1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    em phải làm gì chị ơi? 4 năm xa cách ? cơ hội hay đánh cuộc?
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chòi oy, thằng ng yêu em Huệ này fũ ghê, bắt người yêu đứng chờ để mình chơi đtử......vãi ====> sút thẳng vào mồm nó cho anh
    Còn về fần ông thầy, ổng đi nước ngoài mà lỡ yêu ổng rồi thì 4 năm ở nhà biết làm gì? Cũ thì bỏ mà mới thì cũng bỏ, lo học đi em
  3. fuzzy

    fuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chưa nói lời yêu thật sự mà bắt con gái người ta chờ 4năm nữa thì có mà toi hả em.
    Anh mách cho nè: Nếu ông ý thực sự muốn đi xa hơn nữa trong tình cảm, em hỏi thẳng là có thể ra nước ngoài sống với nhau được không (tất nhiên là sau khi cưới). Học bổng TS chắc chắn đủ nuôi 1 gia đình nhỏ bên đấy.
    Mà học TS có 3năm thôi chứ nhỉ
    Ko cảm tình lắm với chuyện thầy yđi yêu trò, hê hê
  4. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    học bổng 1200$ 1 tháng anh ạ , thầy có nói với e chuyện này rồi , nhưng e chưa nói gì , đúng là chưa hề có lời tỏ tình , hơn nữa , e biết dù có giận người yêu đến đâu cũng chưa thể dứt tình ngay và nhảy sang ng khác đc , e vẫn ko dứt khóat đc với bạn trai vì tính cách e nó nhu nhược dễ mềm lòng lắm , cứ xin lỗi , van xin e lại ko nỡ
  5. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thế này còn khổ dài dài. Theo mình thì người cũ cư xử vô cùng ích kỷ. Dù còn yêu bạn hay muốn giẫy ra, lúc đang khó khăn mà làm thế không chấp nhận được.
    Theo mình thì đừng tin lời van xin đấy, sao bạn không nghĩ có lần 1 sẽ có lần 2... Người như này không thể là chỗ dựa cho tương lai được. Chia tay tuy không dễ, nhưng bạn sẽ hiểu thời gian trôi qua, rồi mọi thứ lại trở về cân bằng, sẽ ổn cả thôi.
    Còn về thầy giáo, chưa có gì để nói là người này xác định lâu dài với bạn được.Bạn cứ lo học đi. Có duyên sau này tất sẽ gặp lại, nếu là người yêu bạn người ta sẽ luôn hướng về bạn dù ở nơi xa. Còn nếu không đó là duyên số.
    Bạn là người có nghị lực, nên suy nghĩ thấu đáo, tự lập đi bạn...Không có zai chúng ta vẫn sống tốt
  6. porcupine86

    porcupine86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện thế này bạn gái luôn là người khổ nhất. Mình cũng không biết nên khuyên thế nào, nhưng mình thấy rằng, người con zai cứ cố níu kéo người yêu mình trong khi người đó đã hết tình cảm thì đúng là có phần ích kỷ. Dường như cậu ấy chỉ quan tâm đến việc "van nài" để động tới lòng thương của gái. Điều đấy lại làm gái khó nghĩ hơn. Kể cả khi bạn ko có ai khác để thích thì với tình cảm cũ đã hết, đã ko thể cố gắng thay đổi thì bạn cũng nên tìm lối thoát cho bản thân mình.
    Còn chuyện của bạn với thầy giáo, thực sự mình không ủng hộ lắm, nhưng xét cho cùng đó cũng là 1 cơ hội mở ra cho bạn. Nhưng mình nghĩ bạn nên từ từ thì hơn.

    Được porcupine86 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 14/03/2009
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cách nhau 14 tuổi, dễ gây lệch sóng trong đời sống sinh lý lắm - nhất là mấy bác suốt ngày ngồi tính tính toán toán, ngồi văn phòng kô thể thao. Yêu thì yêu chứ cưới về chắc gì đã thoả mãn. Cho nên cứ nghĩ cho kĩ đi - về sau khổ lại kô biết kêu ai
  8. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cũng có vài người khuyên e ko vội vàng chọn ai cả , thời gian còn đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ , e cũng nghĩ nên như vậy
    Thầy thì e gặp thường xuyên hơn , sự giúp đỡ , quan ta^m của thầy làm e cảm động , thêm nữa là chút xao xuyến của e , chứ chưa thể là yêu được . Hôm nay tay e bị kẹp vào cửa lúc dắt xe máy ra ( cái nhà e thuê trong ngõ bé quá , xe muốn quay để vào nhà cũng phải khoẻ tay lắm , e thì mỗi lần quay cứ như đánh vật) lúc ngồi cafe , thầy nâng tay e lên xem chỗ tím và chảy máu , e cũng đỏ hết cả mặt
    Tuần trc e có đi làm thêm ở 1 quán Bi-a , xếp bóng ấy ạ , rồi thầy biết ko cho làm nữa , e cũng thấy thầy phân tích lí lẽ đúng nên xin nghỉ , thầy hỏi nghỉ họ có trả tiền ko , ( chắc chắn là ko rồi) rồi nói họ ko trả thì thầy trả , e dứt khoát ko nha^n.
    " E chỉ nhận cái gì do sức lao động của e đánh đổi lấy "
    thầy là người thành đạt , e ko muốn bị đánh giá , và coi thường đc , bạn bè cùng lớp e cũng có để ý vì đôi lúc đúng là thầy có thiên vị e , vài lần họ cũg thấy thầy đi cùng e
    1 lần e bị ốm nghỉ học đúng buổi có thầy giáo khác dạy thay môn của thầy , e ko có bài , thầy cho cả lớp làm lại bài khác , đó là bài ktra điều kiện , may có thầy nếu ko e bị 0 điểm điều kiện , lại còn trừ 0,2 nghỉ học ko phép ạ
    e ko muốn bị bạn bè nghĩ mình lợi dụng thầy để xin điểm hay này nọ , như vậy đi học sẽ rất ng
  9. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Góp ý với giai, rồi từ từ đợi như cái title của bạn chủ topic đó...
  10. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    đọc hết vèo 6 trang, anh công nhận 1 điều là cô em này cũng hơi vì cái lợi cá nhân, dễ xúc động vì một vài điều tốt của ai đó, giọng em thì rõ là đang dìm hàng thằng giai nhà em xuống bùn đen để mọi người ở đây thấy nó khốn nạn tệ bạc thế nào. Nhưng đọc xong anh cũng cảnh báo em luôn là em chỉ là con gà và thằng thầy em mới thực sự là con cáo. Cái màn trả tiền bù lương hàng tháng kia rõ là một trò lố bịch, sau này nó đòi nợ em cái khác đấy em gái bé nhỏ ạ. Nhưng anh vẫn muốn em lao vào yêu thằng thầy đấy, chính nó chứ không ai khác sẽ là người dạy cho em biết thế nào là khôn ngoan và hiểu biết như cái nhà em Linh Khuê xấu như gấu cắn khoe khoang đâu

Chia sẻ trang này