiệu cho tình yêu mà em tuyệt đối hoá, em à. Nhàm chán hay không, là do mình. Cái áo cũ mặc qua 1 mùa còn lạc mốt, em hoàn toàn có thể vứt xó tủ, thải về quê cho các em, bán cho đồng nát, làm giẻ lau nhà ... hoặc là em mua phụ kiện, đính thêm đồ trang sức, đai lưng, tạo kiểu, thay đổi chút phong cách để làm mới mình. Em chọn cách nào? Và chuyện tình yêu cũng vậy. Đừng đòi hỏi người khác phải thay đổi này nọ để làm cho mình không thấy nhàm chán, mà hãy thích nghi với nó theo cách em làm mới nó mỗi ngày. Trân trọng những gì em có, và đừng chạy theo những cơn gió lạ mơn man, vì gió muôn đời là gió. Vẹo cổ, méo mồm như chơi, em gái à!
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bạn ko tốt, mà zai nhà bạn ngố quá, nhạt quá, khiến bạn chán, lại nữa có ông thầy giáo ấy khiến bạn có những cảm xúc mới lạ. Nhưng bạn cũng nên xem lại cảm xúc của mình là cảm xúc nhất thoi` của sự chán zai, gặp cơn gió lạ mà ra, cảm xúc của sự ngưỡng mộ thầy - trò mà ra, hay cảm xúc yêu đương trai gái...
    Nếu đó là những tình cảm na ná với tình yêu, chứ ko phải tình yêu thì bạn nên stop lại. Với zai bạn nên khéo léo nhắc nhở zai, để zai quan tâm, dành thời gian, lắng nghe bạn nhiều hơn. Cũng ko nên quan tâm quá đến zai như kiểu đường 1 chiều, zai đc quan tấm quá thì " phởn mỡ " ( xin lỗi các bác zai). Cứ tạm bớt quan tâm đến zai ít hơn bt 1 chút xem zai có phát hiện ra sự thay đổi đó ko. Nếu zai tinh ý sẽ thắc mắc với bạn, lúc đó thì zai vẫn iu bạn hơn những game online, tv, bạn bè... Nếu gặp phải những cục đất, ko cả phân biệt đc sự thay đổi của ng iu, tốt hơn hết là nói chuyện thẳng thắn với zai. Nếu tình yêu ko đc cải thiện, vẫn nhạt như nc ốc thì thôi, stop. Tình yêu phải đc xây đắp từ 2 phía, chứ ko phải 1 đứa vun, 1 đứa bới, chán lắm.
    Chúc bạn mau ổn.
  7. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ko bác ạ , thầy giáo e chưa vợ ^^
    e cũng đã nói rồi , e ko yêu thầy , mới chỉ thích và ngưỡng mộ thôi
    mà bọn e yêu 1 năm nhưng chưa gì , mới chỉ năm tay , ôm hun
    thầy cũng chưa tỏ thái độ gì với e , vì e cũng đã tỏ thái độ gì đâu ^^
    e sẽ xem xét zai nhà nhiều hơn , trước đây yêu zai vì zai có trách nhiệm với công việc ( về sau e ko bằng CV) zai tốt bụng với mọi người ( bơ mình đi với bạn đúng hôm valentine) , zai dễ thương ( lại làm ở đài truyền hình nên dễ thương làm nhiều chị Biên tập thích
    bác nào khuyên e XXX thì ko đc đâu ạ có lúc e nghĩ zai chỉ yêu e vì cái đó , nếu đc rồi chcắ mọi chuyện sẽ tệ hơn
  8. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Oái oái! Đừng có mà làm chuyện đó vì lí do này nhá! Có khi chữa lợn lành thành lợn què đấy!
    Tìm hiểu xem ng ta vô tâm hay là ... vô tình!
    Vô tâm thì còn xem xét đc!
    Chứ vô tình thì đá khẩn trương cho khỏi đau lòng về sau!
    Cái quả valentine đúng là khó đỡ! Như mình là chết với mình! Hmm
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác đã góp ý , bác nói nhiều câu cũng đúng lắm e sẽ rút kinh nghiệm
    nhưng mà nếu nói e ích kỉ thì ko đúng ! e đã nhiều lần đến nhà a ấy rồi chủ nhà khó chịu ra mặt làm e vừa đến đã phải về luôn , trời thì mưa , mà zai vẫn ngồi xem TV bỏ mặc e đi về , trước valentine 1 ngày đấy ! hôm đó e còn định sang nhà rủ zai đi chọn quà cho chính zai đấy ! e vừa đi vừa khóc nghix mình có làm gì xấu xa đâu mà họ cứ ác cảm như thế
    E có ích kỉ ko? khi nhiều lần zai đi làm đột xuất , lỡ hẹn , bảo đón e rồi ko đón , e vẫn rất thông cảm , nhưng e ko bằng bạn bè ăn uống thì thực sự là khó chấp nhận , e vẫn biết anh nào cũng thế nhưng ăn uống cũng phải trừ những ngày lễ , dịp đặc biệt ra chứ
  10. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn, tớ cunngx đã nói chuyện trực tiếp với zai rồi nhưng đáp lại là thế này " a lớn rồi , a còn phải đi làm , còn nhiều việc khác , e đừng so sánh kiểu buồn cười thế , e cũng quan trọng nhưng cũng còn nhiều thứ khác quan trọng "
    cũng đã thử cách tạm xa zai 1 time , zai có sốt ruột hỏi han thật nhưng gặp nhau 1 lần thì lại đâu vào đấy , giờ tớ đang trong giai đoạn kệ , học hành và tập trung việc khác , ít yêu zai đi và ko còn quan tâm như trước , có thể điều này có mặt tốt là ******** yêu đỡ nhàm khi gặp nhau quá nhiều nhưng thực sự tớ thấy nhath nhẽo mà ko biết cách giải quyết

Chia sẻ trang này