1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holaes

    holaes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Theo mình chuyện dứt khoát dừng lại là ko đơn giản nên bạn cũng đã suy nghĩ nhiều và chia sẽ cùng mọi người.
    Mình cũng đang gần gần giống bạn. Quen nhau hơn năm rưởi rùi. Cảm giác chán cũng là bt thôi cộng thêm mỗi khi có chuyện con gái lại hay suy nghĩ, lôi thêm mấy điểm ko tốt ra suy xét. thành ra có gần đây có lúc mình chán anh chàng của mình kinh khủng. Nhưng anh í ko đến nổi ko biết lo lắng cho mình...mình ko gặp tình huuống xấu như của bạn. Nhưng cũng khá là vô tâm, trẻ con. vấn đề của mình là có chuyện cần nói thì anh í hay nổi quạo lên, khó mà chia sẽ. Ko nói chuyện dc với nhau nên mình thấy cũng bi quan lắm.
    Nên mình nghĩ bạn nên cố gắng hết sức để cứu vãn tình yêu.
    1. Chia sẽ những suy nghĩ ( nhưng dùng từ cho thích hợp tránh gây không khí ảm đạm và tổn thương anh)=> xem co feed back tốt ko? anh ta có tìm cách cùng bạn giải quyết ?
    2. Hay tại bạn chăm lo wá làm anh ta ỉ lại? Nên nghĩ ko cần fải lo lắng cho bạn nhiều. Vậy fải tỏ ra cứng rắn hơn, thử lơ là anh ta một thời gian xem anh ta có tỉnh ngộ ko. Cũng là tgian cho bạn suy nghĩ chính chắn về tình cảm của mình
    3. Sau phương án 2 nếu mọi việc diễn ra khá tốt. bạn nên cùng anh làm vài sự kiện vui vui,lãng mạn cho tình yêu xem như là refresh. Theo mình tuyệt đối ko nên xxx => sau đó có mà tệ hơn, chuốt thêm 1 vấn đề nan giải.
    4. Xem ai có thề là cầu nối giửa 2 người thì nhờ ra tay giúp đỡ. Nói thêm cho anh í hiểu tâm ttư của bạn. Cũng như là bạn biết những điều có thể anh chưa nói ra. hay thử viết một lá thư giải bài bứt xứt nếu nhắm nói chuyện khó wá
    Tình hình là mình có nhỏ bạn thân wen anh chàng nọ 6 năm trời. anh ta thì ko có gì để chê...2 nhà gặp nhau sắp cưới hỏi đến nơi. Nhưng cũng có những việc ko giải quyết dc, nó bảo giờ hết cảm xúc rồi, lấy nhau về nghi hiểm lắm. Thế là mới chia tay vài hôm trc. Chàng thì đau khổ nt gọi diện cho mình than thở. Thấy thê lương wá. Nên rút kinh nghiệm. Còn nuuớc còn tác đi. Như mình đang ráng tác đây. Mỗi người một cảnh. Nên qúy những gì mình đang có bạn à. Dẫu sao cũng từng yêu nhau nhiều mới còn đến hnay đúng ko?
    => Đừng bỏ cuộc khi còn có thể. Chúc bạn tìm dc niềm vui
  2. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Dung roi, em nen STOP ngay di. Zai nha e giong a 2 nam ve truoc, va cao cua a cung da bo anh. Anh nghi la cao nha anh da lam dung. Co len em. Em ma bo zai nha em, anh vote cho em 5*

    (sorry moi nguoi, tu dung lai ko go dc tieng Viet)
  3. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chị không nghĩ chỉ đơn giản là cơn say nắng như mọi người nghĩ về mối quan hệ của em và thầy giáo .
    Chị tin em đã tìm được đúng người mình cần .
    Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội đó em nhé .
    Chị đã từng trải qua những gì tương tự như em và chị rất hiểu cảm giác của em bây giờ .
    Em có thể là người phũ nhưng chính anh ấy và cách cư xử trẻ con của anh ấy đẩy em đi về hướng khác.
    Đàn bà khôn ngoan thì cách chọn người đàn ông cũng đánh giá được điều đó

