1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay đi tiếp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huechuot, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai bạn trai e về đến HN
    hôm qua lúc sáng e đang ngủ ( thức khuya dậy muộn ) thấy có tin nhắn của zai : em đang làm gì đấy đã dậy chưa?
    e nhắn lại : e đang ngủ
    zai : Ngủ gì giờ này nữa , dậy đi
    e ngủ tiếp ko nhắn nữa thì zai gọi
    cáu quá e dập máy rồi tắt nguồn luôn
    ngủ xong dậy mở máy thấy báo có 28 cuộc gọi nhỡ , có tí áy náy , phải em thì chẳng kiên nhẫn nổi gọi đến từng ấy lần
    zai gọi cho mẹ e xin số đt bạn cùng phòng e nhưng mẹ e ghét zai quá nên ko cho
    mẹ e phản đối rất kịch liệt , còn nói nếu e yêu zai thì coi như ko có ng mẹ này
    thầy và e thì e vẫn đang cố giữ ở mức t.c tốt nhưng ko đi quá gì hết
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn gái này bất lịch sự quá đi. Buồn ngủ nên không reply sms được là chuyện bình thường, còn ng ta đã gọi thì nói thẳng là, Em buồn ngủ quá, em thèm ngủ quá, em mệt quá, có gì thì tầm 10-11h anh gọi lại cho em. Bây giờ em mà nói chuyện với anh là em mất giấc luôn. Em cúp anh nhé? Việc gì lại cúp, còn tắt nguồn nữa? Có bao giờ nghĩ là người kia không hiểu vì sao mình lại hành động vậy, không nghĩ là bạn chỉ quá buồn ngủ mà nghĩ là bạn giận dỗi gì ghê lắm đấy không?
    2/ Thấy 28 cuộc gọi nhỡ mà chỉ có ?otí áy náy.? 28 lần đổ chuông, mỗi lần tầm 15-30 giây. 27 khoảng thời gian trống chính giữa. Trong khoảng thời gian đó, người kia nghĩ gì? Anh ta bực bội và khó chịu để độ nhất quyết gọi để mắng mỏ hay anh ta lo lắng và hoảng khi không hiểu chuyện gì?
    Anh ta biết vô tâm bỏ bạn cùng việc mua cửa hàng, bạn cũng biết vô tâm để anh ta confused, không hiểu vì sao bạn tắt máy.
    Bạn trách anh ta vô tâm không sai, nhưng bạn cũng chẳng có ý tứ gì hơn anh ta.
    3/ Ông thầy già, mót vợ, lại sắp đi 3-4 năm, sợ không có vợ nổi, nên thực LÒNG cái YÊU nó ít hơn cái THƯƠNG. Làm gì cũng MONG tuyển được vợ, chứ không có tgian quan tâm rồi yêu ĐỂ XEM LIỆU có tiến đến hôn nhân được không đâu. (Vậy không có gì xấu hay ác độc, tôi chỉ nhắc bạn về tâm lý đàn ông mót vợ mà thôi.)
  3. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cái loại ấy gặp tôi thì tôi nt 28 tin mà chửi cho nát mặt,tội gặp cái thằng kia cũng ngu,gái thiếu *** ji mà phải thế,lồi lác mà có tiền ra đường quăng tạm cũng túm đc khối đứa hơn ấy chứ
  4. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ăn nói quá đà rồi đấy , cái loại ấy là cái loại gì , lượn khỏi topic hộ cái , may là anh ko lồi lác , ko thì kiểu gì cũng có " cái loại " nào nó chửi vào mặt
    đã rep là em đang ngủ rồi , em có cái tật xấu là đã ngủ ko biết gì mấy
    , h nay e đã trịnh trọng tuyên bố với thầy là e có người yêu rồi , nhắn tin thôi , dù có yêu zai nữa hay ko thì vẫn nên rõ ràng , tránh kiểu bắt cá 2 tay
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình bị cái lười, nên trừ phi theo dõi từ đầu, ko thì chỉ đọc trang đầu và cuối. Hậu quả là:
    Đọc cái này:
    =====> Tý nữa thì sặc.
    Bác nào đọc hết em hỏi khí không phải trong vòng 7 trang đã kịp có sự kiện gì quan trọng hay biến cố gì khủng khiếp nó làm cô bé này thay đổi nhanh thế?
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, đọc xuống dưới một tý:
    Ban đầu:
    Và rồi:
    Nhân tiện em cũng hỏi là trong 7 trang đã có sự kiện gì quan trọng và biến cố gì khủng khiếp mà Mẹ cô bé này cũng thay đổi nhanh dữ vậy
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng không đọc gì cả, vào đọc mỗi cái post hỏi của em Gwen..ai biết trả lời cho em Gwen để mình được biết ké với.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Giả nhời Gwen và bé Dê: cả mẹ cả con cùng chán thế nhá
    Biến cố thì cũng có cơ mà tựu chung là chán, chán là chán, hỏi nhiều làm chi, thắc mắc lôi thôi quá
  9. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    :) Đã vài năm trôi qua , người thì cũng chia tay rồi. Mọi chuyện trở thành quá khứ , em và zai cũng vấn là bạn , thỉnh thoảng cafe , nc Xin nhờ mod xóa topic này giúp e
    Chân thành cảm ơn

Chia sẻ trang này