1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dừng lại hay tiếp tục?Mong các bạn cho tôi lời khuyên!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 23/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại hay tiếp tục?Mong các bạn cho tôi lời khuyên!

    Bọn mình mới chớm có tình cảm với nhau thôi.Cũng chưa gọi là yêu hẳn, chỉ là sự cảm mến ban đầu. Quen nhau nhiều hơn, mình nhận ra 2 đứa có những nhược điểm khá giống nhau, cảm giác như mình đang soi gương vậy.Theo các bạn thì khi người ta quá giống nhau liệu có nên yêu nhau ko?
    Một phần là như thế, một phần là mặc dù tuổi cách nhau ko nhiều, nhưng mình lại bị anh ý chê là suy nghĩ trẻ con.Mình đôi khi làm anh ý hiểu nhầm vì cách nói chuyện, những lúc đó lại mất công giải thích là mình chỉ đùa thôi.
    Có thể mình hỏi chuyện này là quá sớm,khi mà tình cảm của bọn mình chưa có j là chắc chắn cả. Nhưng dù sao tuổi của bọn mình cũng ở tuổi bị phụ huynh nhắc nhở rồi, mình ko muốn cứ kệ nó phát triển rồi đến lúc ko đâu vào đâu thì lại mất thời gian cho chuyện quên nó đi.
    Mong các bạn cho mình ý kiến nhé.Thanks
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì có jì fải nghĩ nhiều thế, yêu đc đến đâu thì yêu, chưa yêu sao biết đc
    Tiến lên
  3. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều trường hợp tính tình giống nhau vẫn yêu nhau được, but cũng có nhiều trường hợp tính tình khác nhau mà vẫn ko yêu nhau được. Cái đó còn tuỳ vào quan niệm tình yêu của mỗi người thôi...
    Bạn còn ở cái tuổi bị phụ huynh nhắc nhở thôi thì hãy chú tâm vào chuyện học hành có hay hơn ko! Cứ xem nhau như bạn bè đi, có gì gấp gáp đâu chứ, phải ko?
  4. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn ơi, tuổi phụ huynh nhắc nhở ý mình là tuổi lập gia đình bạn ạ. Bọn mình đều đi làm mấy năm rồi.
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau quá thì dễ dàng hiểu được nhau nhưng cũng nhanh chán , nhưng quan niệm mỗi người mỗi khác và với tuỳ từng người cũng khác.
    Đi được đến đâu thì đi đến đó , chưa chắc chắn được thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi.
  6. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cứ yên tâm mà tiếp tục, vừa mới bắt đầu mà đã lo lắng thế rùi thì chết.
    Giống nhau càng dễ đồng cảm, không phải lo.
    lLần sau mà có nói lỡ lời thì đừng giải thích, càng làm anh ta hiểu nhầm là mình trẻ con hơn thôi.
    Phải cho anh ta thấy đó là quan điểm của mình>>> chấp nhận đi.
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chứ, sao chưa đánh đã tính chuyện đầu hàng rùi thế. Cứ tìm hiểu đi, rồi sẽ phát hiện ra ối thứ khác nhau ý chứ
  8. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào cái giống nhau đó là gì.
    Một, bạn có điểm đó và dẫn đến bạn dễ tha thứ hơn với ai đó có điểm đó=> giống nhau điểm đó ổn.
    Hai, bạn thiếu cái gì đó, và cuộc sống vợ chồng cũng ko cần ai phải có cái đó=> cùng thiếu điểm đó ổn.
    Nếu ko phải thế=> suy nghĩ cẩn thận.
    Hic, mà ấy ko nên tính, vì có phù hợp ko còn tuỳ vào hai người cùng cố gắng thay đổi hay chấp nhận đến đâu nữa, cái này lại tuỳ vào tình yêu, tình thần xây dựng của hai người. Mà chưa yêu thì làm sao biết được yêu đến đâu, chưa yêu thì làm sao kích thích được tinh thần xây dựng của người kia.
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, thì phải nói rõ ràng chứ, bạn nói " bị phụ huynh nhắc nhở " thì ai chẳng nghĩ đến cái tuổi còn đi học.
    E hèm, zị thì cứ từ từ tiến tới đi, phụ huynh có " nhắc nhở " thì nhắc, but hôn nhân là chuyện cả đời, có hối thúc cũng ko được. Chứ như mình nè, nhắc nhở thì nhắc nhưng giờ chưa phải lúc thì làm sao chiều lòng 2 đấng sinh thành bi giờ.
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà đắn đo nhiều quá làm gì hở chị. Cứ yêu đến đâu hay đến đó đi, chuyện ngaỳ mai để ngày mai, chuyện 2 ta yêu nhau thì cứ thế mà tiến thôi ạ. Giống nhau thì sẽ hiểu nhau hơn chứ ạ?

Chia sẻ trang này