    Khi tìm được người đúng như mình cần em sẽ hiểu được câu nói
    "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn "
    Bên cạnh một người đàn ông "hiểu biết và khôn ngoan" em sẽ cảm thấy một hơi ấm một điểm tựa rất vững vàng trong cuộc sống .
    Chị cũng đã dừng lại với một người đàn ông ...để đi về phía một người đàn ông khác .
    Nếu ngày đó chị không dừng lại , đến bây giờ chị cũng không nghĩ được là mình lại mãn nguyện với người đàn ông đến sau này như thế .
    Chị chỉ kể em nghe một cách cư xử rất khôn ngoan rất hiểu biết của anh ấy nhé .
    Chị và một cô bạn giận nhau , anh ấy biết.
    Anh ấy hỏi chị là sao lại giận nhau và chị kể hết tất cả mọi chuyện .
    Sau đó anh ấy đưa ra lời khuyên cho chị , đầu tiên anh ấy phân tích những cái sai của cô ấy ( chị đang rất sung sướng ...) sau đó anh ấy nói đến những điều mà anh ấy nói là chị không đúng ( chứ anh ấy không dùng từ Sai nhé ) ...
    Sau khi nói xong ..anh ấy nói với chị là ./
    Thế bây giờ em có gọi điện cho cô ấy không ?
    Chị vẫn còn cố cãi là ...Dĩ nhiên là em cũng có phần không đúng , nhưng cô ấy rất sai đấy chứ .Em không gọi , cô ấy phải gọi cho em .
    Anh ấy nói là .
    Em nói và hiểu được rằng em có phần không đúng thế là được rồi ...
    Anh ấy cầm lấy điện thoại của chị và gọi cho cô ấy
    Với đại ý rằng ...anh ấy đi công tác mới về và hai bọn chị muốn gặp cô ấy và các bạn đi chơi , đi ăn uống với nhau .
    Dĩ nhiên với người đàn ông chị đã Dừng lại anh ấy không thể đủ hiểu biết và khôn ngoan như thế, thậm chí dưới ánh mắt của anh ấy các cô bạn của chị là một vật cản chỉ có giỏi rủ chị đi chơi . Hoặc chị dành thời gian với các bạn anh ấy cũng rất khó chịu .
    Chị bỗng nhận ra rằng .
    Tại sao một người đàn ông hơn người đàn ông kia một tuổi thôi vậy mà anh ấy lại tiến xa trong công việc , có chức có quyền khi còn đang rất trẻ như thế , anh ấy được sếp tin tưởng , đồng nghiệp tôn trọng và những người lớn tuổi đánh giá rất cao .
    Trong tất cả các mối quan hệ cuộc sống anh ấy đều có vẻ rất nhàn nhã không gặp bất cứ một trắc trở nào.Việc gì dù khó khăn đến mấy anh ấy cũng giải quyết nó rất đơn giản .
    Và tại sao người đàn ông kia thì không ?
    Mặc dù anh ấy là người rất có tài năng , rất giỏi nhưng anh ấy luôn như anh ấy nói là không gặp may mắn ?
    Cuộc đời này không có cái gì là cơ may và không may
    Con người ta hơn nhau ở một chữ Khôn ...và con người ta bền vững được mọi người quý trọng chính là ở một chữ Ngoan là cách cư xử và hiểu biết của minh .
    Có khôn không khéo người chê người trách , có hiểu mà không biết thì kẻ cười người khóc .
    Chị nói thật từ ngày có anh ấy bên chị tất cả mọi việc của chị thuận lợi kinh khủng.
    Tất cả những khúc mắc bạn bè , những hiểu lầm với đồng nghiệp được giải quyết rất êm thấm cũng nhờ có lời khuyên của anh ấy . Chị đúng anh ấy nói đúng , chị sai anh ấy cũng không khoan nhượng nhưng anh ấy lại rất biết cách thuyết phúc , anh ấy ....giúp chị rất nhiều làm chị trưởng thành hơn rất nhiều .
    Em đã có được một người đàn ông như thế rồi đó , đi về phía anh ấy đi ...và chị tin là với một người đàn ông hiểu biết như thế lòng em sẽ chẳng xáo trộn , tâm em cũng chẳng lung lay trước bất cứ một anh chàng giầu có , tài năng , đẹp trai nào đâu
    Rồi em sẽ hạnh phúc
  4. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bà chị playchuon cung hay đấy.em đông y là thằng giai cũ nên bỏ nhưng giai mới thì phải xem xét nhiều.chỉ mình bạn H cảm nhận được về ông thầy mà thôi nên chuyện này để bạn ấy tự quyết định.chúc bạn H có những lựac họn sáng suốt nha''.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Playchuon = Ngocthienanh = Khongco0 = Linhkhue = Jimmy1234 ...và rất rất nhiều nick khác chị có thể ra vào vì biết pass và bạn bè cho
    Hì hì dùng chung hết đó nhé
  6. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thế nào rồi chủ topic ? Chị nghĩ e nên bye thèng ngy kia đi.Tiến đến thầy giáo hay ko thì chưa tính đến vội,chứ còn tiếp tục yêu ng kia,e se còn khổ dài dài...
  7. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp cho đỡ phân vân nhé .
    Em nên nghĩ rằng mình là phái yếu , và cho là dù phái yếu ngày nay em có đủ tiềm lực kinh tế , cho dù em có thể lo toan tất cả mọi việc không cần phải nhờ vả đàn ông hoặc không cần đàn ông giúp đỡ không cần sống dựa vào đàn ông


