1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn a ! e ko nhận e là cáo , e đúng là 1 con gà , nên mới có thể yêu 1 người như thế trong 1 năm trời bất chấp sự khuyên bảo của bạn bè , ng thân, ko phải tự nhiên mà họ ghét bạn trai của e ! Ban đầu e cũng quá mù quáng , nên tất cả mọi lí do cho sự vô trách nhiệm của a ta e đều thông cảm dễ dàng , tất cả cũng tại sự nuông chiều và mềm lòng quá đáng của e
    người tốt kẻ xấu thời gian sẽ làm rõ tất cả , nhưng đừng ai nói xấu thầy giáo e nha dù có tiến hay lùi hay dậm chân tại chỗ thì thầy cũng luôn là ng e rất tôn trọng
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    có thể khẳng định là cô bé này yêu ông thầy đến mờ mắt mất rồi, tượng đài cao quá em ạ, cố gắng giữ thấp thôi, đề phòng có ngày nó đổ sụp đè vào chân còn đỡ đau
  3. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    hì hì , e vẫn lưu số thầy trong danh bạ là PAPA cơ ạ cũng ko biết nữa , nhưng với những gì thầy đã giúp đỡ e trong thời gian qua thì thầy là ân nhân , cũng là 1 người anh lớn của e , :x , nếu bị đè thì đành chịu vì tin ko đúng ng rồi
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Lời khuyên dành cho em là nên bố trí nghỉ với zai nhà em đi . Còn với thầy giáo thì em phải từ từ, bình tĩnh . Hơn em 14 tuổi và lại là thầy giáo nữa, lên chức sói kụ rồi em ạ .
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thôi thà đau thật đau lần đầu tiên và cũng là lần cuối còn hơn đau nhiều lần nữa .
  6. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    vâng , ngày mai e với thầy sẽ đi làm hợp đồng mua bán cái cửa hàng kia , sa''ng e goị thì thầy đang đi họp hội đồng quản trị ở cty, , còn bạn trai e sáng còn quát e
    bảo nó đã có ý lừa mình thì ko mua , nhưng a ta chưa từng đi xem cái cửa hàng e định mua nó ntn cơ , chỉ nghe rồi ngồi chỉ đạo , tư cách gì mà nói e chứ , mà đây lại là việc của mẹ e , cũng ko phải quyền quyết của e , thật càng ngày càng mất đi tình cảm
    nếu ai nói e cố tình bôi xấu bạn trai , cho a ta đóng vai ác thì đã nghĩ sai rồi ạ , trên đây đều là chuyện có thật , e ko bôi vẽ gì thêm
  7. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Như vậy ý của chủ top là đi tiếp rồi, lên đây hỏi thêm làm gì nữa
  8. dovanhoe

    dovanhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cáo này chẳng biết khuyên nhủ thế nào nữa, các cụ dạy một câu là cứ lấy ý nghĩ cá nhân mình ra để cãi lại một câu. Vậy thì còn nghe tư vấn làm gì nữa, cứ về tiếp tục với tượng đài của mình đi biễt đâu sau này lại mở thớt "những tâm sự buồn ".
    Chém gió chút cho nó có khí thế. Nhưng đúng là cuộc đời, cái gì càng sai lầm, càng bị phản đối thì lại càng cho đó là điều lớn lao. Bao nhiêu người thấy không hợp lí thì mình lại cho là hợp lí. Bạn hãy bình tĩnh, suy nghĩ kĩ nhé.
  9. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    cứ cái đà mù dở thế này thể nào cũng có lúc Gà mái nuôi con, gà trống đi học tiến sĩ nước ngoài mất hút ...
  10. KhoaMu

    KhoaMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ ra tay lộ ngay ...đòn hiểm, cứ làm tới với thầy đi em, đến lúc nó quất ngựa truy phong, thế nào cũng có thêm tin mới là thôi ko đi du học

Chia sẻ trang này