1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    vâng mấy hôm chuyển nhà nên e ko có net, hnay trình bày thêm với các bác mấy việc sau
    nhà e chỉ có 2 mẹ con , e muốn tìm 1 cái cửa hàng cho mẹ , nhưng vì e là con gái , cũng chẳng va chạm cuộc sống bao giờ nên ko có kinh nghiệm
    e định mua cửa hàng làm tóc ở 110B1 Khâm Thiên , nhưng ngu ở chỗ , chỉ nhìn mà ko thống kê tài sản , đã đặt cọc tiền 5 triệu, hôm e đến thì thuốc đã bị lấy bớt , cái bình nóng lạnh thì bà Dung ( chủ cũ) lại bảo là mượn của nhà chủ ở bên trong
    E đi khảo giá thị trường thì thấy mình mua quá đắt , mua mới tất cả cũng chỉ 15 triệu mà e mua đồ cũ với giá 22 triệu ! chưa kể cái bình nóng lạnh thêm 1,5 triệu nữa
    E sai vì đã đặt tiền nên ko rút lại tiền đc , rất đau xót nhưng đành để mất
    Trong những ngày nước sôi lửa bỏng , đầu lo hàng trăm việc thì zai ko hề giúp đỡ 1 chút nào , e nhắn tin nhờ giúp cũng ko nhắn lại
    E đã phải xoay sở tất cả 1 mình. E là sinh viên , thuê trọ của 1 nhà người quen , vì muốn mẹ ở quê lên ở cùng nên e tự tìm nhà ở cho 2 mẹ con và chuyển luôn đồ đến luôn , lúc sau tìm hiểu mới biết , thế là lại chuyển đồ về chỗ cũ , xong bà chủ ấy lại ko muốn cho mẹ e ở , trong 1 ngày e lại phải tìm nhà khác , suốt thời gian đó , zai cũng ko giúp gì cho e , e rất nhiều đồ đạc, lại phải khiêng lên tầng nữa , bạn bè còn nhờ đc chứ ng yêu thì ko , mà ko phải là ko biết
    Tất cả chỉ cần 1 lí do " a bận , a phải đi làm "
    e nói thật cả đời chắc cũng chỉ có 1 lần khó khăn thế này , e mất ngủ nhiều đêm vì chuyện nhà cửa và cảm thấy sự vô trách nhiệm của ng yêu mình đã đến mức ko thể chấp nhận đc
    e đã gần như ko còn tình cảm nữa
    Sau đó , thì zai đi công tác ngoài đảo
    Trong thời gian này E nhận đc nhiều sự giúp đỡ và quan tâm từ thầy giáo , và thực sự e rất cảm động ! Thầy đến xem từng cái nhà e muốn mua , cho e lời khuyên , nhắc e từng bữa ăn
    bố e mất từ lúc e 3 tuổi , e có thể yêu 1 người ko lo lắng , giúp đỡ và làm chỗ dựa cho e đc ko ? tình cảm của e làm sao có thể cứ cho mãi mà ko nhận đc? trong khi tưng việc nhỏ nhất của zai e đều quan tâm và giúp đỡ bằng tất cả khả năng của mình
    E thực sự nản lòng
  2. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bất kể một người phụ nữ nào cho dù người đó xấu hay đẹp , nghèo hay giầu , sống độc lập hay phụ thuộc , cho dù người phụ nữ đó có mạnh mẽ hay yếu đuối .
    Người phụ nữ vẫn đơn giản chỉ là phụ nữ , vẫn cần một người đàn ông có thể che chở cho mình, an ủi mình bên mình những lúc khó khăn chẳng cần mình phải có lời nhờ vả ...vì phụ nữ xét cho đến cùng vẫn là phái yếu mà thôi .
    Đấy đấy ...đàn ông "khôn ngoan và hiểu biết" là chính ở chỗ đó đấy biết đến khi cần thiết , biết im lặng đúng lúc và tấn công đúng lúc .
    Anh thầy giáo là người "Hiểu biết và Khôn ngoan "
    Một người con trai như người yêu em anh ấy còn quá non dại chưa đủ hiểu biết cuộc sống nên.
    Anh ấy chưa đủ lớn chưa đủ trưởng thành để có thể làm một bờ vai cho em.
    Anh ấy cũng chẳng thể nào là một người chồng như em mong muốn và chắc chắn anh ấy chưa đủ khả năng để làm bố những đứa con em .
    Nếu là chị thì chị sẽ đi tiếp ..chị chẳng dừng lại đâu
  3. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hoàn cảnh của e ko đc như người khác , gia đình lại ko giàu , e gặp nhiều gánh nặng từ cuộc sống chị ạ
    e ko biết có nên đi tiếp với 1 người vô trách nhiệm và chỉ biết yêu bản thân mình như ng yêu e nữa ko?
    Phụ nữ tưởng rằng có thể thay đổi đc đàn ông nhưng sự thật là ngược lại
    E cần 1 người đàn ông vững chãi và biết lo cho em , chứ ko cần kiểu tình yêu cứ yên ả thì chạy đến sóng gió thì mất tích
  4. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đi là đi về phía nào chắc đến bây giờ em đã có sự lựa chọn riêng của mình rồi ...
    Thế nên đừng phân vân gì nữa .
  5. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị ^^ vote 5 * luôn
    e ko nghĩ là sẽ yêu ng khác ngay nhưng mọi thứ nên dừng lại ở đây
  6. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã từng trải qua một hoàn cảnh tương tự như em chỉ có điều là anh ấy không đủ lòng tin với chị và hay nghi ngờ lung tung ...những sự nghi ngờ rất vô lý và vô căn cứ .