    Thì em cũng đừng lo lắng ...hay đừng một mình cố gắng cáng đáng mọi thứ như thế .
    Hãy để người đàn ông được có cơ hội phấn đấu thể hiện cái Tôi đàn ông cái khả năng của họ trong việc làm cái Trụ cột cho gia đình che chở cho người phụ nữ và như thế họ sẽ có trách nhiệm hơn nếu không họ sẽ ỉ lại đó .
    Em cứ hãy là một người đàn bà đứng sau họ đi ...rất nhiều phụ nữ sai lầm ở khoản này đó khi lấy chồng .
    Chị nói thật chị cho dù chị đủ khôn khéo để đối nội , đối ngoại hay cũng như đủ kinh tế để nuôi cả chồng ...nhưng chị chẳng dại hoặc cũng chẳng để cho anh ấy biết .
    Dĩ nhiên là người đàn ông bên cạnh chị dưới mắt anh ấy chị vẫn luôn là một cô vợ bé nhỏ , mẫu vợ trẻ con để anh ấy yêu chiều quan tâm
    Chị vẫn thích được dựa dẫm cơ , vẫn thích núp bóng lang quân cơ ...vẫn thích õng ẹo ...
    Anh ơi giúp em cái này ,,,anh ơi giúp em cái kia từ những chuyện nhỏ khi bê vật hơi nặng một chút .
    Mặc dù zai có bảo là :
    Tự làm được sao vẫn cứ nhờ vả thế
    Hì hì thì chị vẫn cứ nhờ đấy..chẳng tội gì không nhờ người đàn ông của mình khi vẫn còn cơ hội được nhờ vả .
    Cuộc sống có nhiều bước thăng trầm , đến một ngày nào đó có bước chuyển nếu cờ bắt buộc đến tay chị không ai cầm ...thì chị mới phất
    Còn khi chị có thể làm tư cách , nhiệm vụ của chị là đứng sau lưng đàn ông thôi ...chị chẳng tội gì làm cái trụ cột cho nó khổ ...Nhường hết ...nhường toàn quyền ... ?
    Em đừng nghĩ là người yêu em anh ấy tính trẻ con , em bao dung anh ấy , em làm được em cố làm và chấp nhận tính cách của anh ấy , như thế em sẽ làm hỏng anh ấy đi đấy , em khổ cả đời ..
    Mình là đàn bà ...thiên chức của mình ...mình cứ làm tốt đi đã , đừng có suy nghĩ hoặc sự mềm yếu nhưng không quyết đoán rất đàn và ...ôm rơm nặng bụng gánh vác một mình như thế .

    Cơ hội của em vẫn còn ..luôn còn ..đừng bỏ lỡ cơ hội của mình .
    Nếu em vẫn cáng đáng một mình ...em còn khổ dài dài
  8. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Giống như các bác bên trên nói, hãy lựa 1 lúc nào đó, nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với hắn, khi yêu nhau rồi, cả 2 cùng phải thay đổi bản thân cho phù hợp, chứ không thể 1 người ích kỉ, rồi 1 người kia cứ phải chạy theo, cho dù người kia có tự nguyện chạy theo,
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Hôm nay e học môn của thầy và lúc về có đi cùng thầy , sau 1 lúc nói chuyện thì ..................... thầy nói cũng rất quý mến e , lúc đầu thì là vì thấy còn nhỏ mà phải lo nhiều thứ quá , về sau là quý cái tính nết , thầy hỏi e có muốn mối quan hệ này tiến triển ko? vì thầy còn đi du học tiến sĩ 4 năm nữa ở nước ngoài
    E nói thật , e là gái tỉnh lẻ , thầy giáo e thì đúng là 1 mẫu người chuẩn ko cần chỉnh , chắc chắn chưa vợ ạ , cái này có cả 1 khoa kế toán e hỏi ai cũng đc . E ko bao giờ dám nghĩ đến là mình đc thầy chú ý đến chứ đừng nói là đc thân thiết như bạn bè với thầy , giờ lại thế này
    Ngoài sự ngưỡng mộ e cũng còn cảm thấy rất tin tưởng và yêu quý thầy
    Bạn trai e trong thời gian này đang rất níu kéo nhưng tự nhiên tất cả mọi thứ cứ nguội lạnh , e cứ nghĩ đến cảnh e đã khổ sở như thế nào và a ta cư xử ntnào , e ko thể quên đc lúc e đứng đợi để 2 đưá đi giải quyết tiền cọc chỗ cửa hàng kia và a ta nói vọng xuống chờ a chơi nốt ván game đã ! E có cảm giác e có chết giữa đường a ta cũng phải chơi nốt mới ra xem e chết chưa ! Chuyện của e , nỗi lo của e = 0 trong đầu a ta
    E chẳng biết phải làm sao nữa
  10. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0

    chị hp thật đấy , nhưng e đang tự ti lắm , e ko đủ giỏi giang , ko đủ xinh đẹp , ko đủ tài năng khi đi cạnh 1 người đàn ông trưởng thành , giỏi giang , điềm tĩnh như thầy , e ko dám bước tiếp , huhu

Chia sẻ trang này