    Em cứ tưởng tượng hình ảnh trong cùng một thời điểm:
    Cô bạn thân thiết gương mặt buồn như đưa đám đến cơ quan tìm mình trong lúc cô ấy biết được tin con trai cô ấy bị ung thư máu .
    Và cái cô ấy muốn gặp mình , là chỉ để chia sẻ ngồi vài phút với nhau sau giờ đi làm ...là để bớt cô đơn .
    Cùng thời điểm đó một người đàn ông luôn luôn nghĩ và tưởng tượng ra cảnh cô vợ đáng iu của mình đang ngồi bên cạnh một anh zai nào đó , hoặc đang tơ tưởng đến anh zai nào đó .
    Ngồi nhà tính đồng hồ đợi vợ về
    Vợ về đến nhà là dỗi ..là mặt đưa đám ..là có vài lời nặng nhẹ ...là nhìn với đôi mắt soi mói
    Nói thì lúc nào cũng cho rằng Vợ rất giỏi viện lý do và ...không thể nào tin được Vợ
    Thế mới vui
    Và ngày mai ...vợ tiếp tục về nhà muộn ...muộn ở đây là muộn có 10-15 phút thôi nhé .
    Tan sở định hạn cho vợ là 5h phải có mặt ở nhà điểm danh ...về sau 5 giờ có nghĩa là 5h10 là lại có chuyện tiếp theo
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nên dừng lại với anh bạn trai hiện tại.
    KHOAN nghĩ đến chuyện đi tiếp với anh thầy giáo đã.
    Chọn một ng nên vì mình chọn họ (dù chỉ có mỗi mình họ), chứ không nên vì mình chọn họ trong đám 2-3 người khác, sau khi so sánh họ với các ''ứng cử viên'' kia.
  8. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dừng ngay với thằng giai cũ đi.mới yêu ma đã đối sử với người yêu,lại còn cả mẹ người yêu như thế.sau này có lấy nhau chắc nó để cho bạn nuôi con 1 mình mât.thật đấy.còn chuyện ông thầy thì cứ củ từ bạn ah.có 2 vấn đề thế này.
    thứ 1:ông thầy đó có thể chỉ la những luồng không khí lạ đến với bạn khi bạn và người yêu đang có những rạn nứt nên những quan tâm của thầy hay những cảm xúc của bạn về thầy luôn luôn được cường điệu hóa am thôi.cứ tiếp xúc 1 thời gian sau bạn sẽ nhận ra thôi!
    thứ 2:bạn đã biết được những gì về ông thầy của bạn?cái đầu tiên và quan trọng nhất là ông ấy đã có gđ chưa?(nhiều tuổi thế chắc là phải có rồi).nếu chua có thì con xem xét,nếu có rồi thi cặp dép vào nách mà chạy cho nhanh nhá.
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết câu chuyện của bạn và có một chút chia sẻ thế này :
    - Trước hết bạn nên có một cuộc nói chuyên thẳng thắn với bạn trai về những suy nghĩ của bạn. Khi trao đổi hãy để ý xem thái độ của anh ấy ra sao. Con gái khá nhạy cảm nên mình nghĩ chỉ cần thông qua thái độ ,cử chỉ của zai thì bạn sẽ biết được thứ gọi là tình iu zai dành cho mình lớn như thế nào.
    - Chuyện cảm xúc của bạn với thầy giáo hiện thời nó chỉ là một cơn say nắng. Nếu tình iu đủ lớn thì bạn trai bạn có thể dẽ dàng giúp bạn vượt qua cơn say đó. Vì thế đừng lo lắng gì cả, con gái là vậy, rung động là bình thường. Nhưng chỉ cần bạn biết rõ : ừa đó chỉ là say nắng thui. Hãy cứ cư xử với người đó bình thường, thời gian sẽ kiểm chứng được nhiều thứ hơn.
    Điều cuối mình muốn nói : bạn là cô gái tốt vì thế bạn hoàn toàn có quyền mơ và tìm một người xứng đáng để trao yêu thương. Hãy đưa ra môt quyết định sáng suốt sau khi trao đổi với bạn trai mình. Với con gái tình yêu, rùi gia đình luôn là tất cả, nhưng đừng bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào tình yêu đó, mình cũng cần có cuộc sống riêng không gian riêng. Hãy cho zai thấy ừa em iu anh đó, hết lòng đó nhưng em hoàn toàn có thể sống tốt nếu không có anh, và em hoàn toàn có thể tìm người khác xứng đáng hơn nếu anh không biết trân trọng em.
    Chúc may mắn.
  10. chuoikinh

    chuoikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chù? topic: Tớ hò?i khì khĂng phà?i. Càc bàn 'Ă?u sinh nfm 90 hẮt à? ?
    Theo nhưfng gì? tớ 'òc 'ược ơ? 'Ăy - nhẮt là? vù chuyĂ?n nhà?- thì? bàn zai cù?a bàn HuẶ 'àf cò ỳ 'ình giĂfy bàn HuẶ rĂ?i. Chf?ng chòng thì? chĂ?y bàn zai kia cùfng 'àf tung mẶt sẮ thứ cù?a bàn HuẶ thĂi.
    Chùc bàn trành 'ược cà?nh giĂfy hà?ng bf?ng càch bàn giĂfy trước 'i thĂi !

Chia sẻ trang này